Đức phát hiện pháo xung kích thời Thế chiến II

25/06/2026 - 08:24

PNO - Trong lúc thi công tại căn cứ không quân hải quân Nordholz, thuộc huyện Cuxhaven, bang Niedersachsen, miền bắc nước Đức, các công nhân đã phát hiện một pháo xung kích StuG III từ thời Thế chiến II. Hiện vật nặng gần 29 tấn, nằm trong lớp cát khô suốt khoảng 80 năm nhưng vẫn được bảo tồn trong tình trạng hiếm thấy.

Phát hiện bất ngờ tại căn cứ quân sự

Theo Cơ quan Liên bang về bất động sản của Đức, những phát hiện liên quan đến khí tài quân sự thời chiến thường chỉ còn lại mảnh vỡ hoặc một số bộ phận rời. Trường hợp ở Nordholz đặc biệt hơn nhiều, bởi chiếc StuG III gần như còn nguyên vẹn. Các chuyên gia đánh giá đây là một di vật hiếm, được sản xuất từ những tháng cuối cùng của Thế chiến II tại vùng tây bắc nước Đức.

Pháo tự hành StuG III vừa được tìm  thây tại Đức
Pháo tự hành StuG III vừa được tìm thấy tại Đức

StuG III, tên đầy đủ là Sturmgeschütz III, là một trong những phương tiện bánh xích được quân đội Đức Quốc xã sản xuất nhiều nhất trong chiến tranh. Khác với xe tăng thông thường, loại phương tiện này không có tháp pháo xoay. Khẩu pháo được gắn cố định hướng về phía trước, nên khi cần ngắm bắn, cả chiếc xe phải được điều chỉnh hướng.

Vào thời điểm đó, tập đoàn vũ khí Rheinmetall đã sản xuất hơn 9.300 chiếc StuG III. Dòng pháo xung kích này được đánh giá cao và tiếp tục được sản xuất đến tận những tuần cuối của chiến tranh, trước khi dừng lại vào tháng 4/1945. Chúng chủ yếu được sử dụng để chống xe tăng đối phương.

pháo tự hành StuG III Xe tăng Sturmgeschütz III của Đức trên đường đến vị trí mới trên bờ biển Địa Trung Hải của Pháp, ngày 2 tháng 10 năm 1943
Pháo tự hành StuG III Xe tăng Sturmgeschütz III của Đức trên đường đến vị trí mới trên bờ biển Địa Trung Hải của Pháp, ngày 2/10/1943

Chiếc StuG III vừa được phát hiện thuộc một lữ đoàn đóng tại Nordholz, đơn vị từng được triển khai chủ yếu ở Pháp. Hiện chưa thể khẳng định phương tiện này có từng tham chiến tại Pháp hay không. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng nó đã được sử dụng trong thời gian dài.

Một dấu hiệu đáng chú ý là trên nòng pháo có ít nhất 17 vạch trắng. Theo các nhà khảo cổ, những ký hiệu này nhiều khả năng được đánh dấu sau mỗi lần phá hủy xe tăng đối phương.

Khoang xe chật đến ngột ngạt

Nhà khảo cổ Andreas Hüser cho biết chiếc StuG III vẫn có thể mở ra khá dễ dàng. Khi quan sát bên trong, các chuyên gia nhận thấy ghế lái và các bộ phận gá lắp khẩu pháo vẫn còn được bảo tồn. “Khung cảnh bên trong rất ấn tượng. Không gian thật sự chật đến ngột ngạt”, ông Hüser nói với hãng tin DPA.

Cái nhìn bên trong StuG III được phát hiện ở Nordholz
Cái nhìn bên trong StuG III được phát hiện ở Nordholz

Kíp vận hành một chiếc StuG III gồm 4 binh sĩ. Người lái ngồi ở phần trước xe. Một người phụ trách điều khiển khẩu pháo. Chỉ huy làm nhiệm vụ phối hợp hoạt động và ra lệnh khai hỏa, trong khi người còn lại nạp đạn.

Các nhà khảo cổ cho rằng chiếc pháo xung kích này đã bị quân Đồng minh chôn cùng nhiều thiết bị quân sự khác ngay sau khi Thế chiến II kết thúc. Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng cũng tìm thấy dấu vết đạn dược và các mảnh lựu đạn nhỏ.

Sau khi phục hồi, khẩu súng tấn công được nạp đạn
Sau khi phục hồi, khẩu súng tấn công được nạp đạn

Do nằm ở rìa một bờ dốc, trong lớp cát khô, chiếc StuG III tránh được nhiều tác động gây hư hại. Ở một số vị trí, lớp sơn ngụy trang nguyên bản vẫn còn nhìn thấy được. Một số bộ phận của hệ thống bánh xích cũng gần như không bị ảnh hưởng, dù đã nằm dưới lòng đất suốt nhiều thập niên.

Dự kiến vào tháng 8, hiện vật sẽ được đưa đến Munster, thuộc vùng Lüneburg Heath, để các chuyên gia gia cố và phục hồi. Sau đó, chiếc StuG III sẽ được bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử quân sự Bundeswehr ở Dresden để trưng bày trước công chúng.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI