Cô gái Bắc đi chơi Đà Nẵng, gặp 'phi công' kém 5 tuổi: 'Em yêu chị mất rồi!'

13/06/2018 - 06:00

PNO - “Nói chung anh “cân” tất, đến nỗi ly cà phê gọi từ sáng còn không có thời gian uống, chiều ngủ dậy uống vội cho hết không dám nhâm nhi”.

Duyên số có lẽ là cách giải thích đơn giản nhất khi nói về việc hai người tưởng chừng như không liên quan gì lại yêu nhau và về chung một nhà. Câu chuyện của Thương Huyền (29 tuổi) và người chồng kém mình 5 tuổi hiện đang sống ở Đà Nẵng là một trong số đó. Bởi nếu như ngày ấy, Huyền không nghe theo lời rủ của người em gái vào Đà Nẵng đi chơi và thăm thú, có lẽ sẽ không bao giờ gặp được “chàng phi công” này rồi ở lại mảnh đất miền Trung làm dâu. Biết đâu, cô cũng chẳng tìm được một người chồng yêu chiều vợ hết nấc, thương cô rất nhiều như hiện tại...

Co gai Bac di choi Da Nang, gap 'phi cong' kem 5 tuoi: 'Em yeu chi mat roi!'

Thương Huyền bên chồng và con gái đầu lòng.

“Mình trước học ở Hà Nội, ra trường rồi đi làm như bao người khác. Nhưng 5 năm ở thủ đô mà mình chẳng tích góp được gì nhiều. Rồi bỗng dưng một ngày, em gái mình rủ mình vào Đà Nẵng vừa đi du lịch thăm thú, ngó xem nếu thích thì ở lại làm việc luôn. Mình vào được khoảng 3 tuần là gặp luôn chồng mình bây giờ, rất vô tình trong một quán cà phê. Giống như tiếng sét ái tình vậy, bạn ấy đi ngang qua chỗ mình, thấy mình, liền chạy lại mời sang ngồi cùng bàn. Rồi bọn mình chụp chung một bức ảnh và bạn ấy xin số điện thoại của mình”, Huyền kể lại cơ duyên gặp gỡ.

Co gai Bac di choi Da Nang, gap 'phi cong' kem 5 tuoi: 'Em yeu chi mat roi!'

Bức ảnh hai "người lạ" chụp cùng với nhau cách đây 4 năm cô vẫn còn lưu giữ.

Những ngày sau đó, “người lạ” ấy đều đặn mỗi ngày đều đến đứng trước cửa phòng trọ đợi Huyền đi làm về rồi mời hai chị em cô đi uống nước. Huyền vẫn nhớ, hai người cứ đi chơi nhiều rồi cô bị cảm mến cậu em ít tuổi nhưng chân thành, gần gũi từ lúc nào không hay. Cho đến khi nhận được lời tỏ tình, dù rất bất ngờ nhưng cô cũng hạnh phúc nhận lời: “Bạn ấy tỏ tình đơn giản lắm, tự nhiên quay qua nói với mình: “Em yêu chị mất rồi!”. Và chuyện tình của chúng mình bắt đầu từ đó, đúng mùa World Cup 4 năm trước”.

Co gai Bac di choi Da Nang, gap 'phi cong' kem 5 tuoi: 'Em yeu chi mat roi!'

Hai vợ chồng Huyền đã ở bên nhau được 4 năm.

Kể về những khó khăn, thử thách phải vượt qua khi bên cạnh nhau, Huyền cho biết: “Khi mới yêu, mấy người về nói với mẹ chồng là mình hơn anh ấy 5 tuổi và mẹ chồng mình phản đối dữ lắm. Mình đã khóc rất nhiều, anh ấy cũng khóc. Nhưng cuối cùng, anh nói với mình là: “Có anh ở đây rồi đừng lo!”. Rồi không biết bằng cách nào, anh ấy cũng thuyết phục được gia đình để cưới mình. Và đến khi mình về làm dâu, nhà chồng lại đối xử với mình rất tốt, không ai gây khó khăn gì cả. Mình xem nhà chồng như nhà mẹ đẻ”.

Huyền nghe theo tiếng gọi của con tim, về làm vợ chàng trai kém mình 5 tuổi một cách rất tự nhiên như thế mà không hề toan tính gì nhiều. Để rồi những ngày tháng sống chung khiến Huyền nhận ra một điều, duyên đến với cuộc đời mình là duyên lành mà cô vẫn thường cảm ơn số phận đã đặt vào tay mình mỗi ngày. Bởi dù ít tuổi hơn nhưng chồng của Huyền lại là một người đàn ông rất chín chắn, luôn biết suy nghĩ cho vợ con, thấu cảm những nỗi lòng của vợ và khiến cô biết ơn khi đi qua mỗi ngày.

Co gai Bac di choi Da Nang, gap 'phi cong' kem 5 tuoi: 'Em yeu chi mat roi!'
 

Co gai Bac di choi Da Nang, gap 'phi cong' kem 5 tuoi: 'Em yeu chi mat roi!'

Mọi việc từ lớn, bé trong nhà, chồng đều là người làm hết, một cách rất khéo léo.

 
Co gai Bac di choi Da Nang, gap 'phi cong' kem 5 tuoi: 'Em yeu chi mat roi!'
 

Co gai Bac di choi Da Nang, gap 'phi cong' kem 5 tuoi: 'Em yeu chi mat roi!'

Anh luôn ra dáng một "ông bố bỉm sữa" đích thực.

“Anh luôn xứng đáng là người chồng, người ba khiến ba mẹ con mình hạnh phúc ở bên cạnh. Mình nhớ khi vừa sinh bé gái đầu, chồng nói một câu làm mình khắc ghi mãi: “Anh cảm ơn!”. Cũng kể từ ngày có con, anh tắm rửa cho con khi con mới được 1 tháng tuổi cho đến nay con đã gần 3 tuổi. Anh cũng chăm con, làm hết các việc như thay bỉm, cho con ăn, bế con, dỗ ru con ngủ... Anh thương con lắm, lúc nào cũng quấn quýt không rời, đi ngủ cũng phải ba con có nhau mới chịu”, Huyền chia sẻ.

Đặc biệt là từ khi chuyển ra sống riêng, Huyền còn được chồng chiều hơn nữa khi anh chẳng nề hà bất cứ một việc gì mà không giúp vợ:“Từ khi ra sống riêng, anh không những chăm con mà còn làm hết việc nhà cho mình luôn. Anh đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, lau dọn nhà cửa,... Nói chung anh “cân” tất, đến nỗi ly cà phê gọi từ sáng còn không có thời gian uống, chiều ngủ dậy uống vội cho hết không dám nhâm nhi. Anh còn sấy tóc, dập tóc cho vợ. Cả ngày loanh quanh bao nhiêu việc như đưa bé lớn đi ăn rồi chở con đến lớp, khi về lại đi chợ, nấu ăn. Mình bận bé nhỏ nên mọi việc anh đều cáng đáng giúp. Mình thương anh lắm”. Nhờ được chồng cáng đáng, chăm sóc nên dù hơn 5 tuổi, Huyền trông vẻ ngoài còn trẻ hơn chồng.

Co gai Bac di choi Da Nang, gap 'phi cong' kem 5 tuoi: 'Em yeu chi mat roi!'

Chồng Huyền còn giúp vợ dập tóc làm đẹp.

 

Co gai Bac di choi Da Nang, gap 'phi cong' kem 5 tuoi: 'Em yeu chi mat roi!'

Con gái được ba chăm sóc từ nhỏ nên lúc nào cũng gần gũi, chỉ ôm ba đi ngủ.

 

Co gai Bac di choi Da Nang, gap 'phi cong' kem 5 tuoi: 'Em yeu chi mat roi!'

Huyền luôn thấy biết ơn về duyên lành trong đời mình.

Huyền cũng tâm sự, mỗi khi thấy chồng làm việc nhà hay chăm sóc vợ con, cô đều rất cảm kích. Cô thường có thói quen lấy điện thoại chụp ảnh lại những lúc đó, để lưu giữ làm kỷ niệm và những lúc buồn sẽ xem để có động lực cố gắng hơn vì gia đình. Huyền cũng từng chia sẻ những bức ảnh chồng làm việc nhà trong một hội nhóm các mẹ bỉm sữa và nhận được không ít lời chúc mừng của các mẹ khác. Hầu hết các mẹ đều phong chồng của Huyền thành “chồng người ta”, “ông bố của năm”... khiến Huyền cảm thấy rất tự hào, hãnh diện.

Linh Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI