35 năm Báo Phụ nữ TPHCM đồng hành cùng nữ sinh hiếu học vượt khó

28/06/2026 - 13:27

PNO - Sáng 29/6, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức chương trình trao học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” lần thứ 35, năm học 2026-2027.

Có mặt tại chương trình từ rất sớm, em Văn Gia Hân, học sinh lớp Chín Trường THCS Bình An (phường An Khánh, TPHCM), không giấu được cảm xúc háo hức, chờ đợi.

Các nữ sinh tham gia hoạt động vui chơi, văn nghệ đầu giờ - Ảnh: Phùng Huy
Các nữ sinh tham gia hoạt động vui chơi, văn nghệ đầu giờ - Ảnh: Phùng Huy

Bị bỏ lại trước cổng chùa khi vừa lọt lòng, Gia Hân được thầy trụ trì mái ấm Diệu Giác cưu mang, nuôi dưỡng. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của thầy và các mẹ ở mái ấm, em chưa từng cảm thấy đơn độc. Hình ảnh người mẹ ngoài 70 tuổi lặng lẽ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, giặt từng bộ quần áo để các con đến trường tươm tất luôn thường trực trong em.

Cuộc sống kỷ luật tại mái ấm cũng giúp em rèn luyện tính tự lập, sống có nề nếp. Em cố gắng học không chỉ vì bản thân mà còn vì mong sau này có thể chăm sóc thầy, mẹ và những em nhỏ đã cùng mình khôn lớn. Với em, trở thành một người tốt, có ích để đáp lại tình yêu thương mình đã nhận được chính là ước mơ lớn nhất.

Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM trao hoa và thư cảm ơn cho nhà tài trợ - Ảnh: Phùng Huy
Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM trao hoa và thư cảm ơn cho nhà tài trợ - Ảnh: Phùng Huy
Bà
Bà Nguyễn Thế Thanh - nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - và chồng là luật sư Trương Trọng Nghĩa nhận thư cảm ơn từ Báo Phụ nữ TPHCM - Ảnh: Phùng Huy

Trong buổi lễ trao học bổng, em Nguyễn Thị Trà Mi, học sinh lớp Mười hai Trường cao đẳng Công nghệ TPHCM không phút nào buông tay mẹ là chị Võ Thị Dung. Cách đây 8 năm, mẹ em được phát hiện mắc ung thư vú, năm 2023, bệnh di căn sang gan, bước vào giai đoạn 4. Kể đến đây, em khóc nấc.

Tiếp lời con, chị Dung bộc bạch, cứ 3 tuần chị phải vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức truyền hóa chất. Theo phác đồ điều trị, chị phải vào thuốc suốt đời. Dù có bảo hiểm y tế, chị vẫn phải chi thêm khoảng 3-4 triệu đồng mỗi lần điều trị vì có những loại thuốc ngoài danh mục.

Dù vậy, chị vẫn cố gắng bám trụ với công việc công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung. Lương công nhân của hai vợ chồng khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, vừa gồng gánh tiền thuê trọ, chi phí sinh hoạt, thuốc men và việc học của 2 con.

Thanh Tâm, Gia Hân cùng mẹ con Trà Mi (từ trái qua phải) giao lưu tại chương trình
Em Thanh Tâm, Gia Hân cùng mẹ con Trà Mi (từ trái qua phải) giao lưu tại chương trình

Hiểu những hy sinh của mẹ, ngoài giờ lên lớp, Trà Mi luôn chăm chỉ làm việc nhà, chăm sóc em trai đang học lớp Tám để mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi sau mỗi đợt hóa trị. Dù vậy, em vẫn duy trì thành tích học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Em mong sau này có công việc ổn định để có thể chăm lo cho gia đình, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Nhận suất học bổng "Nữ sinh hiếu học vượt khó", Trà Mi xúc động ôm chặt phần quà vào lòng. Với em, món quà ấy không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng trước thềm năm học mới mà còn là nguồn động viên để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Bà Nguyễn Thế Thanh động viên các nữ sinh hướng về phía trước - Ảnh: Phùng Huy
Bà Nguyễn Thế Thanh và luật sư Trương Trọng Nghĩa động viên các nữ sinh hướng về phía trước

Trở lại với vai trò truyền cảm hứng cho các nữ sinh, em Tăng Ngọc Thanh Tâm (24 tuổi, ngụ phường Bình Tiên, TPHCM) xúc động nhớ lại bản thân của 4 năm về trước. Khi ấy, em cũng ngồi giữa căn phòng này, là một cô sinh viên năm hai Trường đại học Sư phạm TPHCM.

Ba em mất do COVID-19 vào năm 2021, để lại mẹ em và 2 đứa con gái đang tuổi đi học. Số tiền ít ỏi mẹ kiếm được từ việc gia công hàng mã không đủ để các em được đến trường. Đúng lúc ấy, em được các cô chú ở Hội LHPN phường cùng địa phương đến động viên, kết nối để em nhận được học bổng của Báo Phụ nữ TPHCM với số tiền 15 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - trao học bổng đến các nữ sinh - Ảnh: Phùng Huy
Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - trao học bổng đến các nữ sinh

Liên tục 3 năm em đều nhận được sự hỗ trợ của báo, cho đến khi tốt nghiệp đại học vào năm 2024. Hiện em đang hoàn thiện luận văn thạc sĩ tại Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM.

Nhắn nhủ đến những nữ sinh cũng nhận học bổng như mình, em nói: “Các bạn hãy cố gắng kiên trì với việc học. Trước tiên là để không phụ lòng ba mẹ, thứ hai là không phụ lòng những người đã tin tưởng và giúp đỡ mình. Chỉ cần cố gắng thì sẽ đạt được những điều mong muốn”.

Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM Lý Việt Trung phát biểu tại chương trình - Ảnh: Phùng Huy
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - cho biết, đây là lần cuối cùng chương trình học bổng "Nữ sinh hiếu học vượt khó" được tổ chức dưới mái nhà của báo, khép lại hành trình bền bỉ suốt 35 năm. Điều đọng lại sau chặng đường ấy không chỉ là hàng ngàn suất học bổng mà còn là những gương mặt, những ánh mắt rạng rỡ của các nữ sinh được tiếp tục đến trường, là niềm hạnh phúc của những người mẹ nghèo khi con gái không phải dang dở việc học.

"Giá trị lớn nhất của học bổng không nằm ở số tiền mà ở thông điệp rằng các em không hề đơn độc, luôn có rất nhiều người tin tưởng, đồng hành và mong các em được học tập, trưởng thành" - bà nhấn mạnh.

Bà Tạ Thị Nam Hồng (áo xanh)
Bà Tạ Thị Nam Hồng (áo xanh) - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - và vợ chồng bà Nguyễn Thế Thanh trao quà, chụp ảnh kỷ niệm cùng các nữ sinh
Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM - trao học bổng
Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - trao học bổng

Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM cũng xúc động nhắc lại thời điểm sau đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp còn đối mặt không ít khó khăn nhưng vẫn tiếp tục chung tay cùng chương trình. Đến mùa học bổng cuối cùng này, nhiều nhà hảo tâm vẫn đồng hành như một sự tiếp nối của nghĩa tình suốt nhiều năm qua.

"Báo Phụ nữ TPHCM đang đi đến những ngày cuối cùng của hành trình 51 năm. Điều còn lại không chỉ là những trang báo, mà là những con người, là niềm tin vào sự tử tế và cơ hội được trao để các em viết tiếp ước mơ" - bà Lý Việt Trung chia sẻ.

Bác sĩ CK1 Phùng Mạnh Cường - Giám Đốc Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo
Bác sĩ CK1 Phùng Mạnh Cường - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo - và bà Phạm Thị Vân Anh trao học bổng cho nữ sinh
Các đại biểu và nhà tài trợ
Các đại biểu, nhà tài trợ chụp ảnh kỷ niệm cùng các nữ sinh nhận học bổng "Nữ sinh hiếu học vượt khó" lần thứ 35

Gửi gắm đến các nữ sinh, bà Lý Việt Trung bày tỏ lòng biết ơn vì chính nghị lực, ý chí vươn lên của các em đã tiếp thêm niềm tin cho những người làm báo.

Bà mong các em luôn giữ khát vọng học tập, lòng biết ơn và sự tử tế, khi có điều kiện sẽ tiếp tục trao đi yêu thương như cách mình đã từng được đón nhận, để những "hạt giống" được gieo hôm nay tiếp tục nảy mầm trong nhiều cuộc đời khác.

Viết tiếp ước mơ đến trường cho gần 10.000 nữ sinh

Tại chương trình, Báo Phụ nữ TPHCM trao 145 suất học bổng cho các nữ sinh cấp 2-3 với trị giá 2,5 triệu đồng/suất cùng quà tặng, gồm: tập, bánh sữa, vải áo dài… Đối tượng nhận học bổng là những nữ sinh xuất sắc có học lực khá, giỏi và có hoàn cảnh khó khăn, là con em của Hội viên Phụ nữ và nữ công nhân tại các xã/phường thuộc TPHCM.

Chương trình Học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” được Báo Phụ nữ TPHCM bắt đầu thực hiện từ năm 1991, chỉ với 61 suất, trị giá 450.000 đồng/suất. Qua 34 năm thực hiện, các thế hệ của Báo Phụ nữ TPHCM vẫn bền bỉ với mục tiêu, ý nghĩa nhân văn của chương trình, với gần 10.000 suất học bổng trị giá gần 16 tỉ đồng đã được trao gửi.

Lần trao học bổng thứ 35 mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với các em được nhận học bổng mà còn đối với tập thể những người làm Báo Phụ nữ TPHCM. Trong thời khắc khép lại chặng đường hoạt động của tờ báo, chương trình học bổng cũng hoàn thành sứ mệnh của mình bằng một mùa trao học bổng đầy ý nghĩa và xúc động.

Ban tổ chức trân trọng tri ân các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và bạn đọc đã đồng hành cùng chương trình trong suốt 35 năm qua. Sự sẻ chia và đóng góp quý báu ấy đã góp phần nâng đỡ biết bao ước mơ học tập, tiếp thêm niềm tin cho các nữ sinh trên hành trình chinh phục tương lai.

Khép lại hành trình 35 năm, Học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” để lại một dấu ấn đẹp về tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia đối với thế hệ trẻ. Những giá trị tốt đẹp mà chương trình tạo dựng sẽ tiếp tục được lưu giữ như một phần ý nghĩa trong lịch sử hoạt động của Báo Phụ nữ TPHCM.

Thanh Tâm - Ngọc Trăm - Trang Thư

Ảnh: Phùng Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI