“Bệnh” nhậu: càng chữa càng nặng

10/03/2014 - 16:09

PNO - PNO - Ngay từ lúc mới yêu nhau, tôi đã biết anh là người hay nhậu nhẹt, nhưng tôi tự nhủ, anh không phải là người sống không có lý trí, chỉ uống vì vui bạn vui bè.Tôi lạc quan nghĩ, rồi tôi sẽ chữa khỏi căn “bệnh” nhậu của anh.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhìn thất bại của nhiều chị em trong việc cai nhậu cho chồng, tôi rút ra kinh nghiệm: đừng biến mình thành kẻ chỉ trích, mắng mỏ, cằn nhằn mà đẩy chồng đến với “kẻ thù” nhiều hơn. Hãy làm ra vẻ thông cảm, hiểu biết, bao dung; rồi từng bước đầy lùi nó ra mà chiếm lấy chỗ của nó. Vì thế, tôi vờ vĩnh với anh: “Đàn ông phải biết cụng ly chút chút, quan trọng là làm chủ được bản thân, đừng quá đà thôi. Quá đà thì cái gì cũng xấu, cứ gì là rượu bia”. Anh nghe vậy đắc chí lắm, dễ gì có cô bạn gái hiểu và thông cảm với đàn ông như thế. Anh rất tự hào về tôi.

Thế là, chiều chiều thay vì về nhà với ba mẹ, shopping với bạn bè hay cà phê cà pháo với đồng nghiệp, tôi tình nguyện theo làm bạn nhậu của anh. Ngồi cùng bàn nhậu mà không cụng ly, không dzô dzô thì chẳng khác nào kỳ đà cản mũi, làm mọi người khó chịu và e dè, nên tôi cũng làm ra vẻ, cũng cạn trăm phần trăm... Đôi lúc rượu vào lời ra, tôi còn khích bác người này người kia: “Uống sao cho đáng mặt đàn ông đi chứ, không thì em cho anh mượn váy của em này”. Những lời đó luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của hội nhậu, nhất là của chồng tôi.
 

“Benh” nhau: cang chua cang nang

Thế nhưng dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy mỏi mệt vì những cuộc nhậu. Chuyện cùng đi nhậu với anh của tôi hình như không như tôi tính, chỉ khiến anh nghĩ tôi cũng... thích nhậu như anh, anh cứ nhậu tràn lan, tôi chẳng khó chịu gì. Tác dụng ngược còn nặng nề hơn khi giờ đây tôi càng khó cản anh đi nhậu, vì can ngăn thì có khác gì phản lại những lời mình nói trước kia. Anh còn có thêm lý do là tôi đã chứng kiến hết mọi cuộc nhậu của anh và bạn bè, chỉ là những cuộc vui mà tôi cũng thích thú. Thế thì sao lại buộc anh phải bỏ. May mà tôi có thai. Việc lang thang quán nhậu cùng anh chấm dứt như một giải thoát.

Không đi nhậu với anh nữa, tôi nghĩ ra chính sách mới để “lôi” chồng về nhà với lý lẽ: “Nhậu ở nhà an toàn hơn, nhìn cũng đàng hoàng hơn, ít nhếch nhác bê tha”. Tôi học nấu món này món kia, kiếm rượu ngon, mồi xịn, kêu anh rủ bạn bè về nhà. Anh nghe cũng có lý. Thế là nhiều cuộc nhậu từ quán được chuyển về nhà tôi. Hỡi ôi, cách này còn khiến tôi càng mệt hơn. Không chỉ cực vì hầu hạ bàn nhậu, mà còn khổ vì chồng tôi ỷ mình nhậu ở nhà nên uống thả ga, còn khuyến khích bạn bè: Cứ uống đi, có gì ngủ lại đây. Báo hại có lúc tôi vừa chăm con nhỏ, vừa nấu nướng, dọn dẹp, vừa bực bội mệt mỏi; thỉnh thoảng còn bị vợ của các ông gọi điện mắng vốn, cứ như tôi và chồng tôi mở quán nhậu thu tiền của họ vậy. Rồi nhậu ở nhà một thời gian cũng chán, không khí nhà hàng, quán xá vẫn hấp dẫn hơn, nên họ vẫn cứ đi nhậu bên ngoài, “lết bánh” rồi mới kéo về nhà tôi.

Sau năm năm vợ chồng, tôi chịu hết nổi cảnh hầu rượu cho chồng. Tôi nhận ra những chuyện mình làm chỉ phát sinh tác dụng ngược. Không thể nào chiến đấu với bệnh nhậu bằng con đường hòa bình. Chắc tôi phải chuyển sang chiến tranh trực diện. Hình dung khi tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng: “Chọn nhậu hay chọn em” là tôi đã muốn nổi gai ốc. Chắc là chồng tôi hoặc ngã bổ chửng ra đất, hoặc đùng đùng nổi giận. Nhưng, tôi hy vọng chồng tôi sẽ hiểu sự hy sinh khủng khiếp của tôi suốt năm năm qua để mà… bớt nhậu.
 

THANH LÝ

Chiếm vị trí thứ nhất về tiêu thụ bia ở khu vực Đông Nam Á; thứ ba ở châu Á và xếp thứ 25 trong các quốc gia uống bia nhiều nhất thế giới, Việt Nam đang tạo nên một “kỳ tích đen” về “văn hóa rượu bia”.

Điều đó không chỉ phá vỡ các quy phạm đạo đức xã hội, mà còn làm băng hoại giá trị đạo đức gia đình khi nạn nhậu nhẹt trở thành “bóng ma” bủa vây hạnh phúc gia đình.

Bạo hành gia đình khi chồng đánh vợ, con giết cha, gia đình tan nát chỉ vì ma men đã đến mức báo động.

Diễn đàn Vì một chữ “nhậu” do Báo Phụ Nữ tổ chức nhằm gióng lên tiếng chuông khẩn thiết: đã đến lúc kiên quyết nói “không” với nạn rượu bia để cứu lấy hạnh phúc gia đình. Mời bạn đọc chia sẻ những câu chuyện, tâm sự của mình về địa chỉ: vimotchunhau@baophunu.org.vn

Hoặc, mời bạn đọc gửi bài, chia sẻ theo các địa chỉ:

Vào trang chủ PNO, click vào Gửi bài

Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài viết của diễn đàn

Hoặc gởi vào mail: truongsonpntp@yahoo.com

Trân trọng cảm ơn

Từ khóa hầu rượunhậu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI