Từ khoảng sân bê tông khô cằn, người vợ trẻ 'hô biến' thành khung trời thơ mộng với muôn sắc hồng rực rỡ

16/05/2018 - 11:00

PNO - Góc sân được phủ xanh mướt, đẹp như một khung trời thơ mộng hệt như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích vậy.

“Nhiều khi em nghĩ nó chỉ có trong giấc mơ thôi. Sáng nay thức dậy thấy ngỡ ngàng, thì ra sân hoa nhà mình cũng đẹp đến thế! Không kiêu sa nhưng mang lại vẻ đẹp của thiên nhiên”, đó là những dòng chia sẻ đầy hạnh phúc của chị Vũ Hương (33 tuổi, sống tại Sài Gòn) về góc sân nhà mình. Rất nhanh chóng, những bức ảnh ghi lại hình ảnh vườn hồng khoe sắc rực rỡ trong nắng hè của chị đã nhận được hàng loạt lời khen ngợi, sự ngỡ ngàng của cộng đồng mạng.

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Muôn sắc hồng dịu dàng khiến ai cũng phải ngất ngây.

 
Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro
 

Bởi tuy với diện tích bé thôi, nhưng góc sân nhà chị được phủ xanh mướt, đẹp như một khung trời thơ mộng hệt như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích vậy.... là rất ít trong số hàng trăm bình luận của các chị em trông một hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm trồng cây xanh để lại dưới vườn hồng của chị Hương.

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Khoảng trời thơ mộng ngay trong sân nhà chị Hương.

 

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Những bông hoa bung nở, rực rỡ ngay cả trong cái nắng chói chang của Sài Gòn.

 
Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro
 

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Góc sân đẹp hệt như trong giấc mơ.

 

Chia sẻ về hành trình để có được thành quả của ngày hôm nay, chị Hương cho biết: “Mình trồng hoa từ tháng 7 năm ngoái. Lúc đầu mình trồng chậu vì sân đổ bê tông hết, đến cận Tết năm ngoái, nhà mình lát sân, xây hàng rào, mình mới quy hoạch lại sân hoa. Mình tự thiết kế cho vườn hoa theo chiều dài của sân”. Diện tích vườn hoa của chị Hương chạy dọc bên cạnh sân gạch, tổng cộng khoảng 10 mét vuông, nhưng nhờ được sắp xếp hợp lý nên trông vẫn rất rộng rãi, thoáng đãng.

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro
 

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Chân dung cô chủ vườn hoa đáng yêu.

Để có vườn hồng hiện tại, chị Hương đã bỏ công chăm sóc trong khoảng 10 tháng. Ngoài các loại hoa hồng ngoại nhập, chị còn xen kẽ các loại hoa và cây khác để tạo nên một tổng thể khu vườn đẹp và hài hòa. Mỗi ngày, chị bỏ ra 1 tiếng vào buổi sáng để tỉa cây và chăm sóc vườn hoa của mình. Hồi đầu, khi mới bắt tay vào việc trồng hoa, chị cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cách chăm sóc vì chưa có nhiều kinh nghiệm. “Khi cây đi 6 ngày đường mới về đến nhà mình đã bị rụng hết lá. Mình đã phải vào google để tìm kiếm kinh nghiệm”, chị Hương tâm sự.

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro
 

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Hoa hồng Spirit.

 
Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Chị chọn hồng leo để không tốn diện tích sân.

Dần dần, qua thời gian, chị đã tự áp dụng và rút ra được cho mình những kinh nghiệm rất quý giá trong việc chăm sóc các loại cây nói chung và hoa hồng nói riêng: “Đất trồng mình không dùng đất thịt mà sử dụng đất trộn 100% giúp thoát nước tốt và không ảnh hưởng đến bộ rễ của cây. Mình cũng ưu tiên cây giống nhập ngoại vì nó cho hoa to và kháng bệnh tốt hơn. Trong khâu chăm sóc, muốn cây ra nhiều hoa, mình sẽ làm cho cây ra nhiều mầm mới và sau khi hoa tàn sẽ cắt bỏ 2-3 mắt lá, chồi điếc và cành yếu”.

Ngoài ra, chị Hương còn quan trọng khâu bón gốc bằng các loại phân có hàm lượng đạm cao, tưới nhiều nước cho cây ra mầm mới. Phòng bệnh bo trĩ cho hoa hồng, chị thường phun thuốc chu kỳ 15-20 lần/1 ngày. Chị Hương cũng lưu ý về chế độ tưới nước:

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Ngoài hoa hồng, chị Hương còn xen kẽ nhiều loại cây hoa khác.

 

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Góc vườn thơ mộng, đẹp đến nao lòng.

 
Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Tu khoang san be tong kho can, nguoi vo tre 'ho bien' thanh khung troi tho mong voi muon sac hong ruc ro

Loài hoa hồng Golden lung linh trong nắng.

Nhờ kiên trì chăm chút mỗi ngày như vậy, mà chỉ từ 5 bụi hoa ban đầu, nay vườn hoa nhà chị Hương đã có khoảng trên 30 cây các loại. Vì nhà không có quá nhiều điều kiện, nên chị áp dụng mua từ từ, mỗi tháng mua 1 cây tùy thích. Chị cũng chọn trồng nhiều nhất hoa hồng leo vì không muốn mất diện tích sân. “Tùy người chơi hoa, nếu có điều kiện mua cây trưởng thành về chăm thì sẽ cho hoa luôn. Còn cây nhỏ thì khoảng 3 tháng, cây sẽ bắt đầu cho hoa”, chị Hương chia sẻ thêm.

Nói về vườn hoa hiện tại, chị Hương không giấu được khỏi niềm hạnh phúc, tự hào: “Với mình, mỗi khi mệt mỏi được thư giãn bên vườn hoa là một điều mình thấy thoải mái nhất. Khi nào có thời gian rảnh là mình ngắm hoa để tìm cho mình nguồn năng lượng sống mới. Thi thoảng mơ mộng một chút, mình sẽ cắt hoa vào cắm bình. Gia đình mình rất thích vườn hoa, vì không những nó tạo nên khung cảnh đẹp mà còn mang lại nguồn hứng khởi, giúp tổ ấm như bình yên, ngọt ngào hơn!”.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI