Mùa hoa phượng nở

23/06/2026 - 20:00

PNO - Có một điều mãi sau này chúng tôi mới nhận ra, hoa phượng đã là một phần ký ức của tuổi học trò mà chẳng thứ gì có thể thay thế được.

Từ lâu, hoa phượng đã trở thành "người bạn" thân thiết và là biểu tượng riêng của tuổi học trò. Loài hoa ấy rực rỡ và thuần khiết như chính tâm hồn trong sáng của những cô cậu học sinh tuổi mới lớn. Hoa phượng dân dã và thân thuộc đến mức dễ dàng bắt gặp ở khắp các ngôi trường. Chúng chắt chiu hạt sương mai, đón nhận nắng gió và bám rễ sâu vào lòng đất, giống như bản tính chân phương, mộc mạc của tuổi học trò.

Sắc hoa phượng vốn dĩ không mang màu đượm buồn. Nhưng có lẽ, do cây trổ nụ và ra hoa vào đúng mùa hè - mùa của sự chia tay và lưu luyến. Rồi từ đó, mọi cung bậc cảm xúc nhớ nhung, luyến tiếc đều gắn chặt vào chúng. Như trong nhạc khúc “Phượng hồng” có lời hát: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu...

Sắc phượng đỏ thắm nơi sân trường. Ảnh: Tác giả cung cấp
Sắc phượng đỏ thắm nơi sân trường. Ảnh: Tác giả cung cấp

Sự kỳ diệu của thiên nhiên đã khéo léo tạo ra loài hoa đặc biệt này. Chúng nhẹ nhàng đi vào các bài văn mà chúng tôi đã từng viết khi học tiểu học. Những câu văn na ná nhau cứ ngô nghê chép lại mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Cứ so sánh gốc phượng mọc giữa sân trường như chiếc ô khổng lồ, che mát một khoảng không gian bên dưới.

Hay ví von vòm lá xanh mướt như mái tóc bồng bềnh của cô thiếu nữ yêu kiều, điệu đà, khẽ điểm xuyến thêm vài cụm hoa rực rỡ, lung linh dưới ánh nắng đầu hè. Đẹp tự tin, tạo dáng giữa thiên nhiên cho bọn học sinh nhìn ngắm. Giờ nghĩ lại, sao mà thấy ngày ấy mình ngây thơ đến thế.

Nhưng có một điều mãi sau này chúng tôi mới nhận ra, hoa phượng đã là một phần ký ức của tuổi học trò mà chẳng thứ gì có thể thay thế được. Dãy hành lang với nhánh phượng mọc chen vào trong, lá lòa xòa rung rinh theo điệu nhảy của gió. Đôi khi, ngồi bàn cuối nhìn ra trông thích mắt, bỏ quên lời giảng bài của cô.

Rồi có khi lén lút tránh ánh nhìn của cô giám thị, hái vội một bó hoa phượng vào trong lớp. Tà áo dài trắng tinh khôi nhẹ nhàng bên sắc phượng mộng mơ chợt khiến cho bao nam sinh ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô bạn ngồi cùng bàn.

Thương nhất và nhớ nhất vẫn là mùa hè cuối cấp, khi thời khắc học sinh ở bên nhau chỉ được tính bằng vài ngày ngắn ngủi. Hoa phượng không chỉ lưu lại trong bức ảnh chụp tập thể trước khi ra trường mà còn hiện diện trong cuốn sổ lưu bút đong đầy niềm nhớ. Cánh hoa ngắt ra ghép thành cánh bướm, lấy đài làm thân, lấy nhị làm râu bướm, rồi cứ ép chặt vào trang giấy.

Những cánh bướm xinh xắn được làm từ hoa phượng. Ảnh: Tác giả cung cấp
Những cánh bướm xinh xắn được làm từ hoa phượng. Ảnh: Tác giả cung cấp

Những cánh bướm làm từ cánh hoa phượng thật đẹp mà rất tiếc là ngày ấy chúng tôi chẳng có máy ảnh hay điện thoại thông minh để chụp hình lưu giữ lại.

Biết bao mùa hoa phượng đã đi qua, chúng tôi đã trưởng thành hơn và cũng không có cơ hội được nhìn ngắm lại mùa phượng năm ấy. Nhưng có một điều mãi mãi nằm sâu trong trái tim tôi và nhiều thế hệ học sinh khác: đó là ký ức thời đi học có sắc hoa phượng bâng khuâng trong niềm nhớ.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI