Áp lực khi chồng tự ý đưa cha mẹ ở quê lên phụng dưỡng

28/06/2026 - 10:00

PNO - Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Bố mẹ chồng tôi năm nay đã già yếu, cơ thể suy nhược và thường xuyên đau bệnh. Thương bố mẹ, chồng tôi vừa quyết định đón ông bà từ quê lên thành phố ở hẳn với chúng tôi để tiện bề chăm sóc, đưa đón đi khám bệnh hằng tháng.

Báo hiếu là tốt, điều khiến tôi trăn trở là nhà chồng vốn rất đông anh chị em. Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm phụng dưỡng cho công bằng giữa các con. Tự dưng hiện tại, một mình mái nhà nhỏ của tôi phải gánh thêm trọng trách chăm lo cho tận hai người già, trong khi các anh chị em khác hoàn toàn im lặng, không một lời hỏi han hay có sự đóng góp nào về mặt kinh tế.

Chồng tôi tính tình phóng khoáng, không để ý tiểu tiết nhưng tôi là phụ nữ, phải quán xuyến và vun vén từng đồng mới đủ trang trải cho cuộc sống thành thị đắt đỏ này. Tôi cứ cảm thấy chuyện này lấn cấn, ấm ức trong lòng nhưng không biết phải mở miệng thế nào với chồng và gia đình bên nội cho hợp tình hợp lý mà không mang tiếng là dâu con ích kỷ.

Ngọc Bích

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Kim Anh Cách đây 0 giờ

    Nói thật nhé, báo hiếu không có nghĩa là một người con tự ý ôm hết trách nhiệm rồi để vợ gánh cùng. Bố mẹ là của tất cả anh chị em chứ không phải của riêng người nào. Thương cha mẹ thì phải thương cả người đang trực tiếp chăm cha mẹ mỗi ngày.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI