Mẹ quá khắt khe

23/10/2013 - 08:00

PNO - PN - Nhờ đồng nghiệp hướng dẫn, mẹ vào được Facebook của con gái (14 tuổi). Đọc những dòng tâm sự của con, mắt mẹ cảm thấy cay cay...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày... tháng... năm

Chán quá… hôm nay sinh nhật bạn Minh, mình muốn diện cái đầm sát nách mà cô Linh tặng. Thế mà mẹ không cho, bảo hở hang. Cứ nói rằng muốn đi sinh nhật thì cứ áo thun quần jeans cho năng động kín đáo. Chậc! Biết mẹ quan tâm… nhưng kiểu này chắc mình già sớm quá.

Và, những dòng bình luận: Thông cảm với bạn, mẹ bạn nghiêm khắc đấy. Chắc sợ đi sinh nhật về tối nguy hiểm; để anh nói với mẹ em, anh sẽ tháp tùng em đi đến nơi về đến chốn…

Me qua khat khe

Ngày... tháng... năm

Thư viện dạo này kín chỗ, lần nào tìm máy tính cũng không được… nhớ net nhớ Facebook. Ở nhà mẹ quản net chặt chẽ lắm. Hỏi mình cần làm gì, muốn lên mạng kiếm tài liệu hay gì cũng được nhưng tuyệt đối không chat chit, lướt liếc facebook gì cả...

Mình tự đánh giá, bản thân học giỏi và biết đúng sai mà sao mẹ không tin tưởng vậy?

Bình luận: Nói cho bạn tức chơi, tôi được lướt thoải mái. Công nhận mẹ bạn khó chịu thật!

Ngày… tháng… năm

Mình muốn thay đổi kiểu tóc quá, từ nhỏ đến lớn mình toàn để tóc dài, muốn cắt thử tóc tém nhưng chắc “ước mơ vẫn chỉ là mơ ước”. Sao mẹ cứ nghĩ là con gái phải để tóc dài mới hiền thục nhỉ?

Bình luận: Cậu để tóc dài đẹp mà; tớ không biết ấy mà cắt tóc thì sao nhỉ. Nhưng lâu lâu thay đổi thì cũng có sao đâu. Mẹ đằng ấy hơi cổ hủ đấy nhé!

Ngày… tháng… năm

Mẹ có biết không? Đôi lúc con muốn “bùng nổ”, muốn cắt phăng mái tóc dài mà để một mái tóc ngắn đầy năng động. Con muốn thay thế những “bộ đồ bà già” bằng những chiếc váy, quần short trẻ trung. Con muốn được như bạn bè mình, lướt web, tìm kiếm thông tin. Con muốn mình không phải là kẻ “ếch ngồi đáy giếng” khi nghe bạn bè mình “tám” về nhân vật teen nổi tiếng trên báo này báo kia, đài này đài nọ. Con không muốn mình chỉ là con mọt sách đứng nhất lớp. Con muốn mình là một teen theo đúng tuổi của con…

Thật sự đôi khi con muốn bùng nổ… Mẹ ơi, mẹ có biết không?

Bình luận: Thôi để mình kêu mẹ mình qua nói chuyện “tình củm” với mẹ bạn nhé, biết đâu mẹ bạn thay đổi. Tội nghiệp bạn quá, tâm sự thêm với mẹ nhé, chúc sớm thành công…

Và còn nhiều tâm sự khác của con nữa. Mẹ đã nghiêm khắc quá phải không con? Cám ơn Facebook đã giúp mẹ hiểu con hơn, mẹ sẽ thay đổi con nhé, sẽ quan tâm những sở thích, niềm vui của con nhiều hơn.

 Tùng Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI