Gã đàn ông dở ẹc được vợ cưng

27/08/2025 - 20:06

PNO - Bạn bè hỏi có bí quyết gì, gã cười: “Tại tui… dở ẹc”. Tin hay không tùy bạn, nhưng gã đã gìn giữ gia đình mình yên ổn bấy lâu chính là nhờ khẩu quyết “Mình dở ẹc”.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Xuất phát điểm của gã là một con số âm, tức là không có nhà mặt phố, không có bố làm to, không đẹp trai ngời ngời, cũng chẳng có tài năng xuất chúng. Thậm chí, ở tuổi 50, gã lại đang thất nghiệp. Đổi lại, gã có điều hẳn nhiều ông mơ ước, thậm chí ganh tị: vợ đẹp (lại trẻ hơn gã đến 20 tuổi), 2 cô công chúa xinh xắn và một tổ ấm tràn ngập tiếng cười.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Bạn bè hỏi có bí quyết gì, gã cười: “Tại tui… dở ẹc”. Tin hay không tùy bạn, nhưng gã đã gìn giữ gia đình mình yên ổn bấy lâu chính là nhờ khẩu quyết “Mình dở ẹc”.

Có thể vì sĩ diện hoặc lý do nào đó, đàn ông thường ít chịu thừa nhận mình dở, mình thất bại, dù họ luôn biết họ dở ở đâu và thua kém ai. Riêng gã, vì tự nhận mình dở nên không hề thấy thiệt thòi khi làm cho vợ những điều nho nhỏ.

Ví dụ chở vợ đi mua đồ, đậu xe máy dưới trời nắng hoặc trong bãi xe không có mái che, lúc dắt xe ra, gã luôn ngồi ở yên sau một lúc đủ để yên xe bớt nóng rồi mới để vợ ngồi lên. Trời mưa đi đón vợ thể nào yên xe cũng ướt, gã lại… chơi dơ - trượt về phía sau, dùng đũng quần lau yên nếu chẳng may quên mang khăn. Bạn có thể nghĩ đó là chiêu trò, nhưng với gã, mấy động tác nhỏ xíu đó đơn giản là để cho vợ an toàn, đẹp mọi lúc mọi nơi.

Gã dở ẹc nên khi vợ kêu treo hình chân dung con lên tường, chuẩn bị thôi nôi con, gã te te đi mượn máy khoan xong kiếm ống nước làm thước đo đo, đánh dấu, canh cho thật chuẩn rồi mới khoan, bắt vít, treo hình. Gã biết rằng kêu ông thợ đụng trong xóm qua làm sẽ nhanh hơn, nhưng trong thâm tâm, gã muốn mình đích thân treo hình con. Cũng không có gì ghê gớm, chỉ là “hình được ba treo” sẽ là một chuyện khiến sau này con cảm thấy vui vì đã lớn lên trong tình thương của ba.

Tự thấy mình không bằng ai nên thay vì cuối tuần dắt vợ đi nhà hàng, gã nói với vợ: “Anh đi đây chút” xong chạy một quãng xa mua cho vợ hộp cháo sườn - món nàng thích từ thời còn con gái. Chỉ 30.000 đồng thôi mà vợ vui cả tối. Khi về, gã còn tự giác đi rửa bình sữa, rồi vợ chồng chở con ra công viên, tập cho con những bước chập chững đầu đời.

Đàn ông bận rộn lắm giữa cái thời đầy biến động như hiện nay. Nhiều ông phải lo chống đỡ, phải xoay đủ cách để lo cho gia đình. Nhưng “lo cho gia đình” chắc chắn không phải chỉ là cầm cục tiền về đưa vợ. Cầm cục tiền về mà vợ rã rời vì chăm con, nhà chưa kịp lau thì đâu vui gì.

Gã hay nói: “Chỉ cần sắp xếp lại vài thứ, tăng tốc vài thứ, mình có nhiều thời gian hơn”. Lúc bồng con, gã vẫn nghe được bản tin thời sự, và trong lúc chờ pha cà phê, gã viết bài này. Khoảng thời gian tiết kiệm được có thể đưa vợ con đi công viên chơi, coi người ta làm kẹo bông gòn, rồi ẵm con cho vợ tập trượt patin.

Gã hiểu ông chồng dở ẹc là mình vẫn cần tiếp tục điều chỉnh, thích ứng để chăm sóc và bảo vệ tốt gia đình giữa thời buổi nhiều biến động này.

Thành Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI