Tôi chỉ cần người đàn ông để dựa vào mỗi khi mỏi mệt

26/08/2025 - 18:09

PNO - Người đàn ông lý tưởng thật ra chỉ cần là người phụ nữ có thể dựa vào mỗi khi mỏi mệt, là người dẫu cuộc sống có bộn bề đến đâu, vẫn không quên vai trò làm con, làm chồng, làm cha.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Mỗi một người phụ nữ, thậm chí ở những giai đoạn khác nhau sẽ yêu cầu một mẫu đàn ông lý tưởng của riêng mình. Tôi gần 40 tuổi, đã bước qua gần 15 năm hôn nhân, cũng có những ngày đầu cuộc sống vợ chồng chông chênh tưởng chừng không thể cứu vãn nổi bởi phát hiện người đàn ông mình chọn lúc yêu và cưới sao khác nhau quá. Nhưng sau thời gian dài đồng hành bên nhau, tôi nhận ra, chỉ cần người đàn ông có trách nhiệm và biết sẻ chia, còn lại những thói quen, sở thích, tật xấu đều có thể từ từ thích ứng và dung hòa.

Tôi chỉ cần người đàn ông có trách nhiệm, biết sẻ chia (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ cần người đàn ông có trách nhiệm, biết sẻ chia (Ảnh minh họa)

Một người đàn ông có trách nhiệm sẽ luôn nỗ lực trong tất cả các phương diện như làm việc để có vị thế xã hội, ổn định tài chính để lo cho gia đình; hiếu thuận với cha mẹ, chung thủy với vợ và gương mẫu với con cái. Trước khi làm việc gì họ sẽ suy xét ở nhiều góc độ, không bốc đồng trong những quyết định. Và quan trọng người đàn ông có trách nhiệm xác định vị trí, vai trò của mình ở đâu, cái mình cần vun vén ở chỗ nào nên sẽ biết dừng chân đúng lúc trước những cám dỗ.

Ngày nay, phụ nữ hoàn toàn có thể làm việc, tạo thu nhập tốt bằng hoặc hơn đàn ông. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa giảm vai trò của người đàn ông trong gia đình mà càng đặt ra yêu cầu cao hơn ở trách nhiệm và khả năng sẻ chia. Tôi thích một người đàn ông hiểu rằng, gánh vác không chỉ là kiếm tiền, mà còn là gánh vác cảm xúc, lắng nghe và đồng hành cùng vợ con trong cuộc sống. Biết sẻ chia - nghe tưởng đơn giản, nhưng để làm được điều đó cần một tấm lòng. Có những người đàn ông giỏi kiếm tiền, yêu thương vợ con nhưng lại không biết cách thể hiện, hoặc không sẵn sàng ngồi xuống cùng vợ để trò chuyện khi cô ấy mệt mỏi, căng thẳng.

Một người đàn ông biết sẻ chia không chỉ hỏi “Hôm nay em có mệt không?” mà còn sẵn sàng vào bếp nấu bữa cơm, chủ động dạy con học bài buổi tối để vợ có thời gian riêng nghỉ ngơi.

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ một người đàn ông lý tưởng là người thành đạt, có vẻ ngoài cuốn hút, lịch lãm, nói chuyện hấp dẫn và lãng mạn. Nhưng trải qua những va vấp của cuộc sống hôn nhân, tôi mới nhận ra, sự hấp dẫn đó dễ phai nhạt nếu thiếu đi sự trách nhiệm và sẻ chia. Một người đàn ông có thể không biết nói những lời hoa mỹ, không tặng quà vào những dịp đặc biệt, nhưng nếu họ luôn để tâm tới những điều nhỏ nhất trong cuộc sống như ghi nhớ vợ thích ăn gì, lịch học thêm của con, hay vui vẻ cùng vợ đi chợ mỗi cuối tuần thì chính những điều đó lại khiến phụ nữ cảm thấy được yêu thương và an toàn hơn bao giờ hết.

Tôi từng chứng kiến không ít người phụ nữ phải gồng mình gánh vác cả gia đình chỉ vì chồng vô tâm hoặc thiếu trách nhiệm. Thậm chí có nhiều người đã quyết định ly hôn vì cảm thấy quá cô đơn trong chính tổ ấm của mình. Họ thấy bạn đồng hành của mình lúc nào cũng thờ ơ, không hề quan tâm để cùng xây dựng mái ấm. Cứ như thế tình yêu trong người phụ nữ chết dần chết mòn.

Theo tôi, trách nhiệm và sẻ chia không tự nhiên mà có - đó là sự lựa chọn, sự trưởng thành và đôi khi là kết quả của quá trình cùng nhau vượt qua thử thách. Ngày hôm nay, tôi và chồng tôi - người mà những năm đầu hôn nhân là 2 thế giới khác biệt - đã học cách để trở thành bạn đồng hành thực sự.

Chúng tôi ngồi xuống trò chuyện, nói ra mong muốn gì ở đối phương và cùng nhau thay đổi. Bây giờ chúng tôi có thể cùng nhau tập thể dục buổi sáng, dọn dẹp nhà vào dịp cuối tuần và bàn bạc việc phát triển kinh tế gia đình, định hướng việc học tập cho con trong tương lai.

Người đàn ông lý tưởng thật ra chỉ cần là người phụ nữ có thể dựa vào mỗi khi mỏi mệt, là người dẫu cuộc sống có bộn bề đến đâu, vẫn không quên vai trò làm con, làm chồng, làm cha. Và tôi tin, với phần đông phụ nữ thì mẫu người đàn ông ấy dù không quá nổi bật vẫn là điểm tựa bền vững nhất trong hành trình hôn nhân.

Mai Thu Phương (Cà Mau)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI