Lấy chồng cùng tuổi sẽ... trẻ lâu

14/11/2025 - 06:00

PNO - Người ta bảo lấy chồng cùng tuổi dễ khổ vì chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng khi học được cách lớn cùng nhau, hôn nhân ấy hóa ra lại đầy thấu hiểu.

Nhiều người bảo lấy chồng cùng tuổi là khổ. Hai người trẻ con như nhau, chẳng ai nhường ai. Tôi nghe hoài, đến mức gần cưới mà vẫn có người hỏi lại: “Suy nghĩ kỹ chưa, 2 đứa bằng tuổi dễ cãi nhau lắm đó nha”.

Giờ nhìn lại, tôi thấy may mà mình không nghe lời cảnh báo ấy. Vì hóa ra, cái ngang hàng ấy lại là điều khiến hôn nhân của chúng tôi bền vững.

Chúng tôi yêu nhau từ hồi sinh viên, cái tuổi mà người ta thích thể hiện mình trưởng thành nhưng vẫn còn non nớt. Ngày cưới, bạn bè chọc: “2 đứa này đúng là đôi chim cu, rồi sẽ mãi sống với tuổi thanh xuân”.

Giờ đã hơn mười năm trôi qua, chúng tôi vẫn bị gọi vui là cặp vợ chồng trẻ con. Ở đâu có tiếng cười, y như rằng có 2 đứa cùng tuổi này. Có lẽ vì thế, ai cũng bảo chúng tôi trẻ lâu hơn tuổi thật.

Lấy chồng cùng tuổi, ban đầu đúng là chúng tôi hay tranh luận. Từ chuyện lớn như tiền nhà, chuyện nhỏ như ăn món gì, 2 đứa đều cứng đầu, chẳng ai chịu ai. Có lần tôi giận, nói nửa đùa nửa thật: “Anh mà hơn em vài tuổi chắc đỡ cãi nhau hơn rồi”.

Anh cười tỉnh bơ: “Nếu anh hơn tuổi thì em đâu còn được làm mưa làm gió thế này”. Câu nói ấy khiến tôi vừa buồn cười, vừa thấy thương. Thì ra, có những điều chỉ dễ chịu được khi người kia ngang hàng, hiểu mình và biết đùa đúng lúc.

Thời gian đầu hôn nhân giống như một cuộc đấu trí ngầm. Ai cũng muốn chứng tỏ mình đúng, ai cũng muốn được lắng nghe. Nhưng rồi, chính sự ngang hàng ấy khiến cả 2 phải học cách điều chỉnh.

Không ai có quyền áp đặt, chỉ có thể thuyết phục và cùng nhau tìm tiếng nói chung. Nhờ vậy, chúng tôi dần biết cách nhìn vấn đề từ góc độ của người kia, biết nhường, biết lắng nghe, và biết im lặng khi cần.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có lẽ vì cùng tuổi nên tôi hiểu anh đang ở giai đoạn nào của đời. Cũng mệt, cũng cố gắng, cũng có những hoang mang riêng. Thay vì so đo, tôi học cách lùi lại một chút, không phải vì yếu thế, mà vì biết rằng người đàn ông ấy đáng để tôi tôn trọng.

Tôi nhận ra, khi phụ nữ biết tôn trọng chồng, cuộc sống sẽ tự nhiên dịu dàng hơn. Không cần cố gồng lên để mạnh mẽ, vì đã có người cùng tuổi nhưng đủ chững chạc để sẻ chia và nâng đỡ.

Anh không còn là cậu bạn trai hay tranh cãi với tôi mỗi khi không vừa ý nữa. Anh là người biết giữ im lặng khi tôi giận, biết đỡ lấy tôi khi thấy tôi mệt. Anh không hơn tôi về tuổi tác, nhưng lại hơn tôi ở sự điềm tĩnh và bao dung.

Tôi dần nhận ra, anh là chỗ dựa thật sự. Không cần lớn tuổi hơn mới biết che chở, anh chỉ cần đủ yêu, đủ trách nhiệm, và đủ kiên nhẫn để cùng tôi đi qua những ngày khó khăn.

Tôi cũng thay đổi theo thời gian. Tôi bỏ cái tính phải thắng cho bằng được, không còn dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Tôi bắt đầu xem anh như một người bạn đồng hành, vừa là chồng, vừa là người bạn mà mình có thể học hỏi.

Anh khéo tay hơn tôi, kiên nhẫn hơn tôi, và có những lúc, anh suy nghĩ và làm việc thấu đáo khiến tôi phải tâm phục khẩu phục. Có lẽ, khi phụ nữ nhìn chồng bằng ánh mắt của người học trò, hôn nhân sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Người ta hay nói phụ nữ lấy chồng lớn tuổi thì được che chở, lấy chồng nhỏ tuổi thì được chiều chuộng, còn lấy chồng cùng tuổi thì phải "gồng". Tôi thấy không hẳn.

Khi cả 2 cùng lớn lên, cùng hiểu giá trị của nhau, thì chẳng ai phải gồng cả. Mọi thứ tự nhiên và cân bằng, như 2 người bạn cùng nắm tay qua từng chặng đường.

Có lúc chúng tôi vẫn cãi nhau, vẫn giận dỗi, vẫn có những phút không ai chịu ai. Nhưng rồi, chỉ cần một tin nhắn ngắn “đi ăn gì chưa” là mọi giận hờn tan biến. Chẳng cần ai dạy ai, chỉ cần cùng nhau lớn lên, học cách dịu lại.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi hiểu vì sao nhiều người bảo lấy chồng cùng tuổi thì trẻ lâu. Không chỉ vì bạn vẫn còn có thể gọi nhau bằng cái giọng trêu đùa thời sinh viên, mà vì giữa 2 người vẫn còn nguyên sự tươi mới, đồng điệu và tò mò về nhau.

Hôn nhân của chúng tôi không phải là cuộc so hơn kém, mà là hành trình 2 người bạn học cách trưởng thành cùng nhau. Mỗi ngày, chúng tôi lại khám phá thêm chút gì đó về đối phương, đôi khi là một nếp nhăn mới, đôi khi là một cách yêu thương khác.

Đừng ngại lấy chồng cùng tuổi. Vì khi đó, 2 người sẽ như đôi chim cu, khi thì ríu rít, khi lại chí chóe, nhưng nguyện cùng nhau bay qua bao mùa nắng mưa.

Vũ Hoài (TP Huế)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI