Khi nỗi sợ 'chia tay đòi quà' biến tình yêu thành giao dịch sòng phẳng

24/06/2026 - 06:00

PNO - Sự sòng phẳng của các chị em suy cho cùng cũng là một cách tự bảo vệ khỏi những rủi ro. Thà rõ ràng ngay từ đầu còn hơn gửi gắm lòng tin sai chỗ để rồi lâm vô cảnh… chia tay đòi quà.

Câu chuyện gần đây trên mạng xã hội Threads về người bạn gái quá sòng phẳng - mua hoa thì được đáp lại bằng giày hiệu, tặng Macbook liền được "đáp lễ" bằng iPad - đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi.

Phần lớn cộng đồng mạng bày tỏ sự đồng tình với cô bạn gái vì lối sống tự chủ, không muốn dựa dẫm hay lợi dụng bất kỳ ai.

sự sòng phẳng của các nàng thường bắt nguồn từ nổi sợ chia tay đòi quà và mạt sát nhau bằng hóa đơn chi li - Ảnh minh họa Pexels
Sự sòng phẳng của các nàng thường bắt nguồn từ nỗi sợ chia tay đòi quà và mạt sát nhau bằng hóa đơn chi li - Ảnh minh họa" Pexels

Trong một xã hội mà phụ nữ ngày càng độc lập về kinh tế, việc tự chi trả hoặc sòng phẳng quà cáp là cách họ khẳng định vị thế bình đẳng với đối phương. Như chị Phương Trang (26 tuổi, làm truyền thông) khẳng định: “Sự sòng phẳng này giúp tôi ở lại trong một mối quan hệ vì tình cảm thuần túy, chứ không phải vì sự chu cấp”. Việc duy trì sự qua lại tương đương về mặt tài chính còn giúp chị giữ vững sự tự trọng, bảo vệ cái tôi và luôn ở tâm thế chủ động trong mọi tình huống.

Chị Trang cho rằng sự trỗi dậy tâm lý phòng vệ này của chị em không phải tự nhiên mà có. Nó một phần đã được nuôi dưỡng từ nỗi sợ, sau những vụ chia tay đòi quà từng gây bão dư luận. Nào là vụ lột đồ trả lại giữa phố cho đến những drama làm hẳn file excel tính toán chi li từng bát cháo, tiền wifi… có thể thấy tiền bạc hậu chia tay có thể trở thành cơn ác mộng.

Nói về góc khuất này, chị Phúc Diễm (28 tuổi, ngụ tại Đức Nhuận, TPHCM) vẫn cảm thấy rùng mình: “Thật sự rất đáng sợ khi yêu phải những anh chàng chi ly, tính toán từng đồng lúc mặn nồng rồi đem ra mạt sát nhau lúc rạn nứt”. Có thể thấy sự sòng phẳng của các chị em suy cho cùng cũng là một cách tự bảo vệ khỏi những rủi ro. Thà rõ ràng ngay từ đầu còn hơn gửi gắm lòng tin sai chỗ.

Tuy nhiên nhìn từ một góc độ khác, chiếc khiên phòng vệ quá kiên cố này đôi khi lại vô tình làm tổn thương đối phương. Nam giới truyền thống lẫn hiện đại, vì mang mác phái mạnh, họ thường mang gánh nặng định kiến phải là trụ cột, luôn muốn che chở, bao bọc và chăm sóc cho người mình yêu như một cách khẳng định tình cảm. Khi mọi sự quan tâm bằng vật chất bị từ chối hoặc bị quy đổi thành một giao dịch "bánh ít trao đi, bánh quy trao lại" một cách máy móc, người đàn ông sẽ dễ rơi vào cảm giác bất an, thấy năng lực yêu thương của mình bị gạt bỏ.

Để tình yêu không bị mỏi mệt bởi những con số, việc lắng nghe tiếng lòng của người trong cuộc chính là chìa khóa. Anh Minh Hoàng (30 tuổi, đạo diễn hình ảnh tự do) kể: "Mình từng yêu một cô gái rất sòng phẳng. Ban đầu mình nể, nhưng lâu dần mình thấy cô đơn vì cảm giác cô ấy luôn chuẩn bị sẵn đường lui cho cuộc chia tay. Tình yêu cần có lúc mắc nợ nhau một chút, nợ một ân tình, nợ một sự chăm sóc thì mới gắn kết lâu bền được".

Trong khi đó, Khánh Linh (27 tuổi, làm việc trong lĩnh vực thời trang) lại có một góc nhìn khá dung hòa: "Mình cũng từng rất sợ mang tiếng dựa dẫm nên luôn đòi chia đôi tiền. Nhưng sau một lần thẳng thắn trò chuyện, mình hiểu bạn trai thực sự muốn chăm sóc cho mình. Giờ đây tụi mình không quy đổi quà tặng thành tiền nữa. Anh ấy mua đồ, mua quà, mình sẽ chăm chút bằng những bữa ăn, hay mua những món đồ nhỏ mà anh cần. Sòng phẳng bằng sự quan tâm, thay vì bằng hóa đơn, theo mình mới là cách giữ lửa thông minh".

Suy cho cùng, sự sòng phẳng của phái đẹp trong tình yêu hiện đại không đáng trách, mà là tín hiệu cho thấy họ cần thêm thời gian để xây dựng lòng tin. Khi sự phòng vệ được thay thế bằng cảm giác an toàn, tình yêu sẽ tự nhiên rũ bỏ lớp áo giáp khô khốc để đón nhận sự chở che và thấu hiểu một cách tự nhiên và trọn vẹn.

Vân Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI