Sự thật bất ngờ sau màn ăn mừng 'Xin cha bỏ bia' gây sốt mạng xã hội

29/10/2025 - 14:00

PNO - Ngay khi vừa cùng đồng đội U14 Hà Nội ghi bàn, cầu thủ Lý Trung Hiếu liền giơ tấm áo để lộ dòng chữ “Xin cha bỏ bia”.

Bức ảnh của cầu thủ Lý Trung Hiếu trong trận đấu giữa U14 Hà Nội và U14 Hoài Đức tại Giải bóng đá U14 các CLB khu vực phía Bắc 2025 đang được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh của chụp trong trận đấu ngày 26-10 giữa U14 Hà Nội và U14 Hoài Đức
Hình ảnh chụp trong trận đấu ngày 26-10 giữa U14 Hà Nội và U14 Hoài Đức. Nguồn: Facebook

Phía dưới bức ảnh tin nhắn gửi đến cha của cầu thủ, hàng loạt người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận khác nhau. Không ít người cho rằng cậu bé bất lực, chán ghét người cha. Lại có hàng loạt người lên án cha cậu bé là người chỉ biết nhậu nhẹt, bỏ bê con cái, gia đình.

Nhưng qua lời kể của cậu bé, sự thật rất khác biệt. Cha của Hiếu rất hiền lành, thẳng thắn, hay giúp đỡ mọi người. Cha chính là người luôn động viên, đồng hành và tạo điều kiện để Hiếu có thể chuyển từ TPHCM ra Hà Nội để tập luyện chuyên nghiệp cùng câu lạc bộ U14 Hà Nội.

Tuy nhiên, gia đình của Hiếu kinh doanh quán ăn chuyên về hải sản. Hàng ngày, cha của Hiếu thường phải tiếp khách nhậu, thậm chí có hôm ông nhậu từ 19 giờ cho đến tận khuya. Nghĩ đến việc cha có bệnh lý về gan và tiểu đường, Hiếu rất thương, lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của cha.

Tham gia câu lạc bộ, Hiếu không được sử dụng mạng xã hội, việc sử dụng điện thoại cũng rất hạn chế. Ở xa, nhiều lần Hiếu gọi điện về khuyên cha bỏ nhậu nhưng “cha cứ hứa hoài, nghỉ được mấy ngày rồi lại nhậu tiếp”. Vì vậy, Hiếu đã nghĩ ra ý tưởng về màn ăn mừng bàn thắng đặc biệt để gửi thông điệp đến cha.

“Trước khi thi đấu, tôi có nói chuyện với các bạn, nhờ các bạn giúp đỡ tôi viết chữ lên áo. Nếu tôi không ghi bàn mà có bạn khác ghi bàn, tôi sẽ xin một góc để giơ chiếc áo ra. Các bạn đã đồng ý giúp tôi”, Hiếu chia sẻ.

Câu chuyện của Hiếu đã tạo nên sự xúc động mạnh khi dân mạng liên hệ với trải nghiệm cá nhân và thực tế trong nhiều gia đình ở Việt Nam.

Hiếu trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận đấu
Hiếu trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận đấu. Nguồn ảnh: Facebook

Tài khoản Facebook mang tên Trang Nguyễn bình luận: “Không chỉ 1 người con mà hàng ngàn người con đang muốn nói điều này. Sợ nhất là cha hứa bỏ nhưng bạn của cha thì không, họ cứ rủ và không tha cho cha”.

Một người ẩn danh chia sẻ: “Cha tôi là kẻ nghiện nhậu nhẹt và mẹ cùng chị em tôi là nạn nhân. Mỗi lần uống rượu về, cha đều kiếm chuyện, bạo lực gia đình, đập phá đồ đạc, đánh đập vợ con, lăng mạ sỉ nhục. Khi tôi và mẹ cố gắng khuyên ông cai rượu bia, ông từng cai một thời gian nhưng khoảng thời gian đó lại chính là cực hình. Mỗi lần thèm rượu nhưng không được uống vì đang cai, ông như phát điên, không ngừng kiếm chuyện rồi lại tiếp diễn bạo lực. Và cuối cùng, ông lại tìm đến rượu…”

Tài khoản Thơ M. tâm sự: “Tuổi thơ tôi là những lần cha đi về nhà chửi bới tùm lum hoặc đi thẳng ra vườn để… nôn ọe vì say rượu, sau đó đi thẳng vào nhà và nằm bẹp lên giường. Uống ở ngoài chưa đủ, cha còn kêu bạn về nhà uống. Mẹ là người suốt ngày phải chuẩn bị đồ cho cha nhậu, sau đó dọn bãi chiến trường mà cha và bạn nhậu để lại. Nhìn cha, tôi đã thề là sẽ không bao giờ kết hôn với đàn ông nhậu nhẹt”.

Cũng có những bình luận cho rằng việc làm của cầu thủ Trung Hiếu là vô ích. Lý lẽ họ đưa ra là việc bỏ nhậu không phải dễ, nhất là khi nhà của Hiếu làm quán ăn. Cũng không ít người nghĩ việc con trai giơ áo trước màn hình như thế có thể làm cha bẽ mặt, xấu hổ hơn. Số đông nhiều người thích nhậu còn cười cợt “con cứ lớn rồi nhậu cùng cha”…

Nhưng với Hiếu, cậu bé quyết tâm không từ bỏ và luôn tìm cách để khuyên nhủ cha. Thông qua 1 bài phỏng vấn, cầu thủ U14 đã chia sẻ tin vui: Sau 1 ngày của trận đấu, cha cậu gọi điện và hứa sẽ chấm dứt không uống rượu nữa.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI