Phụ nữ thế hệ Z thích đàn ông biết lắng nghe

24/08/2025 - 18:30

PNO - Tôi từng đọc ở đâu đó câu: “Thích nhất là người đàn ông biết cách đi siêu thị cùng vợ mà không bấm điện thoại”. Nghe rất đời, rất nhỏ, nhưng đó là sự quan tâm đúng nghĩa.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Thời đại công nghệ lên ngôi, tư duy giới cũng đang được nâng cấp. Vậy, một người đàn ông lý tưởng trong mắt thế hệ Z chúng ta sẽ là ai? Câu trả lời không liên quan đến ví tiền hay cơ bắp. Với chúng tôi, sức hấp dẫn của người đàn ông nằm ở trái tim, cái đầu và cả cái tôi biết lùi lại để cùng tiến lên. Tôi không cần soái ca. Tôi cần một người đàn ông biết ngồi bên cạnh nghe tôi nói mỗi tối và nhất là… không phán xét.

Mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ hiện đại là người biết lắng nghe, thấu hiểu cảm xúc  - Ảnh minh họa được tạo bởi AI
Mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ hiện đại là người biết lắng nghe, thấu hiểu cảm xúc - Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Thật sự, có bao nhiêu cô gái dám kể chuyện buồn với người yêu mà không sợ bị nói “Thôi, em đừng nhạy cảm quá!”? Có bao nhiêu người đàn ông thực sự hiểu rằng quan tâm không phải là hỏi “Em sao thế?” rồi im lặng? Chúng tôi không cần người giải quyết vấn đề ngay lập tức, chỉ cần một người đủ kiên nhẫn ngồi nghe hết chuyện, dù là vụn vặt.

Thời đại này, chia sẻ trách nhiệm không còn là sự lựa chọn mà là tiêu chuẩn. Nếu anh vẫn nghĩ giúp vợ trông con là tử tế thì hẳn là anh đang sống ở thời 1.0. Đàn ông thời 4.0 hiểu rằng việc nhà không có giới tính. Họ cùng bạn gái dọn dẹp vào cuối tuần, cùng vợ chăm con đêm muộn và không thấy điều đó làm giảm đi giá trị đàn ông.

Tôi từng đọc ở đâu đó câu: “Thích nhất là người đàn ông biết cách đi siêu thị cùng vợ mà không bấm điện thoại”. Nghe rất đời, rất nhỏ, nhưng đó là sự quan tâm thực sự.

Tôi không cần một anh giám đốc hào nhoáng nếu sau 8 tiếng làm việc, anh về nhà nằm khểnh và xem việc bồng con là của vợ. Tôi không cần một người yêu hứa đưa đi khắp thế gian nếu với anh ta, một cuộc trò chuyện sâu sắc cũng là điều xa xỉ.

Tôi cần một người đàn ông tử tế, đơn giản vậy thôi. Tử tế với chính mình, với người mình yêu và với xã hội anh đang sống.

Người đàn ông lý tưởng là người biết nhận lỗi, biết nói “Anh sai rồi”, biết xin lỗi một cách chân thành chứ không đổ thừa do căng thẳng công việc. Họ không cần gồng lên làm người hùng vì họ đủ chín để biết trách nhiệm thật sự không nằm ở việc kiểm soát, mà ở sự đồng hành.

Tóm lại, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người có EQ cao hơn ego (cái tôi). Họ biết tôn trọng sự khác biệt, biết chia sẻ mà không mặc cảm, biết sống bình đẳng mà không cảm thấy bị mất quyền lực. Quan trọng nhất, họ không sợ thay đổi vì hiểu rằng thế giới này đang thay đổi từng ngày và đàn ông cũng cần đổi mới cùng thời đại.

Ngô Đồng (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI