 |
Mẹ vui sướng vì lần đầu tiên biết gọi facetime (ảnh minh họa) |
Trước khi các con nghỉ hè, chồng nhắc chị: "Em xem có câu lạc bộ nào hoạt động hè cho 2 đứa tham gia. Năm nay cho con về quê chơi với ông bà ít hôm rồi lên chứ để ở quê cả tháng ông bà nhức đầu lắm".
Trong khi chị đang loay hoay tìm nơi sinh hoạt hè cho con thì mẹ chị gọi điện hối thúc: "2 đứa nghỉ hè rồi, sao chưa cho chúng nó về?".
Lúc chồng lái xe đưa con về quê, chị dặn các con: "Cuối tuần bố mẹ về đón". Nhưng rồi kế hoạch đó của chị bị “phá sản” khi gần đến ngày hẹn thì chị nhận được điện thoại của con: "Bố mẹ khoan hãy về, chúng con chưa lên được đâu, đang “có việc quan trọng” ở quê".
Chị biết 2 con trì hoãn việc bố mẹ đón về vì muốn né tránh mấy cái phiếu bài tập hè đang xếp ngay ngắn trên bàn học nhưng chị nghĩ: "Học hành cả năm, con đang muốn ở quê cứ để con chơi với ông bà".
Một buổi sáng sớm, chị đang lơ mơ ngủ thì bị chồng hích vào cánh tay rồi chìa cái màn hình điện thoại lên trước mặt. Chị quá bất ngờ khi thấy ông ngoại bắt đầu dùng Facebook và gửi lời mời kết bạn với con rể. Cũng trong ngày hôm đó, trên nhóm chát của gia đình "sốt xình xịch" vì xuất hiện tài khoản bangoaibongbi. Chị đoán ra ngay chuyện gì, nên gọi điện nhắc nhở: "2 đứa đừng có mà lôi kéo ông bà vào mạng. Bây giờ lừa đảo nhiều, ông bà vốn thật thà, tin người có ngày mang họa đấy!".
Con gái chị nghe vậy liền bảo: "Mẹ cứ nói thế chứ ông bà cũng có nhu cầu tìm hiểu nhiều thứ trên internet mà. Mẹ và các dì đưa điện thoại smart phone cho ông bà, nhưng không dạy ông bà cách dùng rồi lại trách ông bà lạc hậu. Còn lừa đảo thì nhắc ông bà cách phòng tránh thôi".
Lời con trẻ khiến chị suy nghĩ. Lâu nay chị vẫn cho rằng với người già như bố mẹ chị chỉ cần có sức khỏe, được con cái chăm lo chu đáo, sống bình an là đủ mà không nghĩ rằng bố mẹ cũng có nhu cầu tìm hiểu, học hỏi, tiếp cận với cái mới để không lạc hậu trước sự thay đổi chóng mặt của cuộc sống hiện đại.
Bố mẹ chị có 3 đứa con thì ở xa hết, dù không xa lắm nhưng không phải cứ muốn về thăm là về được. Cuộc sống, công việc của ai cũng lu bu. Có đợt lâu lâu không thấy con cháu về, bố mẹ chị lại thay nhau gọi điện lên hỏi han đủ điều. Thường ở quê đi ngủ sớm thế nhưng có hôm ông bà đợi đến 9g tối mới gọi điện để được gặp cháu, vì giờ đấy cháu mới đi học thêm về. Chị biết ông bà mong nhớ con cháu. Thế nhưng chị cũng chưa khi nào nghĩ cách để giúp ông bà có nhiều cách kết nối hơn.
Từ chỗ phản đối, chị ủng hộ con dạy ông bà sử dụng công nghệ. Con trai gửi cho chị tấm hình chụp lén, lúc rảnh rang, 2 ông bà mỗi người một cái điện thoại đang chăm chú thực hành rồi ghi chú: 2 học viên già học hơi chậm nhưng rất hào hứng và chăm chỉ.
Lúc đầu, ông mới chỉ biết dùng điện thoại để vào mạng, xem tin tức, nghe ca nhạc, sau đó thì biết vào tìm kiếm các video hướng dẫn cách chăm sóc cây cảnh, cách làm hệ thống tưới nước thông minh, học cách chơi cờ vua nâng cao để đấu với cháu. Có hôm, 2 ông cháu cò cưa với nhau đến tận giờ ăn vẫn chưa phân thắng bại…
Còn mẹ chị, từ hôm được cháu gái chỉ cho cách vào mạng để tìm những video hướng dẫn nấu các món ăn ngon, ngày nào nhà cũng được thưởng thức các món mới. Bà làm, cháu gái phụ giúp rồi ghi hình lại.
Có hôm, cháu gái quay xong đứa cho bà xem, bà bảo: "Lần sau, nhắc bà mặc cái áo sáng màu chút lên hình cho đẹp. Bà chăm vào các trang chăm sóc sức khỏe để nghe tư vấn rồi còn nhắc các con: "Nên xem, bổ ích lắm!".
Cuộc sống của 2 ông bà từ ngày biết xài công nghệ không còn quẩn quanh từ trong nhà ra ngoài vườn mà trở nên rôm rả hẳn, con cái cũng vui lây. Nhiều hôm sau một ngày mệt nhoài với công việc ở công ty, thấy bố livestream vườn rau xanh mướt giữa ngày hè, ngó sang Facebook của mẹ thấy tấm hình mẹ diện bộ quần áo chị mua cho mẹ từ hồi tết đi ăn cưới trong làng, lòng chị thấy bình yên.
Tối, mẹ chị gọi video call khoe: "Nhờ ông ngoại đăng ảnh mấy quả mít chín cây và mấy cây xoài đang vào mùa thu hoạch mà làng trên xóm dưới họ đến tận nhà mua hết sạch, bà không phải mang ra chợ bán".
Kỳ nghỉ trôi nhanh, 2 con chị đã kịp “bổ túc” xong lớp công nghệ thông tin sơ đẳng cho ông bà trước khi trở lại thành phố.
Ông bà phấn khởi lắm, các con của chị cũng có chút tự hào, hãnh diện với bố mẹ và các dì vì đã kiên trì đào tạo được 2 học viên cao tuổi mà mọi người nghĩ là "già cả, lẩm cẩm nói trước quên sau chẳng thể học được đâu".
Chị thấy vui trong lòng vì cuộc sống tuổi già của bố mẹ đã có thêm những niềm vui mới. 2 con chị cũng đã có những ngày hè thật sự ý nghĩa. Và còn một điều thật sự giá trị mà chị gián tiếp học được từ các con về cách yêu thương bố mẹ không chỉ đóng khuôn trong những suy nghĩ mặc định lâu nay. Không chỉ lo cho bố mẹ về đời sống vật chất, con cái còn phải chú tâm đến đời sống tinh thần. Dẫu bố mẹ tuổi đã cao nhưng khoảng cách thế hệ sẽ được xích lại gần hơn nếu con cái có ý thức giúp bố mẹ tiếp cận cuộc sống hiện đại, mở mang những tri thức mới thay vì bỏ bố mẹ lại phía sau.
Thu Hoàn