Thêm vững tin đến trường
Có mặt tại trụ sở Hội LHPN TPHCM từ rất sớm, Văn Gia Hân - nữ sinh lớp Chín, Trường THCS Bình An (phường An Khánh) - không giấu được niềm háo hức và xúc động.
Bị bỏ lại trước cổng chùa khi vừa lọt lòng mẹ, Hân được thầy trụ trì mái ấm Diệu Giác cưu mang, nuôi dưỡng. Từ khi biết nhận thức, em chỉ nghe mọi người kể rằng cha mẹ mình khi ấy còn là sinh viên, không đủ điều kiện nuôi dưỡng em. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của thầy và các mẹ ở mái ấm, Hân cũng phần nào nguôi ngoai nỗi buồn tủi.
Gia Hân kể, những năm đầu đến trường, nhìn bạn bè được cha mẹ đưa đón, Hân rất tủi thân, tự hỏi liệu ngày nào đó, cha mẹ ruột có đến tìm mình. Cảm giác ấy càng rõ hơn mỗi khi thấy các anh chị em ở mái ấm lần lượt được người thân đón về. Từ năm lớp Ba, Gia Hân đã biết chăm sóc các em nhỏ hơn mình. Chính sự gắn bó, yêu thương giữa các thành viên trong mái ấm đã cho em niềm tin vào cuộc sống và động lực để học tập và đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền. Niềm tin và động lực ấy càng lớn hơn khi Gia Hân nhận được học bổng lần thứ 35 của Báo Phụ nữ TPHCM.
 |
| Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM, Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và các nhà tài trợ trao học bổng cho các nữ sinh hiếu học vượt khó - Ảnh: Phùng Huy |
Trong lễ trao học bổng, Nguyễn Thị Trà Mi (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thủ Đức) nắm chặt tay mẹ là chị Võ Thị Dung như một lời động viên dành cho người mẹ đã nhiều năm chống chọi với bệnh tật.
Nhắc đến mẹ, đôi mắt cô học trò 17 tuổi đỏ hoe. Em kể, gia đình em sống trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 20m² ở phường Thủ Đức. Mẹ phát bệnh ung thư vú cách đây 8 năm, đến năm 2023 thì bệnh tiến triển sang giai đoạn 4, di căn vào gan. Kể đến đây, Trà Mi khóc nấc. Tiếp lời con, chị Dung kể, cứ 3 tuần/lần, chị phải vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức truyền hóa chất và theo phác đồ điều trị, chị phải nạp hóa chất suốt đời. Dù có thẻ bảo hiểm y tế, chị vẫn phải chi thêm khoảng 3-4 triệu đồng/lần điều trị do phải dùng thêm những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm.
Sức khỏe ngày một yếu đi nhưng chị Dung vẫn cố tiếp tục làm công nhân trong khu chế xuất Linh Trung. Có những tháng, chị chỉ đủ sức đi làm việc hơn 10 ngày. Tổng lương chỉ khoảng 15 triệu đồng/tháng nên vợ chồng chị phải tính toán kỹ chi tiêu để trang trải tiền thuê trọ, chi phí sinh hoạt, thuốc men và việc học của 2 con.
Hiểu được những hy sinh thầm lặng của cha mẹ, Trà Mi luôn cố gắng học hành. Ngoài giờ học ở lớp, em luôn chủ động tìm thêm tài liệu để nâng cao kiến thức. Nhiều năm liền, em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đi học về, Trà Mi lo làm việc nhà, kèm em trai lớp Tám học bài để mẹ có thời gian nghỉ ngơi sau mỗi đợt hóa trị. Bước vào năm học cuối cấp THPT, Trà Mi ước mơ theo học ngành làm đẹp và mong sau này có việc làm ổn định để chăm lo gia đình.
Nhận suất học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó”, Trà Mi xúc động ôm chặt phần quà vào lòng. Với em, món quà ấy không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng trước thềm năm học mới mà còn là nguồn động viên để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
Chương trình khép lại, còn mãi ước mơ
Phát biểu tại lễ trao học bổng, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - cho biết, đây là đợt trao cuối cùng của chương trình học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó”, là chương trình đã được Báo Phụ nữ TPHCM bền bỉ thực hiện trong 35 năm qua.
Theo bà, 35 năm là một chặng đường đủ dài để những nữ sinh từng nhận học bổng ngày nào nay đã trở thành những người mẹ, cô giáo, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, cán bộ... Nhiều người trong số họ vẫn tiếp tục đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn khác.
Bà nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của học bổng không nằm ở số tiền mà ở thông điệp gửi đến các em, rằng các em không hề đơn độc. Đằng sau mỗi suất học bổng là tình yêu thương, sự tin tưởng của rất nhiều người chưa từng quen biết nhưng luôn mong các em được tiếp tục học tập, trưởng thành và có một tương lai tốt đẹp hơn.
Bà cho biết, sau đại dịch COVID-19 (năm 2021), nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phục hồi sản xuất, kinh doanh nhưng khi nhận được thư ngỏ của Báo Phụ nữ TPHCM, họ vẫn sẵn sàng chung tay để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không phải dang dở con đường học tập. Lần này, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm vẫn tiếp tục đồng hành với chương trình học bổng như một cách gìn giữ và tiếp nối những giá trị nhân văn mà chương trình đã vun đắp suốt 35 năm.
Bà Lý Việt Trung cho hay, trong những ngày Báo Phụ nữ TPHCM chuẩn bị khép lại hành trình 51 năm, điều còn lại không chỉ là những trang báo mà còn là những con người, những số phận đã được tiếp thêm cơ hội và niềm tin bằng sự tử tế: “Hôm nay, khi trao những suất học bổng cuối cùng, chúng tôi không nghĩ mình đang khép lại một điều gì mà chỉ vừa hoàn thành thêm một mùa gieo hạt. Những mùa quả ngọt của hôm nay rồi sẽ trở thành những hạt giống của ngày mai”.
Bà bày tỏ lòng biết ơn các nữ sinh nhận học bổng, cho rằng chính nghị lực, sự kiên cường và khát vọng vươn lên của các em đã tiếp thêm niềm tin cho những người làm báo trong suốt hành trình 35 năm duy trì chương trình học bổng. Bà mong các nữ sinh luôn gìn giữ khát vọng học tập, lòng biết ơn và sự tử tế và khi có điều kiện thì hãy tiếp tục trao đi yêu thương như cách mình từng được đón nhận, để những hạt giống của sự sẻ chia tiếp tục được vun trồng và lan tỏa qua nhiều thế hệ.
Trong đợt này, Báo Phụ nữ TPHCM trao 145 suất học bổng năm học 2026-2027, mỗi suất gồm 2,5 triệu đồng tiền mặt và quà là vở, bút, sữa... Kinh phí thực hiện chương trình do Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Bệnh viện Thẩm mỹ Gangwhoo, Công ty TNHH Thời trang và Xe đạp Martin 107, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), bà Nguyễn Thế Thanh - nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM… tài trợ. |
Đang định nghỉ học thì nhận được học bổng Đến với lễ trao học bổng, Tăng Ngọc Thanh Tâm - 24 tuổi, ở phường Bình Tiên - xúc động nhớ lại mình của 4 năm trước. Khi ấy, cô cũng ngồi giữa căn phòng này để chờ đọc tên lên nhận học bổng. 4 năm trước, Thanh Tâm là sinh viên năm thứ hai ngành hóa học, Trường đại học Sư phạm TPHCM. Cha mất do COVID-19 vào năm 2021, một mình mẹ Tâm phải nuôi 2 đứa con gái đều đang ở tuổi học hành. Mẹ ngày đêm gia công hàng mã tại nhà nhưng số tiền kiếm được vừa ít vừa bấp bênh. “Khi đó, em định bảo lưu kết quả học tập để đi làm, kiếm tiền phụ mẹ” - Thanh Tâm nhớ lại. Đúng lúc ấy, Thanh Tâm được các cán bộ Hội LHPN phường kết nối để được nhận học bổng của Báo Phụ nữ TPHCM. Số tiền học bổng 15 triệu đồng vừa đủ để đóng học phí, duy trì việc học. Liên tục 3 năm, cô đều nhận được học bổng của báo cho đến khi tốt nghiệp đại học vào năm 2024. Khi ra trường, Thanh Tâm làm nhân viên đảm bảo chất lượng trong một công ty dược mỹ phẩm ở Long An. Hiện cô tạm ngưng công việc để tập trung làm luận văn thạc sĩ ngành hóa học tại Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. Nhắn nhủ đến các nữ sinh đang chờ nhận học bổng, cô nói: “Các bạn hãy cố gắng kiên trì với việc học của mình để không phụ lòng cha mẹ, không phụ lòng những người đã tin tưởng và giúp đỡ mình. Chỉ cần cố gắng, các em sẽ đạt được những điều mong muốn”. |
35 năm, trao gần 10.000 suất học bổng Ra đời từ năm 1991, học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” là một trong những hoạt động xã hội tiêu biểu của Báo Phụ nữ TPHCM. Với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, 35 năm qua, chương trình đã trao gần 10.000 suất học bổng với trị giá gần 16 tỉ đồng cho những nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn gắng học và học giỏi. Đặc biệt, nhiều nữ sinh từng nhận được học bổng đã quay trở lại hỗ trợ học bổng cho các thế hệ nữ sinh tiếp theo. |
Ngọc Trăm - Trang Thư - Thanh Tâm