Xâm hại trẻ - đừng che giấu dù kẻ thủ ác là ai

29/06/2025 - 22:30

PNO - Vì kẻ thủ ác là người thân, hàng xóm, người quen... không ít bậc cha mẹ nhắm mắt cho qua nhằm giữ "danh dự gia đình", để đứa trẻ ôm nỗi đau đớn, tổn thương suốt đời.

Trong vụ việc em bé 3 tháng tuổi nghi bị người thân xâm hại vừa được thông tin trên báo chí, theo thông tin từ bệnh viện, thủ phạm đã xâm hại khiến cháu bé rách màng trinh và tổn thương âm đạo nghiêm trọng, phải phẫu thuật khẩn cấp.

Xâm hại tình dục trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghiêm trọng - Ảnh minh họa
Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác nghiêm trọng cần được xã hội chung tay vạch trần - Ảnh minh họa

Thực tế đau lòng là không hiếm những vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra bởi chính người thân, người quen. Dù dư luận không ngừng lên án, pháp luật có những hình phạt thích đáng, nhưng những hành vi đồi bại này vẫn tồn tại. Đáng nói, nhiều gia đình biết con cháu mình bị xâm hại, nhưng vì kẻ thủ ác là người thân, hàng xóm, người quen... họ đành nhắm mắt cho qua, xem đó là "chuyện trong nhà", cố giữ "danh dự" cho gia đình.

Thực chất, thứ "danh dự" ở đây là thứ sĩ diện chứa sự ích kỷ và hèn nhát, là chiếc mặt nạ che đậy sự thật tủi hổ. Sự im lặng, bao che này góp phần đẩy nạn nhân bé nhỏ vào hố sâu của tổn thương mà đôi khi cả đời không thể thoát ra.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Huỳnh Tấn Đạt - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPHCM - đã nghẹn ngào kể những câu chuyện nhói lòng liên quan đến việc trẻ bị xâm hại.

Có trường hợp về một gia đình công nhân nhập cư vào TPHCM. Vì cuộc sống khó khăn họ bươn chải từ tờ mờ sáng đến tối mịt và để đứa con thơ một mình trong phòng trọ chật hẹp. Lợi dụng sơ hở ấy, 1 kẻ quen biết đã giở trò đồi bại với cháu bé.

Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, đứa trẻ chỉ biết cố gắng tắm rửa, giặt giũ quần áo thật sạch, như muốn gột rửa đi nỗi ô uế không thể gọi tên. Khi gia đình phát hiện sự việc, nỗi đau và sự tủi nhục bủa vây, họ quyết định kéo nhau về quê, chôn vùi câu chuyện trong im lặng. Họ tin rằng đấy cũng là nỗi hổ thẹn của gia đình, nếu sự việc bị người ngoài phát hiện, sẽ ảnh hưởng đến thể diện gia đình, con gái họ sau này sẽ "không thể ngẩng mặt nhìn ai".

Im lặng có khi là vàng, nhưng khi sự im lặng che đậy 1 tội ác, vỏ bọc mang tên "chuyện trong nhà" trở thành bức tường kiên cố bảo vệ kẻ đồi bại, khơi sâu nỗi đau của nạn nhân bé bỏng.

Kết quả là, chỉ sau 2 - 3 tháng, chứng kiến con gái chìm đắm trong nỗi sợ hãi và ám ảnh tâm lý, gia đình công nhân kể trên quyết định trở lại TPHCM tố cáo kẻ thủ ác. Nhưng lúc này, việc tìm kiếm bằng chứng trở nên vô cùng gian nan.

Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác, không phải là "chuyện riêng tư", "việc nội bộ gia đình", che giấu tội ác vì bất kỳ lý do gì đều là hành vi tiếp tay cho tội phạm. Đứa trẻ bị lạm dụng bởi người thân của mình có thể bị ám ảnh suốt đời, cũng như khó có một cuộc sống bình thường. Không chỉ gây ra nỗi đau thể xác và tinh thần với nạn nhân, các vụ xâm hại trẻ em còn gieo rắc sự hoang mang, mất niềm tin vào cái gọi là "tình thân" cũng như công bằng trong xã hội.

Để bảo vệ con trẻ, tôi nghĩ các bậc phụ huynh phải hành động dứt khoát: Dũng cảm lôi kẻ đồi bại ra ánh sáng; dành thời gian quan tâm và gần gũi với con; trang bị kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em cùng kiến thức liên quan cách nhận biết, lưu giữ chứng cứ xâm hại, cách tố cáo nhanh và đúng...

Đồng thời, từ khi con có nhận thức, cha mẹ phải dạy ngay cho con bộ kỹ năng tự bảo vệ bản thân, biết cách nhận diện nguy hiểm và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết…

Nhã Chân (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI