PNO - Từ ngày theo con học online, tôi chứng kiến bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười... thương cả giáo viên, học sinh lẫn phụ huynh...
Chia sẻ bài viết: |
“Mẹ theo em từ thuở tóc còn xanh đen, đến giờ tóc mẹ đã bạc trắng” đang là câu nói được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Thật ra vợ tôi mặc áo tắm không đẹp bằng Ngọc Tr., không kiếm tiền giỏi như chị T. doanh nhân, nhưng nàng nấu bún tôm và làm bánh ngon thôi rồi...
Sau ly hôn, tôi có thời gian để bay nhảy, ăn nhậu, gặp gỡ bạn bè.
Nhiều người nói Tuấn điên, bởi không ai tin anh có đủ điều kiện để làm việc, phòng ngừa, nghiên cứu và cai nghiện cho cộng đồng như thế.
Bài thơ viết tay trên tờ lịch cũ, sau khi được người con trai chia sẻ đã nhận hơn 4.200 lượt yêu thích trên trang cá nhân của anh.
Những anh không đủ kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc con thì đừng cố giành con cho được. Cảnh gà trống nuôi con chẳng hề dễ dàng như các anh tưởng...
Một phụ nữ có thể gửi 5.000-7.000 tin nhắn cho bạn trai trong một năm, một cô gái tuổi yêu đương có thể gửi hàng vạn tin mỗi năm cho người ấy…
Tôi biết nhiều vợ chồng ly hôn là không nhìn mặt nhau, coi nhau như kẻ thù, đến chiếc đũa cũng bẻ nửa, chia đôi. Tôi không muốn thế...
Người đạp xe cần sức khỏe dẻo dai, tinh thần bền bỉ để không bỏ cuộc, yêu thương cũng vậy, cứ chậm rãi, không phán xét, đích đến sẽ càng gần.
Một phụ nữ mới sinh con đã tức giận rút dép rượt và phang thẳng chồng mình. Sự việc đang gây ồn ào mạng xã hội.
Từ rừng về nhà tôi đi sau lưng mẹ. Kĩu kịt gánh củi trên vai, lưng áo mẹ từ cổ xuống thẫm màu dần đi, sau đó ướt đầm như tắm.
Làm dâu phải đâu chuyện đùa, mâu thuẫn giữa con dâu và mẹ chồng bao đời kể mới hết? Đôi khi những căng thẳng nổ chỉ vì chuyện… con cá, mớ rau.
Đã quyết định ly hôn, cần coi đấy là cơ hội để kiến tạo cuộc đời, cho thật vững vàng, như ý.
Em Bi hỏi chị: “Ba mẹ có ly hôn không?”, rồi kể chuyện trong lớp có bạn Tân, ba mẹ không còn sống chung nên chỉ ông nội đưa rước mỗi ngày.
Khi đã xác định ly hôn, thì phải chuẩn bị kỹ càng. Hôn nhân không phải trái banh, muốn cầm thì cầm, muốn đá thì đá.
Khói tạo bồ hóng, mạng nhện và làm đen tường nhà quét vôi trắng sang trọng. Khói cũng đóng làm đen những chiếc nồi nhôm trắng sáng.
Tôi từng đọc đâu đó câu "Sau ly hôn, đàn ông hối hận, đàn bà bình yên". Vợ cũ cũng từng cao giọng: “Không có tôi, xem anh sống được không!”.
Ai mà chẳng gian truân, cay đắng, may sao cũng vượt qua, vì không tình còn nghĩa, cuối cùng cả hai biết nhìn lại, còn kịp hàn gắn vết nứt hôn nhân.