Giữ ảnh vợ cũ công khai là tôn trọng quá khứ hay vô tâm?

25/06/2026 - 10:00

PNO - Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tụi mình đều là những người từng đổ vỡ và đã yêu nhau được 2 năm. Trước khi đến với nhau, cả hai đều thỏa thuận tôn trọng cuộc sống riêng của nhau và không đào bới cuộc sống trước đây. Chúng mình rất thoải mái và vui với mối quan hệ này. Nhưng gần đây, mình vô tình lướt Facebook của anh và thấy nhắc lại hình kỉ niệm. Đó là chuyến du lịch của vợ chồng anh thời mặn nồng. Mình vào xem kĩ trang cá nhân của anh và nhận ra những bức ảnh chụp chung với vợ cũ từ ngày xưa vẫn nằm chễm chệ ở chế độ công khai. Còn những góc khuất khác như album điện thoại hay ví cá nhân, mình chẳng rõ anh còn lưu giữ những gì.

Thực lòng, mình không có ý định bắt anh phải xóa sạch quá khứ. Bản thân mình cũng giữ lại vài bức ảnh kỷ niệm với chồng cũ nhưng mình chọn cách tôn trọng hiện tại bằng việc chuyển tất cả về chế độ "Chỉ mình tôi". Vì vậy, mình đã nhẹ nhàng góp ý, mong anh cũng tinh tế ẩn chúng đi để người ngoài nhìn vào không bàn tán và quan trọng nhất là để giữ cho mình sự an lòng.

Thế nhưng, anh im lặng và phớt lờ lời đề nghị của mình như thể đó là một chuyện vặt không đáng bận tâm. Sự thờ ơ ấy khiến mình không khỏi chạnh lòng và suy nghĩ. Tại mình ích kỷ, kiểm soát và thiếu bao dung với quá khứ của người đàn ông mình yêu hay anh đang xem nhẹ cảm xúc và mối quan hệ hiện tại?

Theo mọi người, trong tình huống này, mong muốn của mình là sự ích kỷ hay đó là ranh giới tôn trọng tối thiểu mà một người bạn đời (chúng mình chưa cưới nhưng đang sống chung) xứng đáng nhận được?

Nguyễn Quỳnh Liên

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Bích Phạm Cách đây 2 phút

    Có một thực tế là nhiều người đàn ông ly hôn xong chẳng bao giờ động tới Facebook nữa. Ảnh cũ vẫn nằm đó đơn giản vì họ lười dọn dẹp. Không phải cứ còn ảnh là còn tình. Nếu lấy ảnh công khai làm bằng chứng anh ấy chưa quên vợ cũ thì hơi vội.

  • Hải Ngọc Cách đây 8 phút

    Vấn đề lớn nhất ở đây không phải mấy tấm ảnh. Ảnh chỉ là cái ngòi nổ. Thứ làm bạn khó chịu là thái độ phớt lờ. Nếu anh ấy nghe xong rồi giải thích: "Anh không để ý chuyện đó, để anh xem lại" thì có lẽ bạn đã không bận lòng đến mức này.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI