“Bẻ một nhành cây, nhành cây trứng cá”…

04/07/2025 - 18:00

PNO - Nếu hỏi tôi loài cây nào dân dã, gần gũi với tuổi thơ, có lẽ trứng cá sẽ là sự lựa chọn đầu tiên. Bởi lẽ cả khung trời ký ức tươi đẹp của tuổi thơ tôi được tạo nên dưới những tán trứng cá mọc trước sân nhà.

Cây trứng cá chẳng cần ai vun trồng hay chăm bón mà vẫn mọc tươi tốt, như bản năng sinh tồn mạnh mẽ bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Lá cây nhỏ, mọc chi chít. Mặt trên lá phủ một lớp lông tơ, khẽ chạm vào có cảm giác mươn mướt. Tán cây rộng, tỏa bóng một khoảng sân trước nhà.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sức hút của cây không chỉ ở bóng mát mà còn đến từ vô số trái đỏ mọng, mọc lủng lẳng khắp nhành cây. Kể cũng lạ vì loài cây này ra trái quanh năm, bất chấp thời tiết mưa to nắng gắt thế nào. Những cánh hoa trắng xòe mỏng manh, lớt phớt nhụy vàng.

Vào những ngày hè, lũ trẻ con chúng tôi mới có dịp tập trung đông đủ dưới gốc trứng cá để chơi đùa và hái trái. Chúng tôi lựa những trái chín, vị ngọt lịm, bỏ vào trong miệng sẽ tứa ra những hạt li ti như bọng trứng của con cá. Chắc cũng vì vậy mà loài cây này có cái tên gần gũi đến thế. Khi các nhánh dưới thấp hái gần hết, tôi cùng đám bạn trèo lên cây, lựa những nhánh lớn, ngồi thòng chân xuống đánh đu qua lại. Tôi vừa ăn vừa sẵn tay ném mấy trái trứng cá vào đám bạn đang loay hoay bên dưới.

Trái trứng cá bị ném vào đầu bể ra ruột vàng bên trong, tóe khắp đầu, bết vào tóc. Lũ bạn la inh ỏi vì trò tinh nghịch này của tôi. Tôi ở trên cây khoái chí, cười giòn tan. Có hôm, mấy đứa em gái trong nhà bày ra chơi đồ hàng dưới gốc trứng cá: lấy lá cây làm tiền; lấy hoa làm phở; lấy trái xanh làm món bánh căn; với trái chín thì bóp nhẹ phần ruột tưởng tượng ra món cháo. Khi đó, tôi và đám bạn thân trở thành những thực khách bất đắc dĩ mua và thưởng thức tại hàng ăn đặc biệt này.

Trái trứng cá được hái xuống để chơi đồ hàng
Trái trứng cá được hái xuống để chơi đồ hàng

Có khi vào buổi trưa hè nóng bức, chúng tôi lấy võng ra sân, chọn 2 gốc trứng cá sát nhau, cột 2 đầu võng lại mà nằm. Cầm thêm cuốn truyện tranh, tôi nằm hưởng thụ gió trời lồng lộng và thả hồn mình vào những câu chuyện hay trong sách. Nhiều khi tôi nghĩ mình sẽ là chàng hoàng tử đi cứu công chúa hay siêu anh hùng đi giải cứu thế giới. Cũng có khi tôi muốn bước vào thế giới thần kỳ của chú mèo máy Doraemon…

Luồng gió thổi nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ trưa ngon lành. Một buổi trưa say nồng đúng nghĩa, trọn vẹn và mát mẻ như trong vòng tay vỗ về của mẹ lúc còn thơ bé.

Bọn trẻ giờ đã lớn. Chẳng còn ai đoái hoài đến những gốc trứng cá lặng lẽ trước sân. Mặc kệ nắng, mưa, trái chín nằm la liệt trên mặt đất. Loài cây bỗng trở nên vô tích sự, lại rụng trái làm bẩn hết khoảng sân nên người lớn quyết định đốn bỏ.

Bây giờ, tìm lại chốn cũ, vị trí thân quen trước sân nhà đã không còn thấy cây trứng cá năm nào. Tôi bỗng nghe cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng dâng lên chiếm trọn tim mình.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI