Khi đàn ông... ốm nghén

02/11/2025 - 20:56

PNO - Đàn ông ốm nghén liên quan tới mối liên kết giữa em bé trong bụng mẹ. Họ cảm nhận trách nhiệm và lo lắng quá mức.

Đàn ông ốm nghén ít ai quan tâm (ảnh minh hoạ)
Đàn ông ốm nghén ít được ai quan tâm, chăm sóc (ảnh minh họa)

Đọc bài viết Đàn ông cũng … trầm cảm sau sinh, chắc không ít người ngạc nhiên, tôi thì không. Bởi tôi cũng từng chứng kiến chuyện kỳ lạ không kém: đó là việc chồng tôi bị nghén nặng lúc tôi mang thai con trai đầu lòng.

Để chuẩn bị cho việc mang thai, vợ chồng tôi chưa có kinh nghiệm gì nên mua một loạt các sách hướng dẫn về thai giáo, học cách làm sao để có một hai kỳ khoẻ mạnh, em bé đủ dinh dưỡng…

Chồng đọc sách còn nhập tâm hơn tôi. Chồng luôn nghĩ lúc tôi bầu bì chỉ cần nghỉ ngơi, mọi thứ có anh lo, muốn lo được thì phải biết cách. Ngoài đọc sách, chồng còn học hỏi ở 2 bà mẹ, học các chị lớn tuổi trong cơ quan.

Có bữa chồng còn cột một quả dừa vào bụng để xem thử với sức nặng đó, mẹ bầu sẽ xoay trở ra sao. Sau này tôi hay trêu, tại chồng học nhập tâm quá nên ông trời ưu ái, để chồng nếm thử cảm giác ốm nghén sẽ như thế nào cho trọn 'combo'.

Ngay trong tháng đầu tiên tôi cấn bầu, chồng đã bắt đầu “hôi cơm tanh cá”. Ngửi bất cứ mùi thức ăn gì anh cũng ói mật xanh mật vàng. Mấy món khoái khẩu của chồng là hải sản và cá đồng, giờ chỉ cần thấy mùi là chồng chạy. Ly cà phê sáng cũng làm chồng khó chịu.

Trái ngược với tình trạng ốm nghén lên bờ xuống ruộng của chồng, tôi lại ăn rất ngon miệng. Mấy món trước kia không ăn được như phở bò, cà ri… khi có bầu tôi ăn ngon lành. Chồng sụt cân, mặt mũi bơ phờ, tôi thì tăng cân tới mức bác sĩ bắt phải giảm ăn.

Ai mang bầu chắc cũng biết việc hay bất chợt thèm món này món kia, không ăn không được. Đang giờ làm việc, chồng chịu hết nổi nên len lén xách xe chạy ra quán bún bò. Tô bún vừa mang lên, chồng tiu nghỉu, trả tiền rồi ra về vì sợ mùi. Việc này lặp lại không ít lần, với nhiều món khác nhau, khiến chồng khổ sở không ít.

Nỗi khổ tâm của chồng không phải việc thay vợ ốm nghén giùm, mà là việc ai nghe anh ốm nghén cũng ôm bụng cười bò, khiến anh mắc cỡ. Có lúc chồng nghĩ có lẽ anh yếu đuối, có lẽ anh… nữ tính quá chăng?

Thêm một nỗi khổ nữa là 2 bà mẹ và chị em bên vợ bên chồng liên tục mang đồ ăn tới tẩm bổ cho bà bầu, quan tâm bà bầu ăn ngủ thế nào, chẳng ai ngó ngàng tới anh. Ai cũng nghĩ anh là đàn ông sức dài vai rộng, ba cái chuyện ăn rồi ói không cần lo.

Rồi một ngày đồng ngiệp báo tin chồng tôi nhập viện vì ngất xỉu ở cơ quan, cả nhà tôi mới tá hoả. Lúc đó mọi người mới nhận ra anh gầy và xanh xao. Nhìn chồng nằm bẹp trên giường bệnh, tôi cảm thấy có lỗi vì bấy lâu thiếu quan tâm chồng.

Ngay cả chồng tôi cũng chủ quan, anh nghĩ chuyện ốm nghén đàn bà vượt qua được, thì với anh chẳng nhằm nhò gì. Anh cũng không muốn đưa ra bộ mặt yếu đuối nên luôn tỏ ra mình ổn. Bác sĩ nói vì ăn uống không đầy đủ nên anh bị hạ canxi máu và đau dạ dày.

Sau đó tôi tìm hiểu mới biết, khi vợ mang bầu, nhiều ông bố tương lai vốn đang khoẻ mạnh bỗng đột nhiên trải qua các triệu chứng y hệt ốm nghén. Các ông có thể bị ói mửa, mệt mỏi, nhứt đầu, chóng mặt, khó tiêu; thậm chí còn trở nên cáu gắt, mất ngủ, bị chuột rút về đêm…

Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân là do các ông bố đang thật sự trải qua việc thay đổi nội tiết tố, khi phản ứng lại với các tín hiệu hoá học từ người vợ. Về mặt tâm lý cho thấy, hội chứng này có liên quan tới mối liên kết giữa em bé trong bụng mẹ và người cha - người đang cảm thấy có trách nhiệm và lo lắng quá mức trước vai trò mới. Ngoài ra, còn có nguyên nhân từ tình yêu thương và đồng cảm sâu sắc của chồng dành cho vợ.

Khi hiểu vấn đề, tôi bỗng thấy thương chồng nhiều hơn. Chồng quá lo lắng cho tôi và con mới thành ra như thế.

Khi đứng trước tình cảnh người đàn ông bị nghén lên bờ xuống ruộng, xin đừng cười chê; hãy an ủi, động viên, cho anh ấy chỗ dựa. Tôi tin, những người đàn ông ốm nghén giùm vợ luôn là đàn ông tốt và có trái tim ấm áp.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI