PNO - LTS: Không dễ phác họa hình ảnh một phụ nữ hạnh phúc, vì hạnh phúc vốn muôn vẻ và cũng muôn góc nhìn. Nhưng có một điểm chắc chắn: cô ấy phải là người phụ nữ tự chủ, biết mình là ai, biết mình muốn gì, biết thanh lọc và cân bằng các cảm xúc... Hãy thử cùng chúng tôi xây dựng hình đại diện (avatar) của người phụ nữ ấy…
Chia sẻ bài viết: |
Anh thương con từ nay phải lo toan những điều không phải của đứa trẻ tuổi 16.
Phát hiện chồng ngoại tình khi mình đang nghỉ thai sản, chị Nguyễn Thị Trúc L. (34 tuổi, ở An Giang) vừa đau đớn, vừa bừng bừng lửa giận.
Ngày 21/5, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái ăn mặc gợi cảm bị một người đàn ông sàm sỡ.
Nghỉ lễ dài ngày nhưng chồng lại bận việc, không thu xếp du lịch cùng cả nhà nên tôi quyết định đưa con đi trải nghiệm cuộc sống nhà nông.
Nhiều anh chia sẻ rằng mình từng bị vợ hay người yêu chửi vì chuyện chụp hình xấu. Hôm đi chơi, lỡ chụp không đúng ý là nguyên buổi không yên thân.
Chỉ cần luôn chia sẻ, hướng dẫn những điều nên hay không nên làm và tin tưởng con. Cứ lo sợ, cấm đoán cực đoan chỉ rước thêm phiền muộn, căng thẳng.
Có thể trắc nghiệm mức độ muốn tự tử của một người bằng 5 câu hỏi. Nếu tất cả đáp án đều là "có" thì tình trạng thực sự nguy hiểm.
Bảo vệ con trước mạng xã hội, cũng mất thời gian, tâm trí và cần dụng công nhiều lắm chứ chẳng đùa!
Má chị vừa qua cơn tai biến nhẹ. Lúc tỉnh dậy, bà nhìn quanh quất với vẻ thảng thốt. Rồi bảo chị: “Đi mua cho má sợi dây”.
Mẹ chia sẻ với con gái dễ dàng hơn bố. Cho nên, chồng dù khó khăn cỡ nào, bảo thủ cỡ nào, trong chuyện này anh ấy cũng... thất thế hơn tôi.
Quả thật là diễm phúc cho gia đình nào còn có ông ngoại khỏe mạnh. Và ông ngoại nào cũng mong giúp đỡ con cái, phục vụ cháu ngoại.
Hôn nhân chưa bao giờ dễ dàng với phụ nữ. Khi giông bão, khi sóng yên gió lặng, phụ nữ phải biết liệu đường, biết lúc nào tiến, lúc nào lui...
Hoa hậu Phương Lê xác nhận đã ly hôn chồng sau 13 năm chung sống.
“Mẹ ơi, con đến từ đâu?”. Có nhiều cách để trả lời câu này, nhưng hãy trả lời bằng cả trái tim, đừng qua loa, đùa cợt hay hù dọa.
Tôi đau lòng đến không thở nổi. Chuyện bạo lực học đường tôi cũng từng thấy nhiều trên phim, nhưng không nghĩ lại xảy ra ngay với con mình.
“Cô im cái miệng cô lại, cô đã chuyển đủ cho tôi 100 triệu đồng hay chưa mà cô đòi tôi ký vào đơn ly hôn?”.
80-90 tuổi người ta còn yêu, thì những cô cậu 13-14 tuổi yêu nhau có gì là xấu?