Tôi mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không lối thoát

27/06/2026 - 07:00

PNO - Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm qua, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ chính bản thân mình. Hãy đứng lên giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em kết hôn đã được 15 năm và có với nhau 3 con. Hiện tại, tình cảm em dành cho chồng đã hoàn toàn nguội lạnh. Em từng đề nghị ly hôn nhưng anh ấy kiên quyết không đồng ý. Anh ấy nói còn yêu em rất nhiều và không muốn các con phải chịu cảnh chia lìa cha mẹ. Thế nhưng, em càng cố né tránh, anh lại càng cố níu kéo, hàn gắn. Điều đó chỉ khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu và áp lực.

Chồng em nhiều lần gặng hỏi tại sao em tuyệt tình như vậy. Em cũng đã nói rất nhiều lần: Em quá mệt mỏi khi phải một mình gánh vác mọi thứ trong gia đình, từ kinh tế, chăm sóc con cái cho đến việc học hành của các con. Trong khi đó, anh đi sớm về khuya, thu nhập chẳng bao nhiêu. Khi em nói nhiều quá, anh đáp lại rất cùn: "Năng lực của anh chỉ được đến thế thôi".

Không chỉ kiệt sức vì gánh nặng trụ cột, chuyện chăn gối đối với em cũng là một ám ảnh kinh hoàng. Bất kể em mệt mỏi ra sao, anh vẫn không ngừng đòi hỏi. Có những đêm, em chỉ biết nằm im chịu đựng và khóc thầm nhưng anh vẫn mặc kệ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Nghĩ đến chuyện đó, em thực sự cảm thấy sợ hãi.

Gần đây, khi em quyết tâm ly hôn một cách dứt khoát, anh ấy lại dọa tự tử và đây không phải lần đầu. Vì sợ chuyện không hay xảy ra, em đành nhượng bộ, đề nghị ly thân một thời gian. Vậy mà anh cũng không chấp nhận. Buổi tối đi ngủ, anh luôn bắt em phải ôm ấp, gần gũi. Không gian sống này đang làm em ngộp thở đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa.

Giờ đây em hoàn toàn bế tắc. Kính mong chị Hạnh Dung cho em lời khuyên.

Mai Thương

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mai Thương thân mến,

Chồng em nói còn yêu em, không muốn con xa cha mẹ nhưng hành động của anh ta hoàn toàn ích kỷ.

Đầu tiên là sự ích kỷ trong trách nhiệm. Anh ta né tránh việc cùng em gánh vác gia đình bằng một câu trả lời rất cùn. Đó là biểu hiện của sự lười biếng và ỷ lại vào sự mạnh mẽ của vợ.

Kế tiếp là sự ích kỷ trong tình dục. Việc anh ta ép buộc em quan hệ khi em mệt mỏi, nằm im và khóc là hành vi bạo lực tình dục. Tình yêu không bao giờ đi kèm sự cưỡng ép và chà đạp lên cảm xúc của người mình yêu như thế. Anh ta chỉ đang thỏa mãn bản năng và sở hữu em như một tài sản, chứ không phải yêu thương.

Chiêu bài dọa tự tử chính là một hình thức thao túng tâm lý kinh điển của những người yếu thế và ích kỷ. Khi không thể dùng lý lẽ hay tình cảm để giữ em, anh ta dùng mạng sống để đánh vào lòng trắc ẩn và nỗi sợ hãi của em. Em cần hiểu rằng mạng sống của chồng em thuộc về anh ta, em không phải là người chịu trách nhiệm. Càng nhượng bộ vì sợ hãi, em càng trao cho anh ta chiếc chìa khóa để giam cầm cuộc đời em mãi mãi.

Em đã nhân nhượng từ ly hôn xuống ly thân nhưng anh ta vẫn lấn lướt đòi ôm ấp. Hãy dứt khoát tách phòng, thậm chí là thuê chỗ ở riêng (nếu điều kiện kinh tế của em cho phép). Em cần một không gian an toàn để thở, để không phải đối diện với nỗi sợ hãi mỗi khi đêm xuống. Nếu phải ở chung nhà, hãy khóa cửa phòng riêng.

Nếu anh ta tiếp tục dọa tự tử, em đừng hoảng loạn hay xuống nước. Hãy ghi âm hoặc chụp lại tin nhắn, sau đó gửi cho gia đình chồng hoặc bạn bè thân thiết của anh ta và thông báo rõ ràng: "Anh ấy đang có bất ổn tâm lý và dọa tự tử, con/em nhờ gia đình can thiệp và bảo vệ anh ấy. Bản thân con/em không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa". Khi câu chuyện được đưa ra ánh sáng, anh ta sẽ mất đi vũ khí thao túng em.

Pháp luật Việt Nam cho phép công dân có quyền đơn phương ly hôn nếu cuộc sống hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được. Em không cần chồng phải ký tên hay đồng ý mới có thể giải thoát cho mình. Hãy âm thầm chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, thu thập chứng cứ về việc anh ta không đóng góp kinh tế, bạo lực tinh thần/tình dục và nộp đơn lên Tòa án nhân dân nơi anh ấy cư trú.

Và cuối cùng, hãy trò chuyện nghiêm túc với các con. 15 năm qua, các con em chắc chắn đã đủ lớn để cảm nhận được sự ngột ngạt của mẹ. Một người mẹ hạnh phúc mới có thể nuôi dạy những đứa con hạnh phúc. Sống trong một gia đình mà cha ép buộc mẹ, mẹ khóc thầm mỗi đêm không phải là môi trường tốt cho sự phát triển nhân cách của trẻ. Hãy giải thích cho các con hiểu rằng dù ba mẹ không còn sống cùng nhau nhưng tình yêu dành cho các con không thay đổi.

Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm qua, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ chính bản thân mình. Hãy đứng lên giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Thọ Cách đây 2 giờ

    Nếu anh ta không ký đơn, tòa án vẫn có thể giải quyết dựa trên những bằng chứng về sự rạn nứt không thể hàn gắn (dù hơi mất thời gian). Đừng chờ anh ta "cho phép" em được hạnh phúc.

  • Hoàng Hà Cách đây 2 giờ

    Em là trụ cột, hãy tách bạch tài chính ngay lập tức. Đừng để anh ta tiêu pha vào những thứ không xứng đáng với mồ hôi của em.

  • Tâm Cách đây 2 giờ

    Em đã nói, đã giải thích, đã cho cơ hội, nhưng đáp lại là thái độ "năng lực chỉ đến thế" và sự vô tâm tột cùng. Em không có nghĩa vụ phải cứu rỗi một người đàn ông không chịu lớn.

  • Hòa Bình Cách đây 2 giờ

    Đây là đòn tâm lý tồi tệ nhất mà người chồng có thể dùng để trói buộc vợ. Hãy nhớ: Người muốn chết thật họ không bao giờ dọa, còn người dọa là để thao túng. Nếu anh ấy tiếp tục làm vậy, hãy gọi người thân, bạn bè, thậm chí là cơ quan chức năng đến để chứng kiến và can thiệp. Đừng bao giờ một mình gánh vác cái "án treo" đó trên đầu.

  • Thân Ngọc Minh Cách đây 2 giờ

    Đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và sự ích kỷ. Người thực sự yêu thương sẽ thấu hiểu, sẽ xót xa khi thấy bạn đời kiệt sức, chứ không phải mặc kệ tiếng khóc thầm của vợ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Việc anh ấy không chịu ly hôn, đòi hỏi “chuyện ấy” dù em đã từ chối, và dọa tự tử khi bị dồn vào đường cùng – tất cả đó là sự kiểm soát. Anh ấy sợ mất đi "cái máy" gánh vác kinh tế và phục vụ đời sống cho anh ấy, chứ không phải sợ mất đi người vợ mà anh ấy trân trọng.

  • Diễm Cách đây 3 giờ

    Chồng thế sao lại sinh 3 con?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI