Vào đầu tháng 6/2026, bé Lê A.N. (sinh tháng 12/2021, học lớp Chồi, Trường mầm non tư thục T.V.A. 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) cùng ba mẹ đã đến Báo Phụ nữ TPHCM trình bày vụ việc bị cô giáo tên H. bạo hành. Theo bé, cô bạo hành rất nhiều lần, với nhiều hình thức trong lớp và nhà vệ sinh.
 |
| Bé A.N. cùng ba mẹ gõ cửa Báo Phụ nữ TPHCM, một điểm tựa trên hành trình công lý - Ảnh: Diệu Hiền |
“Cô xối nước từ trên đầu, con không thở được, cô bắt con phải mở mắt”
Chị Đoàn Thị T.T. (ngụ xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh) cho biết bé A.N. trước đây rất lanh lợi, hoạt bát nhưng từ khi xảy ra vụ việc, bé bỗng nhút nhát, sợ sệt, nhất là khi gặp người lạ. Bé liên tiếp có những biểu hiện khác lạ mà trước đây không hề có: ngủ mớ khóc, tè trong quần kể cả ban ngày, có khi run giật, tự bấu vào tay đến trầy trụa chảy máu. Bé cũng thường xuyên đau đầu, sổ mũi và hoảng loạn khi nhắc đến đi học, nhất là nhắc tên cô H.…
Nhiều lần con hỏi: “Mẹ ơi, con phải làm sao để được cô H. thương con?”. Nghĩ rằng do bé chưa quen với lớp mới, cô mới (cô H.) nên chị T.T. chỉ trả lời: “Con cứ ngoan thì được cô thương”. Trước đây, cũng có đợt bé A.N. bị chảy máu mũi nhiều lần trong nhiều ngày. Chị T.T. nghĩ là do bé bị nóng và báo cho cô H., nhờ cô quan tâm, theo dõi bé.
Chiều 16/5/2026, rước bé, chị T.T. thấy đầu tóc con bị ướt. Ban đầu chị nghĩ là con chạy chơi, đổ mồ hôi. Khi gặng hỏi, bé nói bị cô đánh trong nhà vệ sinh…
Với ngôn ngữ ngây thơ của đứa trẻ bốn tuổi rưỡi, giọng lí nhí nhưng ánh mắt chất chứa sự lo sợ, bé A.N. kể: “Cô xối nước trên đầu, tạt nước vào mặt, con không thở được. Cô bắt con phải mở mắt, không cho nhắm mắt. Trong lớp, cô không cho con uống nước. Khi vô nhà vệ sinh, cô bắt con cúi xuống uống nước trong thau, uống nước dưới nền. Cô H. còn lấy ca đánh trên đầu con…”.
Ngày 9/6/2026, phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã đến xã Mỹ Hạnh để xác minh vụ việc. Cô hiệu trưởng cho biết đã cung cấp cho cơ quan chức năng tất cả chứng cứ, trong đó có trích xuất camera... Chứng cứ thể hiện cô không có vào nhà vệ sinh với bé. Hiện cô H. đã nghỉ việc do có nhiều phụ huynh kéo đến trường. Nhà trường đang chờ kết luận của công an.
Chuyên viên Trương Thị Thanh Ngọc (Phòng Văn hóa xã hội UBND xã Mỹ Hạnh) cho biết thông tin ban đầu, phụ huynh trình bày dựa trên lời kể của cháu bé. Cô H. và hiệu trưởng khẳng định không có hành vi bạo lực xảy ra ở trường. Được biết, phụ huynh có đưa bé đi khám, các kết luận cho đến thời điểm này không phát hiện vấn đề gì bất thường. Hiện tại cô H. đã nghỉ việc. UBND xã Mỹ Hạnh chờ kết luận chính thức của công an để có hướng giải quyết phù hợp.
 |
| Chuyên viên Trương Thị Thanh Ngọc - Ảnh: Diệu Hiền |
Một cán bộ Công an xã Mỹ Hạnh cho biết chưa thể thông tin cho báo chí do vụ việc đang trong giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, cán bộ này cũng lưu ý khi chưa có kết luận chính thức, gia đình bé không nên đưa thông tin lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Với câu hỏi “ngoài đơn tố cáo hành vi bạo hành của cô H. từ gia đình bé A.N., Công an xã Mỹ Hạnh có nhận đơn của gia đình bé nào khác cùng tố cáo cô H. trong thời điểm này hay không”, cán bộ cho biết ngoài đơn của gia đình bé A.N. thì còn có đơn của bé khác cùng lớp và có thể hai gia đình quen biết nhau.
Quá bất bình, gia đình khiếu nại lên Công an tỉnh Tây Ninh...
Giữa tháng 6, gia đình chị T.T. nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn từ Công an xã Mỹ Hạnh với nội dung: “Quá trình xác minh đơn, Công an Mỹ Hạnh đã tiến hành mời làm việc đối với bà Đoàn Thị T.T. và các cá nhân có liên quan. Đồng thời thu thập tài liệu, dữ liệu có liên quan phục vụ cho việc xác minh đơn. Căn cứ nội dung bà Đoàn Thị T.T. phản ánh bà Ngô Thị H. thực hiện hành vi có dấu hiệu “Hành hạ người khác” đối với con gái ruột của bà T.T. (cháu Lê A.N.), kết hợp với các tài liệu thu thập trong quá trình xác minh, xét thấy, chưa đủ cơ sở để kết luận có sự việc phạm tội xảy ra”.
Quá bức xúc trước thông báo của cơ quan chức năng và đau lòng cho con, vợ chồng chị T.T. quyết tâm đi đến cùng vụ việc. Họ đã tìm đến Hãng luật Gold Key nhờ hỗ trợ pháp lý. Quá trình trao đổi trực tiếp với cháu A.N., nghe thấy cháu mô tả, kể lại rất chi tiết các hành vi, các luật sư nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên đã nhận lời trợ giúp pháp lý cho cháu A.N.
Vào ngày 26/6/2026, tại hãng luật, trước sự chứng kiến trực tiếp của các luật sư, bé A.N. đã kể và mô tả rành rọt những hành vi của cô H. đối với mình như: thọc cây viết vào bụng bé, nhấn đầu vào thau nước bắt uống nước, dùng tay đánh vào đầu, đục vào mũi làm bé chảy máu cam nhiều lần, lấy chổi chọt vô bụng…
 |
| Cháu A.N. trả lời câu hỏi của luật sư Lê Ngọc Luân và tự mô tả lại động tác bị cô H. bắt cúi uống nước dưới nền nhà vệ sinh – Nguồn ảnh: Gold Key |
Nhìn từng điệu bộ tái hiện của con gái nhỏ, chị T.T. bật khóc, ôm con vào lòng. Chị nói: “Một đứa bé bốn tuổi rưỡi không thể tưởng tượng và kể ra hàng loạt những hành vi và tác động ấy. Chẳng lẽ bé tự bịa đặt ra câu chuyện như vậy hay sao? Và nếu như nhà trường đã cung cấp camera để trích xuất thì liệu những đoạn clip đó đã đúng và đầy đủ để hoàn toàn loại trừ khả năng có xảy ra bạo hành? Hơn nữa, lời khai của bé A.N. khớp với bé K.H. cùng lớp. Hai gia đình chỉ biết nhau từ khi các con kể bị cô bạo hành. Và nếu cơ quan cảnh sát điều tra hỏi tất cả bé trong lớp rất có thể sẽ có thêm thông tin. Cần xem xét đến khả năng việc bạo hành có thể diễn ra ở góc khuất camera nhưng vẫn không qua mắt được các bé....”.
Vợ chồng chị T.T. cho biết hậu quả bé A.N. phải gánh chịu hết sức nặng nề. Trong đó có bị rối loạn thích ứng, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng I chỉ định can thiệp tâm lý (theo kết quả khám ngày 10/6/26). Gia đình cho biết sẽ làm đơn khiếu nại, thiết tha mong vụ việc được tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm minh.
Con tin các chú công an bảo vệ con Luật sư Lê Ngọc Luân (Giám đốc Hãng luật Gold Key): - Con có chắc chắn những điều con nói là thật không? Nếu nói sai, sẽ bị phạt, con có chịu không? Bé A.N.: - Dạ con chịu. - Có bao giờ con vô nhà vệ sinh uống nước không? - Dạ cô phải bắt con uống nước dưới nền... - Con muốn các chú công an bảo vệ cho con không? - Dạ con muốn các chú công an phạt cô H. vì cô H. đánh con. - Con có tin các chú công an bảo vệ con không? - Dạ có! |
Tô Diệu Hiền