Diễn đàn "Rich kid - con là ai?"

Con tôi ao ước cầm thẻ đen

26/03/2021 - 09:30

PNO - Những đứa trẻ dát hàng hiệu, ở biệt thự xa hoa, di chuyển bằng phi cơ riêng, tiệc tùng trên các du thuyền hạng sang... chỉ thành công chứ không bao giờ thất bại?

 

Mời bạn chia sẻ quan điểm, câu chuyện về việc con trẻ tiêu xài sang chảnh cùng diễn đàn "Rich kid - con là ai?". 

Bài viết, ý kiến, clip... xin gửi về địa chỉ email online@baophunu.org.vn. Bài được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn như quy định.

Chẳng biết từ khi nào rich kid trở thành khái niệm chỉ những đứa trẻ may mắn sinh ra trong gia đình danh giá, có cuộc sống sang trọng, xa hoa, khiến người khác ngưỡng mộ, thèm thuồng.

Chỉ cần Google chữ rich kid, chúng ta thấy ngay những đứa trẻ bên bộ sưu tập xe hơi, dát hàng hiệu từ trong ra ngoài. Những đứa trẻ ở biệt thự xa hoa, di chuyển bằng phi cơ riêng, tiệc tùng trên các du thuyền hạng sang...

Calista, một rich kid đình đám Singapore với tài sản khổng lồ và lối sống sang chảnh có 300.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân
Calista, một rich kid đình đám Singapore với tài sản khổng lồ và lối sống sang chảnh có 300.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân

Có lần, cô con gái lớp 9 hỏi tôi: “Mẹ có biết thẻ đen không?”. Tôi ngớ người khi thấy sự quan tâm của bọn trẻ đối với thẻ tín dụng hạng sang - điều mà nhiều người lớn còn không rành.

Các ngân hàng phân biệt hạn mức thẻ tín dụng bằng màu, và chiếc thẻ màu đen với hạn mức tiền tỷ dành cho khách hàng VIP trở thành vật sở hữu thể hiện đẳng cấp. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi tài khoản Tiktok, Instagram... của các rich kid có thẻ đen được nhiều lượt theo dõi đến thế. 

Con gái tôi cũng không giấu khát khao được cầm chiếc thẻ tín dụng màu đen, để bạn bè... nể chơi, dù con kể một chủ nhân của chiếc thẻ đen đã bị nhà trường kỷ luật vì chơi bài trong lớp, mỗi ván bài ăn thua cả triệu đồng. Trong lời con gái tôi luôn có vẻ thèm muốn: “Các bạn thật sự sướng. Mỗi ngày đi học được cho hai triệu đồng. Muốn làm gì thì làm”. 

Tôi nghĩ với những đứa trẻ "ngậm thìa vàng" đó, số tiền cha mẹ cho không chỉ là hai triệu đồng mỗi ngày, mà còn hơn thế vào các dịp sinh nhật, lễ tết, dịp cha mẹ làm ăn thắng lớn... Nên mới có chuyện cậu bé tên Gia Kỳ bỏ gần trăm triệu để mua một chỗ ngồi cạnh thần tượng. 

Hình ảnh khoe thẻ đen của rich kid Gia Kỳ tại TP.HCM gây xôn xao cộng đồng học sinh
Hình ảnh khoe thẻ đen của rich kid Gia Kỳ trên xe siêu sang Maybach (TP.HCM) gây xôn xao cộng đồng học sinh

Trong bộ phim Penhouse vừa được chiếu trên Netflix, hội con nhà giàu của khu dân cư cao cấp thể hiện một góc nhìn về đời sống rich kid: sang chảnh, độc ác, khó bảo...

Người ngoài chỉ thấy sự thành công và hai tiếng "thất bại" dường như không bao giờ chạm đến được những đứa trẻ được gọi là rich kid. Nhưng còn một mặt trái ít ai nhìn ra, rich kid cũng phải chịu nhiều áp lực phải trở thành người giỏi giang, phải gánh giữ danh tiếng.

Và những ông bố bà mẹ giàu có trong phim dường như không từ bất cứ thủ đoạn nào để con được điểm cao, đứng nhất trường... Từ đó, bi kịch xuất hiện...

Rồi cũng có những người trẻ tìm cách khước từ cái bóng của cha mẹ, khước từ những chiếc thảm nhung trải sẵn mà lao vào đời tìm giá trị của bản thân. Cũng có người họ bước được ra những lấp lánh hào quang để tìm mục đích sống.

Rich-kid phim Penhouse, một hình ảnh của Rich-kid hiện đại
Rich kid trong phim Penhouse, một hình ảnh điển hình của rich kid Hàn Quốc hiện đại

Đầu năm 2021, truyền thông đưa dòng tin lạnh lùng “con trai triệu phú tự tử vì chán sống giàu sang”. Alexander Stern, con trai của tỷ phú khét tiếng nước Anh Ronald Stern - nhảy sông Thames tự tử.

Bà Susan - mẹ anh đã nói với báo chí rằng con trai bà đã vật lộn với cuộc sống xa hoa. Khởi nghiệp thất bại, anh dành ba năm trời chỉ để đi du lịch. Anh không hứng thú với công việc, cũng chẳng hứng thú gì với cuộc sống này. Khi mọi thứ không thể tạo được đam mê và mục đích, có lẽ không ai dạy anh cách tiêu và sử dụng đồng tiền cho đúng. Cũng không ai cho anh một trải nghiệm thực tế rằng: việc kiếm ra tiền tự nuôi sống mình chưa bao giờ là dễ dàng.

Rất nhiều đứa trẻ được gán cho cái nhãn rich kid từ lúc ra đời và trở thành miếng mồi ngon cho cộng đồng mạng và tỉ lệ trầm cảm và lo âu của rich kid Mỹ cao gấp hai ba lần tỉ lệ trung bình ở trẻ bình thường.

Thái độ và cách hành xử của con người trước tiền bạc luôn là một bài học cần học đi học lại, suốt đời. Tiền bạc quá nhiều đôi khi chính là cơn cớ của bi kịch. Ajahn Siripanyo - con trai tỷ phú Malaysia - đã quyết bỏ lại mọi thứ, tìm đến cửa Phật. Anh không màng đến khối tài sản kếch xù của ba mình và quên mất mình là người thừa kế duy nhất. Phải chăng chỉ có thế, anh mới bớt đi áp lực là một rich kid?

Dường như lường trước khó khăn của những đứa trẻ sinh ra từ vạch xuất phát, không ít tỷ phú thế giới như Warren Buffet, Bill Gate "chơi ác" đến mức tuyên bố hiến hết tài sản cho các quỹ từ thiện. Họ muốn con tự lập và kiếm tiền bằng khả năng của mình.

Nhật Linh

(Q. Bình Thạnh, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI