Thỏa thuận đồng sàng dị mộng

24/06/2026 - 18:00

PNO - Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em kết hôn đã được 11 năm và có với nhau 2 bé. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng từ lâu đã không còn như xưa. Gần đây, chồng em đã quay lại với người yêu cũ và bản thân em cũng đã tìm được một mối quan hệ khác bên ngoài để khỏa lấp sự cô đơn.

Thay vì đánh ghen hay làm ầm ĩ, vợ chồng em chọn cách ngồi lại và đưa ra một thỏa thuận nội bộ chỉ hai người biết: tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Ngoài lý do lớn nhất là cả hai đều có trách nhiệm với các con, chúng em nhận thấy những mối quan hệ ngoài luồng của cả hai đều chỉ là ngắn hạn, ai cũng có những ràng buộc khác chứ không có khả năng đi đường dài để tiến tới hôn nhân mới với mình. Bên cạnh đó, sau 11 năm tích lũy, khối tài sản chung của hai vợ chồng cũng có chút ít và đang phát triển, việc ly hôn và phân chia tài sản sẽ rất phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế của cả hai.

Chúng em thống nhất tôn trọng khoảng trời riêng của nhau nhưng vẫn cùng nhau chăm sóc con cái, giữ thể diện cho gia đình hai bên. Nhìn bề ngoài, gia đình em vẫn êm ấm bình thường. Theo chị, một cuộc hôn nhân dựa trên thỏa thuận như vậy có ổn không? Nếu tiếp tục sống thế này, em cần phải đề phòng những rủi ro gì?

Ngọc Luyến

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Ngọc Luyến thân mến

Đọc thư em, Hạnh Dung cảm nhận được lý trí, sự thực tế và cả sự bình thản đến đáng kinh ngạc của cả hai vợ chồng. Mô hình “hôn nhân mở” của gia đình em có thể coi như một thỏa thuận đồng sàng dị mộng. Thực tế tuy ít người công khai nhưng đó không còn là chuyện quá hiếm gặp trong xã hội hiện đại, đặc biệt với những cặp đôi có quá nhiều ràng buộc về con cái và tài sản.

Thẳng thắn mà nói, hôn nhân vậy có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng xét về khía cạnh tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ. Hiện tại, hai em thấy ổn vì các mối quan hệ bên ngoài đều là ngắn hạn. Nhưng trong cuộc đời, không ai nói trước được chữ ngờ. Em cần tỉnh táo nhận diện và đề phòng những rủi ro.

Rủi ro đầu tiên là khi mối quan hệ ngắn hạn biến thành dài hạn. Chồng em và người yêu cũ có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm, người phụ nữ kia không chấp nhận ẩn trong bóng tối mà đòi hỏi một danh phận chính thức. Bản thân em cũng có thể gặp một tri kỷ. Lúc đó, thỏa thuận này sẽ lập tức đổ vỡ. Sự biến đổi của cảm xúc con người là thứ không thể đưa vào điều khoản hợp đồng.

Rủi ro tiếp theo là sự xuất hiện của người thứ ba, thứ tư - những đứa con riêng. Đây là rủi ro pháp lý và đạo đức lớn nhất. Dù có thỏa thuận ngầm nhưng nếu chồng em (hoặc chính em) vô tình có con riêng, cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi. Đứa trẻ xuất hiện sẽ kéo theo trách nhiệm pháp lý, quyền thừa kế tài sản và những hệ lụy đạo đức nặng nề. Khi đó, sự bình yên giả tạo hiện tại sẽ biến mất.

Rủi ro về danh dự và dư luận luôn tiềm ẩn. Chỉ cần một lần một trong hai người sơ sẩy bị bắt gặp đi khách sạn, đi chơi xa với người tình, búa rìu dư luận, họ hàng hai bên sẽ không bao giờ cảm thông. Lúc đó, thể diện của các thành viên gia đình, kể cả công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vợ chồng em nghĩ rằng giữ mô hình này là vì con. Nhưng trẻ con nhạy cảm hơn người lớn tưởng rất nhiều. Chúng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, thiếu hơi ấm của một cặp đôi hạnh phúc thực sự. Sống trong một gia đình đóng kịch, trẻ dễ bị lệch lạc về thế giới quan hoặc cảm thấy bị lừa dối khi vô tình phát hiện ra bí mật của bố mẹ.

Nếu hai em vẫn quyết định chọn phương án này vì những lợi ích trước mắt, em bắt buộc phải thiết lập những lằn ranh đỏ cực kỳ nghiêm ngặt với chồng. Ví dụ nguyên tắc tuyệt đối không có con riêng, không được để lộ mối quan hệ làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Về tài sản, em phải có sự độc lập hoặc minh bạch về mặt pháp lý như lập di chúc, hợp đồng tài sản rõ ràng, đề phòng trường hợp bất trắc.

Một ngày nào đó, khi các con lớn khôn hoặc khi một trong hai không thể chịu được sự giả dối này nữa, việc ly hôn thực sự vẫn sẽ diễn ra. Em nên cân nhắc để chủ động chuẩn bị tâm lý cho ngày kết thúc. Chúc em đủ bản lĩnh để lèo lái cuộc sống của mình và bảo vệ các con.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI