PNO - 2 nhà vốn là những cá thể hoàn toàn khác biệt về lối sống, tính cách, nền tảng, không thể bắt buộc ông bà sui phải sống như ý chị.
Chia sẻ bài viết: |
Hoàng A 02-06-2025 15:36:27
Sự chia sẻ của chị đã là đáng quý với con gái. Dừng lại ở đây, đừng can thiệp, chị ạ!
Ngô Gia Bảo 02-06-2025 15:34:36
Chị đâu thể sống thay con, đúng không? Chỉ nên là chỗ dựa tinh thần cho con thôi, chị ạ!
Ty Ty 01-06-2025 19:01:50
Chị có thể góp ý nhưng hãy để con chị tự giải quyết chuyện đời mình.
Vợ chồng anh nên cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật: không thể giữ nhau bằng sự đau khổ, sự hy sinh của một phía hay bằng những thỏa thuận gượng ép.
Nếu thực sự yêu em, anh ấy sẽ phải hiểu và điều chỉnh mong muốn của bản thân, chấp nhận những khoảng riêng tư của em.
Em rất cần đặt ra những điều kiện dứt khoát và rõ ràng nếu chọn tha thứ thêm lần nữa.
Buông bỏ một mối quan hệ không đúng thời điểm và không đúng cách là một hành động dũng cảm và trách nhiệm.
Điều gì nói đi nói lại dần sẽ khiến người ta tin vào, nhất là khi thấy đối tượng im lặng, người ta sẽ cho đó là câu nói bình thường.
Việc em cần làm là thiết kế cho con một kỳ nghỉ hè ý nghĩa và bổ ích chứ không phải nghĩ cách để “nhốt” con ở lại thành phố cạnh mình.
Bất cứ người đàn ông, người chồng, người chủ gia đình nào gặp những tình huống như thế cũng sẽ cảm thấy mình bị hạ thấp, coi thường, xúc phạm.
Tình cảm mẹ con là điều phải đến từ 2 phía, chị không thể giữ con bằng cách chia hay không chia tài sản.
Việc cố gắng níu kéo một người không còn tình cảm có thể gây thêm đau khổ cho cả hai, đặc biệt là cho con.
Chị đã làm tốt và hãy tiếp tục là điểm tựa an toàn, bình yên của cháu.
Bản thân nghề tiếp thị bia - nếu không tính đến những biến tướng và mặt trái - vẫn là một nghề lương thiện.
Đừng dằn vặt mình nữa! Em đã yêu hết lòng và không sai khi ở tuổi này em chưa có đủ những điều cô ấy mong muốn.
Nếu thực sự yêu, anh ta đã không để người anh ta yêu phải chịu đựng một cuộc chờ đợi thăm thẳm và vô vọng như vậy.
Mạng xã hội và tâm lý sống ảo, phô trương dễ đẩy người ta vào kiểu sống vượt quá khả năng.
Có được sự quan tâm của vợ chồng em, các con riêng của anh ấy chắc sẽ có những chuyển biến tích cực.
Em đừng nghĩ chỉ mình em có quyền tha thứ hay không. Cô ấy cũng là người bị tổn thương, cả thể xác lẫn tinh thần, và cũng cần được chữa lành.
Có một điều tuy cay đắng nhưng là sự thật: không phải ai mà mình hết lòng cũng sẽ đi với mình tới cuối đường.