Chỉ đường cho hươu: Nhóm bạn con cá cược xem ai mất nụ hôn đầu trước

28/06/2026 - 22:55

PNO - Khủng hoảng tuổi dậy thì, các con tò mò và áp lực đồng trang lứa. Các con cá cược nụ hôn đầu đời, cha mẹ giáo dục giới tính như thế nào?

Tôi tình cờ đọc được nội dung cá cược xem ai mất nụ hôn đầu trước trong nhóm chat của con gái tôi với các bạn thân chung lớp 6. Có bạn bảo cá cược tầm này là muộn rồi vì bạn đã có bạn trai được vài tháng. Có bạn còn bảo nếu đến cuối năm lớp 7 mà chưa hôn ai hoặc được ai hôn thì bị coi là "quê mùa". Con tôi không bàn luận gì, chỉ bấm biểu tượng mặt cười đối với các tin nhắn. Đây chỉ là chuyện trẻ con, không đáng quan tâm hay việc cá cược này có thể sẽ khiến con tôi bị áp lực vì không muốn mình là người bị trêu chọc. Tôi nên lờ đi như không biết hay xử lý nhóm “nít quỷ” này bằng cách nào?

Thoại Anh (TPHCM)

Ảnh minh họa được tạo bởi AI
Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Ở lứa tuổi lớp 6-7 (khoảng 11-12 tuổi), trẻ đang bước vào giai đoạn dậy thì với những tò mò lớn về giới tính và tình cảm. Mạng xã hội, phim ảnh, âm nhạc và các video ngắn khiến những khái niệm như "cờ rết", bạn trai, nụ hôn đầu xuất hiện dày đặc trong cuộc sống của trẻ. Vì vậy, việc các em mang những chủ đề này ra bàn tán không phải là điều quá bất thường. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý ở đây không phải là nụ hôn, mà là tâm lý đồng trang lứa.

Ở tuổi này, nhu cầu thuộc về một nhóm bạn và được công nhận là cực kỳ lớn. Nỗi sợ bị coi là "quê mùa" hay "lạc loài" là có thật. Việc cá cược hay tuyên bố có bạn trai thực chất là cách các em "gồng" lên để chứng tỏ mình đã lớn, mình "ngầu" và sành điệu. Việc con chỉ thả biểu tượng mặt cười cho thấy một tín hiệu khá tích cực. Con chưa bị cuốn vào cuộc đua, nhưng cũng không muốn phản kháng để tránh bị cô lập. Con đang chọn giải pháp an toàn nhất để "vừa lòng" các bạn.

Nếu chị chọn lờ đi, nguy cơ cao là con có thể vì áp lực không muốn thua cuộc, không muốn bị trêu chọc mà dẫn đến những quyết định vội vàng (như nhắm mắt hôn đại một ai đó để "đủ chỉ tiêu"). Điều này làm lệch lạc giá trị của tình cảm đầu đời.

Tuy nhiên, nếu chị chọn "xử lý" nhóm bạn kia (báo giáo viên, mắng mỏ, cấm đoán chơi chung), chị sẽ vô tình đẩy con vào thế đối đầu với bạn bè. Con sẽ cảm thấy bị phản bội quyền riêng tư, sinh ra tâm lý chống đối và lần sau sẽ giấu giếm kỹ hơn.

Làm ầm ĩ với nhóm “nít quỷ” sẽ lành ít dữ nhiều và xa rời mục tiêu chính của phụ huynh là xây dựng "bộ đề kháng" cho chính con mình. Hãy vờ như chưa từng đọc tin nhắn. Việc tự ý xem điện thoại của con đã là một vùng xám về quyền riêng tư.

Chị có thể mượn chuyện để nói chuyện. Hãy khéo léo khơi gợi chủ đề này một cách tự nhiên. Có thể xem một bộ phim tuổi học trò cùng con hoặc kể lại câu chuyện thời đi học của chính mình: "Ngày xưa bằng tuổi con, các bạn mẹ cũng đua nhau thích người này người kia, ai chưa có người yêu là bị trêu...". Cách này giúp con mở lòng và không đề phòng.

Phụ huynh cần trò chuyện để con hiểu rằng: Nụ hôn đầu là một điều thiêng liêng, đánh dấu cảm xúc chân thật với người mình thực sự quý mến, chứ không phải là một "thành tích" để mang ra cá cược hay để chứng tỏ bản thân không quê mùa. Người bản lĩnh là người biết làm chủ cảm xúc của mình chứ không chạy theo số đông.

Đây là thời điểm vàng để giáo dục giới tính, quy tắc chạm và cách bảo vệ khoảng cách an toàn với bạn khác giới.

Nhóm "nít quỷ" của con không xấu, các con chỉ đang tập làm người lớn một cách vụng dại. Nuôi dạy con ở tuổi dậy thì không phải là cố gắng kiểm soát mọi cuộc trò chuyện của trẻ, mà là giúp con xây dựng "la bàn giá trị". Đừng đóng vai "cảnh sát" đi trừng phạt, cha mẹ hãy đóng vai một người đồng hành thông thái, giúp con hiểu rằng: "Con không cần phải vội vã lớn lên chỉ vì các bạn xung quanh đang chạy”.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI