Tự tạo điểm tựa cho những năm tháng cuối đời

11/06/2026 - 06:00

PNO - Sau khi Báo Phụ nữ TPHCM đăng chuyên đề “Tự chủ tài chính để nhẹ gánh tuổi già”, nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng tình và chia sẻ thêm những câu chuyện thực tế xoay quanh việc cha mẹ ứng xử với tài sản và con cái khi về già. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu để cung cấp thêm kinh nghiệm, góc nhìn đa chiều về vấn đề này.

TỰ CHỦ HÔM NAY, AN NHÀN NGÀY MAI

Câu chuyện của ông Huy Phương (60 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) là một minh chứng điển hình cho tư duy này. 3 con gái đều học giỏi, thành đạt và hiếu thảo nhưng ông Phương chưa bao giờ có ý định ỷ lại vào các con. Với ông, ở tuổi xế chiều, có 3 trụ cột cốt lõi ông có thể trông chờ: sức khỏe, bạn đời và kinh tế.

Để hiện thực hóa mong muốn đó, ông Phương đã có những bước đi vô cùng thực tế từ nhiều năm trước. Khi rời môi trường đầy áp lực của công ty nước ngoài để chuyển sang làm việc tại một phòng khám trong nước, ông đã chủ động tham gia và hoàn tất việc đóng bảo hiểm xã hội với mức lương cao.

Nhiều người cao tuổi ở các đô thị chọn an hưởng niềm vui tuổi già không phụ thuộc vào con cái - Ảnh minh họa
Nhiều người cao tuổi ở các đô thị chọn an hưởng niềm vui tuổi già không phụ thuộc vào con cái - Ảnh minh họa

Các con thường xuyên biếu tiền bạc, quà cáp nhưng vợ chồng ông vẫn trân trọng nguồn thu nhập từ lương hưu để giữ được sự tôn nghiêm và quyền tự quyết.

Không dừng lại ở tài chính, ông Phương cho biết sẽ giữ sức khỏe và sự minh mẫn bằng cách duy trì công việc tại phòng khám như một thói quen lao động tích cực. Dù phần lớn hoạt động tại đây mang tính chất từ thiện nhưng với ông, đó là liều thuốc tinh thần vô giá.

“Thay vì đặt áp lực chăm sóc lên vai con cái, tôi chọn đồng hành cùng bạn đời và sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp để tận hưởng trọn vẹn những năm tháng an nhàn”.

Chị HÀ TRANG (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM)

Việc được lao động, cống hiến giúp ông đẩy lùi sự uể oải của tuổi tác, đồng thời là sợi dây kết nối ông với xã hội, giúp ông luôn minh mẫn và tràn đầy năng lượng tích cực.

CHA MẸ VỮNG VÀNG, CON CÁI NHẸ GÁNH

Đang là trưởng phòng tại một ngân hàng, chị Hà Trang (50 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) cùng chồng đã bắt tay vào chuẩn bị cho kịch bản nghỉ hưu ngay từ tuổi 50. Anh chị lựa chọn rời xa sự náo nhiệt của phố thị, mua một ngôi nhà tại vùng ngoại ô Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nằm trong một khu đô thị an dưỡng liền kề. Đây không đơn thuần là bất động sản nghỉ dưỡng mà là không gian được thiết kế chuyên biệt cho tuổi già ở nơi có khí hậu ôn hòa và cộng đồng văn minh.

Tư duy cẩn trọng của người làm tài chính được thể hiện rõ qua việc chị Trang lập sẵn một khoản kinh phí dự phòng dài hạn. Khoản tiền ấy được dùng riêng cho việc thuê các dịch vụ nội khu như dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc y tế và hỗ trợ sinh hoạt khi vợ chồng chị bước vào giai đoạn không còn đủ sức tự tay làm tất cả mọi việc.

“Những người bạn lớn tuổi hơn thường nói với tôi rằng phải đến khi không còn đi làm mới thấy những khoản lương hưu định kỳ mỗi tháng dù không lớn nhưng quý giá như thế nào. Tôi xem khoản tiền này là tấm khiên kinh tế giúp vợ chồng tôi tự chủ trong chi tiêu thường nhật và các chi phí y tế phát sinh”.

Ông HUY PHƯƠNG
(phường Hiệp Bình, TPHCM)

Câu chuyện của ông Huy Phương và chị Hà Trang không còn là những trường hợp cá biệt mà đang phác họa nên chân dung một thế hệ trung niên mới: thực tế, tự trọng và trách nhiệm. Họ hiểu rằng thế hệ trẻ ngày nay đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ sự cạnh tranh khốc liệt của công việc và chi phí cuộc sống leo thang. Việc cha mẹ tự lo được cho mình chính là món quà, là điểm tựa tinh thần quý giá dành cho các con.

Với ông Phương, chị Trang, tự chuẩn bị cho tuổi già là cách để tình yêu thương giữa các thế hệ được duy trì ở trạng thái nguyên sơ - nơi con cái phụng dưỡng cha mẹ bằng niềm vui và sự tự nguyện, không áp lực, không có sự bắt buộc hay so sánh. Những đồng lương hưu, các khoản tự tích lũy của ông Phương hay ngôi nhà an dưỡng của chị Trang là những viên gạch xây nên một tuổi già tự do, bình an và chủ động.

CÁT QUÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI