Bạn bè người ta thành đạt hết rồi kìa!

07/12/2025 - 06:00

PNO - Tuổi trưởng thành, lời nhắc “bạn bè người ta thành đạt hết rồi kìa” vừa như cú châm nhẹ, vừa khiến mỗi người soi lại hành trình riêng của mình.

“Bạn bè người ta thành đạt hết rồi kìa!” - Câu nói tưởng vô thưởng vô phạt mà lại dễ gây tổn thương. Thỉnh thoảng nó được buông ra từ bố mẹ, vài lần từ họ hàng, và đôi khi lại đến từ chính người bạn đời.

Không phải vì họ muốn dằn vặt người khác, mà đơn giản họ thấy… người khác thành công thật. Và thế là cơ chế so sánh bật sáng, không cần xin phép.

Trong hôn nhân, câu chuyện này lại càng nhạy cảm. Bởi vì giữa những hóa đơn, những bữa cơm tối vội, và những lần cãi nhau... những so sánh lại càng dễ tuột khỏi miệng.

Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu, mỗi gia đình như một chiếc đồng hồ. Nhìn bề ngoài thì ai cũng thấy nó chạy, nhưng chẳng ai biết bên trong nó vận hành kiểu gì.

Bạn bè “người ta” mua được nhà, thăng chức, đi châu Âu, mở công ty… đều là những thứ nhìn thấy được. Còn bạn, bạn đời bạn, và cuộc sống của 2 người lại là thứ chỉ có 2 người biết rõ nhất.

Thành đạt, rốt cuộc, có thể rất khác nhau. Có người chạy đua với danh vọng. Có người lại âm thầm chọn một nhịp sống chậm mà hạnh phúc. Bạn bè ta, có người giờ ngồi ghế giám đốc, nhưng đổi lại là 12 giờ mỗi ngày trong văn phòng và nỗi sợ mở email lúc nửa đêm. Cũng có người sống tối giản, ít bon chen, nhưng lại ngủ ngon mỗi tối vì không áp lực chỉ tiêu, không lo nợ ngân hàng, không phải dùng 3 lớp filter chỉnh ảnh để che quầng mắt mệt mỏi.

Thế nên, khi trong gia đình vang lên câu “Bạn bè người ta thành đạt hết rồi kìa”, điều quan trọng không phải là người nói, mà là cách ta chọn hiểu.

Nếu hiểu theo hướng tiêu cực, ta sẽ thấy mình chưa làm đủ, chưa cố gắng, chưa bằng ai. Nhưng nếu bình tĩnh hơn một chút, câu đó thực ra phản chiếu kỳ vọng và lo lắng của người thân.

Trong hôn nhân, so sánh là thứ gia vị cay. Dù cay thật đấy nhưng bỏ hoàn toàn thì cũng khó. Bởi khi 2 người chia sẻ cả đời sống, thật khó để không đưa những điều xung quanh vào bàn cân. Điều quan trọng là phải biết dừng lại đúng lúc. Chúng ta có thể ngưỡng mộ thành công của bạn bè, nhưng không nên biến nó thành áp lực vô hình cho người mình thương.

Tôi từng nghe một chị bạn kể chuyện chồng chị lúc nào cũng “so sánh hộ” chị với bạn học cũ. Nào là “Bạn em làm trưởng phòng rồi đó”, “Thằng T. bạn cùng lớp em giờ mua được nhà phố rồi”, “Con H. ngày xưa học chung giờ làm sếp lớn”.

Chị bảo lúc đầu nghe thì bực thật, nhưng sau này quen, chị lại thấy… hài. Chị nói: “Nhờ anh so sánh, tui cập nhật thông tin bạn cũ còn nhanh hơn Facebook”. Và rồi chị bảo với chồng trong một lần “nổi hứng”: “Bạn bè người ta giàu, thì để người ta giàu. Còn anh, anh chịu khó thương tui nhiều chút, vậy là tui lời rồi.”

Câu nói tưởng chơi chơi ấy lại khiến chồng chị bật cười, và từ đó anh… bớt so sánh hẳn. Không phải vì chị phản ứng gay gắt, mà vì chị tìm được cách nói khiến anh hiểu rằng hôn nhân cần sự đồng hành, không phải cuộc thi xem ai giỏi hơn ai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cuộc sống vốn đã quá nhiều cạnh tranh. Chúng ta ra đường là thấy bảng quảng cáo khoe thành tích, mở mạng xã hội là bạn bè khoe du lịch, mở email là công ty đòi KPI. Vì vậy, tổ ấm nên là nơi ta được nghỉ, được bình yên, được làm một bản thể chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng. Nếu gia đình lại trở thành nơi bị “đối chiếu hồ sơ năng lực” thì mệt lắm.

Hôn nhân không phải bảng xếp hạng. Nó giống như một hành trình mà mỗi cặp sẽ có tốc độ, hướng đi, và mục tiêu riêng. Có cặp thích ở nhà, trồng cây, nuôi chó. Có cặp thích làm việc điên cuồng để xây dựng sự nghiệp lớn. Có người thích thành đạt theo kiểu đứng trên sân khấu, có người thành đạt theo kiểu chọn sống nhẹ nhàng, biết đủ.

Giữa đời sống này, điều quý nhất không phải là hơn ai, mà là biết mình cần gì để thấy đủ. Nếu bạn có một mái nhà, một người để cùng ăn bữa tối, một người chịu lắng nghe mình kể chuyện bất kể hay dở… thì đó cũng là một dạng thành tựu mà đâu phải ai cũng có.

Thành đạt không chỉ nằm trong hồ sơ cá nhân hay tài khoản ngân hàng. Nó nằm trong từng buổi chiều gia đình ngồi ăn cơm mà không ai cáu gắt, nằm trong những ngày cuối tuần chở nhau đi dã ngoại, nằm trong những ấm êm giản đơn. Nhiều khi, thành công lớn nhất là giữ được trái tim mình bình an, và giữ được trái tim người kia ở lại.

Vậy nên, nếu hôm nào bạn lại nghe câu “Bạn bè người ta thành đạt hết rồi kìa”, hãy mỉm cười. Có thể trả lời vui một chút: “Thì tốt cho người ta. Còn vợ chồng mình, cứ từ từ mà hạnh phúc cũng tốt”, rồi cùng nhau ngồi lại nói về kế hoạch tương lai, như cải thiện thu nhập, giữ sức khỏe tốt hơn, học thêm kỹ năng gì đó, hoặc chỉ đơn giản là dành nhiều thời gian cho nhau.

Thành công của người khác không phải thước đo bắt buộc của mình. Vợ chồng chỉ cần biết cố gắng, sống tử tế với nhau, lo được cho gia đình mỗi ngày, vậy đã là đủ để bước tiếp mà không phải cúi đầu trước bất kỳ bảng xếp hạng nào.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI