Chữa lành những tổn thương bạo hành

24/06/2026 - 06:08

PNO - Bằng nhiều nỗ lực, phụ nữ và trẻ em gái bị bạo hành, bắt nạt trên toàn cầu đang mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình tìm lại chính mình.

Vượt qua bóng tối

Bà Louise O’Riordan - 49 tuổi, cựu Thị trưởng thị trấn Dunstable, vùng Bedfordshire (Anh) - từng trải qua nhiều năm chìm trong men rượu, cố gắng trốn tránh ký ức bị lạm dụng tình dục khi còn là một đứa trẻ lẻ loi giữa mái ấm bảo trợ xã hội. Sau 2 thập niên im lặng, đến năm 2012, bà mới cai nghiện và trình báo vụ việc. Đối với bà, việc nói ra sự thật không chỉ đưa thủ phạm ra ánh sáng mà còn là phương thuốc giải thoát bản thân khỏi cảm giác tội lỗi.

Tổ chức Rape Crisis (Anh) công bố có 1/4 phụ nữ và 1/6 trẻ em ở xứ sở sương mù từng là nạn nhân của bạo lực tình dục.

Tại trung tâm điều trị HCSA Dayspring ở Singapore, cô gái 27 tuổi Natasha đã làm lại cuộc đời sau khi tự sát không thành vào năm 2015 vì những chấn thương tâm lý do bị người thân lạm dụng tình dục. Cô học cử nhân giáo dục mầm non và quyết tâm chứng minh: nạn nhân bị bạo hành hoàn toàn tự chủ được tương lai của mình.

Động vật giúp chữa lành

May mắn là khi con người gặp khó khăn trong việc mở lòng với đồng loại thì động vật lại trở thành những “bác sĩ” chữa lành kỳ diệu. Tại Ireland, nữ nhà báo và chuyên gia trị liệu 51 tuổi Helen Sharp đã tìm lại bình yên nhờ những chú ngựa. Sống sót qua vụ cưỡng hiếp ở tuổi đôi mươi và nhiều lần bị bạn trai cũ bạo hành đến gãy xương hàm, bà Helen từng rơi vào trầm cảm nặng.

Nhưng nhờ sự hỗ trợ từ tổ chức Women’s Aid và việc chăm sóc ngựa, bà đã học được sự can đảm, để rồi trực tiếp điều hành một quỹ hỗ trợ trị liệu bằng ngựa cho những người cùng cảnh ngộ.

Đầu năm 2026, TP Davao (Philippines) cũng triển khai chương trình Angel Pets bằng việc sử dụng những chú chó để mang lại bình yên cho phụ nữ và trẻ em gái từng bị lạm dụng tại các trung tâm bảo trợ.

Dựng hàng rào bảo vệ

Bên cạnh bạo lực thể xác, phụ nữ và trẻ em gái ngày nay còn phải đối mặt với nạn bắt nạt và quấy rối trên không gian mạng. Để tạo ra môi trường học tập, vui chơi và mạng xã hội an toàn hơn, thế giới đang đồng loạt hành động.

85% người chơi game trực tuyến từng gặp phải ngôn từ kích động thù địch. Trong đó, các cuộc tấn công nhắm vào nữ giới, người gốc châu Á, chiếm tỉ lệ cao nhất, khiến môi trường giải trí trở nên độc hại.

Giáo sư Constance Steikuehler (Đại học UC Irvine, Mỹ)

Tại châu Âu, các nhà lập pháp thúc đẩy tiêu chuẩn mạng xã hội an toàn, yêu cầu các nền tảng phải chứng minh thiết kế không gây nghiện và bảo vệ quyền riêng tư trước khi cho phép trẻ em dưới 16 tuổi truy cập.

Trong khi đó, các chuyên gia tại Zimbabwe nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em trai về sự tôn trọng phái nữ trên nền tảng số và thực thi nghiêm ngặt Đạo luật Bảo vệ dữ liệu. Tổ chức Common Sense Media (Mỹ) phối hợp với các trường học thực hiện chương trình giáo dục tập trung vào 3 bước cốt lõi: học sinh được hướng dẫn cách nhận diện các dạng tổn thương trực tuyến dù là nhỏ nhất; sử dụng những chiến lược phản hồi an toàn và sẵn sàng đứng lên bảo vệ nạn nhân; cuối cùng là áp dụng biện pháp hàn gắn tình bạn, nhận trách nhiệm và khôi phục sự tin tưởng trong cộng đồng sau khi xung đột xảy ra.

Nhà trường sử dụng thỏ để giúp đỡ những học sinh là nạn nhân của bạo hành gia đình. Trẻ em bị bạo hành thường mang nhiều cảm xúc tức giận và thiếu thốn tình thương. Khi chăm sóc thỏ, các em học được sự đồng cảm, kết nối cảm xúc và nhận lại tình yêu vô điều kiện để xoa dịu tổn thương.

Memory Sibanda - Hiệu trưởng Trường tiểu học Mawaba (Zimbabwe)

Bà Helen Sharp tìm thấy bình yên sau tổn thương nhờ những chú ngựa - Nguồn ảnh: Simon Irish Farmers Journal
Bà Helen Sharp tìm thấy bình yên sau tổn thương nhờ những chú ngựa - Nguồn ảnh: Simon Irish Farmers Journal

Linh La (theo Straits Times, Herald Online, UC Irvine)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI