Bên trong "trại huấn luyện" dạy đàn ông trò chuyện với phụ nữ: Khi nỗi cô đơn được gọi tên

28/06/2026 - 09:58

PNO - Hàng chục người đàn ông, từ ngoài 20 đến gần 60 tuổi, bỏ ra hàng ngàn USD để tham gia một "trại huấn luyện" kéo dài 3 ngày nhằm học cách bắt chuyện với phụ nữ. Phía sau những bài học về sự tự tin, ngôn ngữ cơ thể hay kỹ năng hẹn hò lại là một câu chuyện lớn hơn về nỗi cô đơn, sự thiếu kết nối và những khoảng trống cảm xúc của nam giới trong xã hội hiện đại.

Bên trong một trại huấn luyện dạy đàn ông cách nói chuyện với phụ nữ
Bên trong một buổi thực tập tại trại huấn luyện dạy đàn ông cách nói chuyện với phụ nữ

Những "lớp học hẹn hò" giá hàng ngàn USD

Giữa một buổi chiều ở khu phố mua sắm 12 South (Nashville, Mỹ), Steve Crook liên tục quan sát dòng người qua lại. Người đàn ông 55 tuổi vừa ly hôn đang cố lấy hết can đảm để thực hiện bài tập đầu tiên.

Anh phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ đang vừa đi vừa trò chuyện. Sau vài giây do dự, Crook chạy băng qua đường, tiến đến chặn trước mặt một người trong nhóm rồi mở lời khen cô xinh đẹp.

Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đầy 1 phút. Người phụ nữ lịch sự quay đi. Crook lúng túng, không biết nói gì tiếp theo.

Ở cách đó vài mét, huấn luyện viên Matt Artisan theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại qua camera và micro gắn trên người học viên. Khi Crook quay lại, anh lập tức nhận được nhận xét. "Anh đứng sai vị trí. Giọng nói còn thiếu tự tin. Hãy bước ra phía trước thay vì đi từ phía sau" - Artisan phân tích từng chi tiết.

Đó là khung cảnh quen thuộc trong một khóa huấn luyện dành cho nam giới muốn cải thiện khả năng giao tiếp với phụ nữ - loại hình đang xuất hiện ở nhiều thành phố của Mỹ.

Trong 3 ngày, các học viên gần như không có thời gian nghỉ. Buổi sáng họ học lý thuyết về giao tiếp, ngôn ngữ cơ thể và cách xử lý tình huống. Buổi chiều, họ ra đường thực hành với những người hoàn toàn xa lạ. Buổi tối tiếp tục đến các quán bar hoặc hộp đêm để rèn luyện kỹ năng trong môi trường đông người.

Mọi cuộc tiếp cận đều được quay phim. Sau đó, cả nhóm cùng xem lại từng đoạn video để phân tích điểm mạnh, điểm yếu.

Chi phí tham gia không hề rẻ. Ngoài học phí lên đến vài ngàn USD, học viên còn tự chi trả vé máy bay, khách sạn và các khoản sinh hoạt. Một số người đăng ký gói huấn luyện dài hạn với mức phí hàng chục ngàn USD mỗi năm.

Người sáng lập khóa học cho biết mục tiêu không phải dạy đàn ông "tán tỉnh" mà giúp họ vượt qua nỗi sợ giao tiếp.

"Tôi muốn họ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi đó, việc xây dựng các mối quan hệ sẽ tự nhiên hơn" - ông nói.

Thoạt nhìn, những khóa học này dễ khiến người ta liên tưởng đến văn hóa "pickup artist" - những lớp dạy bí quyết chinh phục phụ nữ từng gây tranh cãi từ đầu những năm 2000.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với các học viên, câu chuyện lại khác. Steve Crook không tìm đến khóa học vì muốn chinh phục thật nhiều phụ nữ. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, anh thử tham gia các lớp khiêu vũ, câu lạc bộ chèo thuyền, bóng ném... nhưng vẫn luôn cảm thấy lạc lõng.

"Tôi luôn nghĩ mình là một người quá tốt và vì thế chẳng ai để ý đến mình" - anh chia sẻ.

Một học viên khác là Brandon Viall, 47 tuổi, sống chung với bại não. Anh tin rằng mình có thể học cách biến sự khác biệt thành lợi thế thay vì mặc cảm.

Trong khi đó, James Gerald - một doanh nhân công nghệ đã ly hôn - nói điều khiến ông mệt mỏi nhất không phải thất bại trong hẹn hò mà là việc giao tiếp với con người khó hơn nhiều so với làm việc với máy móc. "Tôi dành cả đời để học cách hòa nhập" - ông nói.

Điểm chung giữa họ là cảm giác cô lập trong các mối quan hệ xã hội.

Học cách bộc lộ cảm xúc

Một trong những hoạt động đặc biệt nhất của khóa học diễn ra vào ngày cuối. Các học viên được ngồi đối diện những nữ người mẫu được mời đến tham gia chương trình. Họ không được nói chuyện, chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau trong nhiều phút.

Không khí căn phòng dần trở nên im lặng. Đến lượt Steve Crook, người đàn ông trung niên cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rồi bật khóc.

họ tìm kiếm sau cùng không chỉ là một cuộc hẹn, mà là sự tự tin để bước ra khỏi mặc cảm, kết nối chân thành với người khác và với chính bản thân mình.
Nhiều người đến những lớp này để tự tin để bước ra khỏi mặc cảm, kết nối chân thành với người khác và với chính bản thân mình

Sau bài tập, một nữ người mẫu nói với anh rằng điều cô cảm nhận được không phải sự yếu đuối, mà là sự chân thành. "Tôi có cảm giác nhìn thấy trái tim của anh" - cô chia sẻ.

Những lời ấy khiến Crook càng xúc động hơn. Anh nói mình luôn nghĩ đàn ông phải mạnh mẽ, phải "alpha", phải giấu đi cảm xúc mới được phụ nữ yêu thích. Nhưng lần đầu tiên, anh nhận ra chính sự nhạy cảm của mình không phải là điều đáng xấu hổ.

"Tôi cứ cố trở thành một người khác. Thực ra đó vốn là con người tôi" - anh nói.

Không phải ai cũng đồng tình với mô hình đào tạo này. Một trong những vấn đề gây tranh luận là việc các học viên tiếp cận phụ nữ ngoài đường trong khi những cuộc trò chuyện được ghi hình mà người đối diện thường không biết trước.

Ban tổ chức cho rằng video chỉ phục vụ mục đích đào tạo nội bộ và tập trung vào ngôn ngữ cơ thể của học viên chứ không nhằm khai thác hình ảnh của phụ nữ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng điều này vẫn đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư cũng như sự đồng thuận.

Bên cạnh đó, dù nhấn mạnh yếu tố tôn trọng phụ nữ, một số bài giảng vẫn sử dụng ngôn ngữ quen thuộc của văn hóa "pickup" như xây dựng hình ảnh "nam tính thống trị", tạo sức hút hay kích thích cảm xúc đối phương.

Ranh giới giữa việc nâng cao kỹ năng giao tiếp và biến người khác thành "mục tiêu chinh phục" vì thế vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận.

Điều đáng chú ý là càng về cuối khóa học, nội dung càng ít nói đến chuyện hẹn hò. Thay vào đó, các học viên chia sẻ nhiều hơn về tuổi thơ, sự tự ti, cảm giác bị từ chối và những tổn thương kéo dài nhiều năm.

Có người lần đầu khóc trước mặt những người đàn ông khác. Có người thừa nhận bản thân chưa từng được dạy cách bộc lộ cảm xúc. Có người nói khóa học giống một buổi trị liệu hơn là lớp học tán tỉnh.

Steve Crook cũng nhận ra điều khiến anh sợ nhất không phải là bị phụ nữ từ chối, mà là cảm giác mình không đủ giá trị để được yêu thương. "Tôi luôn tự hỏi vì sao ai đó lại muốn ở bên mình" - anh nói.

Khi kết thúc khóa học, Crook không chắc mình sẽ sớm tìm được bạn đời, nhưng anh tin mình đã học được điều quan trọng hơn: bị từ chối không phải là thất bại, và việc chủ động kết nối với người khác luôn tốt hơn việc khép mình trong cô đơn.

Ở một xã hội nơi con người ngày càng gắn với màn hình điện thoại hơn những cuộc trò chuyện trực tiếp, sự xuất hiện của các "trại huấn luyện hẹn hò" có thể gây nhiều tranh cãi. Song phía sau những bài học về cách bắt chuyện với phụ nữ là một thực tế đáng suy ngẫm: ngày càng nhiều đàn ông đang loay hoay tìm lại khả năng kết nối với người khác và với chính mình.

Thảo Nguyễn (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI