Mang yêu thương của bạn đọc đến với mọi miền

29/06/2026 - 06:21

PNO - Với 51 năm ra đời, tồn tại và phát triển, Báo Phụ nữ TPHCM đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện rất nhiều chương trình xã hội từ thiện như xây nhà tình thương cho phụ nữ biên cương, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng áo ấm, học bổng, xe đạp, tập sách cho học sinh nghèo.

Trước thiên tai bão lũ, phóng viên của báo cũng đã có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất để ghi nhận tình hình và hỗ trợ bà con.

Nhà báo Huỳnh Lợi (giữa) - Trưởng văn phòng đại diện Vùng miền, Báo Phụ nữ TPHCM - trao tiền do bạn đọc hỗ trợ bé Nguyễn Minh Khang (xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long) điều trị bệnh - ẢNH: HUỲNH TRỌNG
Nhà báo Huỳnh Lợi (giữa) - Trưởng văn phòng đại diện Vùng miền, Báo Phụ nữ TPHCM - trao tiền do bạn đọc hỗ trợ bé Nguyễn Minh Khang (xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long) điều trị bệnh - ẢNH: HUỲNH TRỌNG

Những chuyến hàng yêu thương

Là phóng viên thường trú ở dải đất miền Trung thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chúng tôi đã nhiều lần lênh đênh trên nước lũ đến nhiều nơi nhằm kịp thời ghi nhận tình hình, cũng như chuyển sự hỗ trợ từ bạn đọc của Báo Phụ nữ TPHCM đến với bà con vùng lũ. Trong những lần tham gia vận chuyển hàng cứu trợ ấy, nhớ nhất là chuyến về xã Quảng Điền, TP Huế, vào đầu tháng 11/2025.

Thời điểm này, nước lũ ở trung tâm TP Huế bắt đầu rút, cũng là lúc hàng hóa cứu trợ được đưa lên thuyền để vượt lũ sông Bồ đến với bà con những vùng bị lụt nặng. Vượt qua dòng nước mênh mông, chiếc thuyền cuối cùng cũng đến điểm tập kết tại trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã Quảng Điền. Tại đây, nhiều bà con đang xếp hàng chờ nhận quà. Ngay lập tức, hàng trăm suất quà, gồm các loại nhu yếu phẩm và tiền mặt, đã được trao cho bà con với tấm lòng sẻ chia, yêu thương.

Bà Lê Thị Cúc - 67 tuổi, thuộc diện nghèo, đơn thân ở thôn Thủ Lễ, xã Quảng Điền - cho biết: “Mưa lũ, nước ngập sâu, tôi lại bệnh tật nên không thể di chuyển đi đâu được. Ngồi một chỗ trong nhà nghe mưa trút và nhìn nước lũ dâng cao, tôi hoảng sợ, lo mình sẽ chết vì không có cái ăn. Trong lúc khó khăn nhất thì chúng tôi nhận được quà từ bạn đọc của Báo Phụ nữ TPHCM gửi tặng, mọi người đều mừng vui, cảm động lắm. Với người già neo đơn như tôi, mỗi món quà là cả tấm chân tình, là động lực để tôi vượt qua khốn khó”.

Bà Nguyễn Thị Hòa (thôn Khuông Phò, xã Quảng Điền) có căn nhà cấp 4 bị ngập sâu trong nước lũ, nhiều vật dụng bị cuốn trôi, lúa gạo dự trữ cũng bị hư hỏng toàn bộ. Bà bộc bạch: “Tôi lo cho những ngày sau lũ sẽ rất khó khăn. Nhưng nhận được sự quan tâm của Báo Phụ nữ TPHCM và các nhà hảo tâm, tôi thấy ấm lòng. Đây không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên để mọi người cố gắng vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống”.

Tại xã Quảng Điền cũng như các nơi khác ở miền Trung, rất nhiều gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, nhiều diện tích hoa màu bị ngập chìm trong nước lũ, gia súc gia cầm chết hàng loạt, nhiều căn nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Sau mỗi trận lũ, người dân phải “làm lại từ đầu” với vô vàn khó khăn. Thấu hiểu nỗi vất vả đó, Báo Phụ nữ TPHCM đã phát động các chương trình thiện nguyện, kêu gọi sự chung tay của bạn đọc cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng trên cả nước.

Trong trận lũ cuối tháng 11/2025, chỉ riêng trên địa bàn TP Huế, báo đã mang đến gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 3,5 tấn nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 700 triệu đồng để sẻ chia cùng các hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Ánh Cầu - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền - cho biết, hằng năm cứ đến mùa mưa lũ là địa phương phải chuẩn bị nhiều phương án ứng phó. Rất mừng là trong những giai đoạn khó khăn thì luôn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân xa gần, trong đó có Báo Phụ nữ TPHCM. Thế nhưng, điều đáng quý không chỉ nằm ở những phần quà mà còn ở tình cảm, sự quan tâm mà quý báo mang đến cho bà con. Sự sẻ chia này đã tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Trần Thị Kim Loan - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế - cho biết, sau 4 đợt mưa lũ cuối tháng 10 - đầu tháng 11/2025, thông qua Báo Phụ nữ TPHCM, các nhà hảo tâm và bạn đọc đã ủng hộ người dân Huế rất nhiều.

“Chúng tôi luôn trân trọng tình cảm, tấm lòng của quý báo đã dành cho Hội LHPN TP Huế nhiều năm qua. Những món quà từ quý báo, chúng tôi đã trao tận tay các chị em, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và những người thực sự cần hỗ trợ. Những hoạt động này cũng góp phần thắt chặt tình thân ái, sự đồng cảm, sẻ chia trách nhiệm giữa báo với tổ chức hội phụ nữ trên địa bàn miền Trung” - bà tâm sự.

Phóng viên Thuận Hóa (Báo Phụ nữ TPHCM) trao quà của bạn đọc hỗ trợ bà Lê Thị Cúc (ngụ xã Quảng Điền, TP Huế) - ẢNH: NGỌC MINH
Phóng viên Thuận Hóa (Báo Phụ nữ TPHCM) trao quà của bạn đọc hỗ trợ bà Lê Thị Cúc (ngụ xã Quảng Điền, TP Huế) - ẢNH: NGỌC MINH

Nhiều chương trình xã hội ý nghĩa

Lần đầu tiên, chương trình “Tủ sách Bác Hồ chắp cánh ước mơ” được Chi đoàn Báo Phụ nữ TPHCM đưa về Trường THCS - THPT Vĩnh Bình Bắc (xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang) với khoảng 300 đầu sách cùng 30 bộ áo dài, 2.000 quyển tập và 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) dành cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa.

Ông Võ Thanh Xuân - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình - bày tỏ xúc động trước tấm chân tình của Báo Phụ nữ TPHCM và các doanh nghiệp.

“Vĩnh Bình là xã thuộc vùng U Minh Thượng, cách trung tâm tỉnh 65km, người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, mua bán nhỏ lẻ và vẫn còn nhiều gia đình khó khăn. Thời gian qua, địa phương rất quan tâm công tác an sinh xã hội, nỗ lực tạo việc làm để giảm hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bằng cách phát huy lợi thế của địa phương, khắc phục những khó khăn về hạ tầng, sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện. Trong quá trình đó, địa phương rất trân quý khi đón nhận những sẻ chia của quý báo cùng các mạnh thường quân” - ông nói.

Mới đây, Báo Phụ nữ TPHCM đã phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á, Tập đoàn TH, quỹ Vì tầm vóc Việt trao tặng hơn 1,08 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau; trao vốn tín dụng ưu đãi không lãi suất trị giá 300 triệu đồng cho phụ nữ khó khăn ở vùng nông thôn của tỉnh; thực hiện chương trình khám chữa bệnh cho 500 người dân.

Theo Hội LHPN tỉnh Cà Mau, những năm qua, Báo Phụ nữ TPHCM đã tuyên truyền rất nhiều những mô hình hay, cách làm thiết thực, sáng tạo của phụ nữ địa phương, nhất là cổ vũ chị em khởi nghiệp, xây dựng sản phẩm OCOP, góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho phụ nữ nông thôn. Đặc biệt, các chương trình xã hội của báo triển khai đã tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Chủ tịch Hội LHPN phường Vị Tân, TP Cần Thơ - bộc bạch, thời gian qua hội rất trăn trở khi thấy gia đình chị Mai Ngọc Thắm lâm vào cảnh khốn khó bởi con gái lớn là Phạm Kim Thy (9 tuổi) mắc u não ác tính. Bé Thy phải nằm viện dai dẳng từ TP Cần Thơ lên TPHCM với chi phí điều trị hàng chục triệu đồng, trong khi thu nhập chỉ dựa vào mua bán ve chai, khiến gia đình kiệt quệ. Trong lúc khó khăn nhất thì bạn đọc Báo Phụ nữ TPHCM đã hỗ trợ gần 27 triệu đồng, giúp bé có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh, duy trì sự sống và nuôi ước mơ trở lại ghế nhà trường.

Bác sĩ Nguyễn Phú Lâm - Ủy viên Thường vụ Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long - nhận định, cùng với nội dung phong phú, bài viết có chiều sâu, phản ánh sinh động đời sống xã hội, Báo Phụ nữ TPHCM còn có chuyên mục “Đừng quên họ”. Những hoàn cảnh mà báo phản ánh đã nhận được sự đồng cảm và đồng hành của đông đảo bạn đọc. Địa phương chúng tôi cũng đón nhận những tình cảm từ các mạnh thường quân và bạn đọc của báo hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh có điều kiện trị bệnh. Những tấm chân tình ấy là vô cùng đáng quý.

Thuận Hóa - Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI