Mẹ tìm mấy bạn điểm 9, điểm 10 mà thương!

21/12/2025 - 17:30

PNO - Có bao giờ chúng ta chậm lại một chút để chiêm nghiệm, nghiền ngẫm về kỳ vọng lớn lao chúng ta gửi gắm nơi đôi vai oằn vì chiếc cặp chứa đầy sách vở, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, tâm trí quay quắt lo âu vì bài vở của những đứa trẻ?

Ảnh minh họa: Shuterstock
Ảnh minh họa: Shuterstock

“Mẹ tìm mấy bạn điểm 9, điểm 10 mà thương…” - câu nói dỗi hờn của con gái nhỏ khi tôi sà đến thơm má chúc con ngủ ngon khiến tôi sững người trong giây lát.

Thì ra con vẫn chưa quên những giọt nước mắt tức tưởi ban trưa khi điểm số kiểm tra giữa kỳ được cập nhật trên phần mềm đánh giá học sinh. Tôi đã hụt hẫng nhìn điểm số môn văn, dồn dập hỏi “Vì sao có 8.3 điểm?”. Tôi đã cay cú vì điểm số thấp hơn so với dự đoán, chất vấn “Con có xem lại bài kỹ không?”, chép miệng tiếc nuối rồi căn vặn “Lớp có bao nhiêu bạn cao điểm hơn con? Mấy bạn 9 - 10 điểm?”…

Càm ràm một hồi, tôi quay sang bắt gặp đôi mắt mọng nước đỏ ửng của con. Con đưa tay quẹt nước mắt thút thít: “Con đã cố gắng hết sức hoàn thành bài thi. Nhiều giáo viên chấm, có lẽ cách viết văn của con không hợp với cô giáo...”. Lòng tôi chùng xuống nhanh chóng. Tôi ôm con vào lòng dỗ dành trong khi con vẫn rưng rức: “Mẹ bảo con thi mấy điểm cũng được mà, chỉ cần con cố gắng hết sức…”. Tôi bất chợt khựng lại. Tôi vẫn tự nhủ bản thân không phải là một người mẹ đặt nặng điểm số, coi trọng thành tích. Tôi luôn mong muốn con học vui, ao ước con học chăm và ít khi so đo điểm số với con nhà người ta. Ấy thế mà tôi vẫn rơi tõm vào cái bẫy định kiến điểm số.

Bao người vẫn quen với những điểm số cao ngất ngưởng, với danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, với những tấm giấy khen. Nếu chẳng may trẻ đem về điểm số chưa như ý, bạn chỉ hụt hẫng một chút rồi an ủi, động viên con cố gắng hơn hay bạn sẽ rơi vào vết xe đổ chất vấn, hằn học và so sánh với con nhà người ta?

Bao người vẫn khư khư với quan niệm không tiếc tiền bạc, thời gian, công sức đầu tư vào việc học nhằm tạo bước đệm vững chắc cho tương lai con trẻ. Nên với bạn, nhiệm vụ cốt yếu của trẻ chỉ đơn giản là học.

Nhưng, có bao giờ chúng ta chậm lại một chút để chiêm nghiệm, nghiền ngẫm về kỳ vọng lớn lao chúng ta gửi gắm nơi đôi vai oằn vì chiếc cặp chứa đầy sách vở, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, tâm trí quay quắt lo âu vì bài vở của bọn trẻ?

Áp lực học tập với khối lượng bài vở quá lớn trên lớp cộng dồn áp lực thành tích từ ba mẹ sẽ biến mỗi ngày đến trường của con trở thành ngày dài buồn hiu hắt. Chỉ mong ba mẹ đừng vội dán nhãn “kẻ thất bại” cho con ngay khi điểm số vừa được cập nhật trên các phần mềm.

Nguyễn Thị Thùy Trang

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI