Nhịn nhục

13/09/2013 - 20:30

PNO - PN - Chào chị Hạnh Dung! Em và chồng là bạn thời sinh viên, yêu nhau bốn năm mới cưới.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhin nhuc

Em và chồng là bạn học thời sinh viên, yêu nhau bốn năm mới cưới. Từ hai bàn tay trắng, hiện chúng em đã có nhà cửa và vợ chồng đều có công ty nhỏ kinh doanh riêng. Kinh tế vững vàng nhưng hạnh phúc thì không. Chồng em bề ngoài phong độ, có trách nhiệm với gia đình, thương con, nhưng rất nóng tính. Lúc vợ chồng tranh cãi, anh thường dùng những lời lẽ thô tục, xúc phạm. Lâu nay, mỗi tháng chồng em chỉ đưa vài triệu cho em chi tiêu trong nhà, còn thì tiền ai nấy giữ. Mua nhà, mua xe thì anh bảo em góp vào, thường thì em góp ít hơn, nên khi cãi nhau anh vẫn nói “Tiền mày bao nhiêu tao thối lại, còn lại tất cả là của tao”. Chuyện vợ chồng thì có lần anh chửi “nằm cạnh gái điếm còn có cảm giác hơn”. Em nghĩ nhân vô thập toàn, em cố bỏ qua để chung sống cho con có đầy đủ cha mẹ, nhưng càng ngày sự xúc phạm đối với em càng tăng. Em thật sự bất mãn và muốn ly hôn, nhưng không biết mình quyết định như vậy có đúng không?

Thủy Nguyên (TP.HCM)

Em Thủy Nguyên thân mến,

Đến mức độ như thư em kể, thì không còn là cãi nhau, mà là nhục mạ, xúc phạm nhân phẩm. Nói chuyện bằng lời lẽ như vậy là chồng em không còn tôn trọng người nghe nữa. Người ta có thể chịu khổ, chịu đói, nhưng không thể chịu nhục. Huống hồ, em không có lý do gì phải nhịn nhục. Em có học thức, có nghề nghiệp, bình đẳng về kinh tế, sinh con nuôi con…; vậy tại sao lại để người thân bên cạnh mình, lẽ ra phải yêu thương mình, lại xỉ vả, hạ nhục mình đến thế?

Em nghĩ cố chịu vì con nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, nhất là chịu đựng trong cảnh quay hướng nào cũng thấy bất hạnh. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, sẽ đến một ngày con đê ngăn cảm xúc bị vỡ, tất cả mọi thứ tung tóe ra. Lúc ấy lại tự trách mình đã biết trước mọi chuyện sao không chuẩn bị hay cố gắng thay đổi.

Em thử kiểm tra lại xem có nguyên nhân nào khiến chồng em, sau bốn năm yêu nhau, khi lấy nhau rồi lại trở nên lỗ mãng như vậy? Có thể anh ấy nghĩ em có lỗi vì một chuyện nào đó và muốn trừng phạt vợ. Có thể đó cũng là một kiểu bệnh lý rối loạn ngôn ngữ, dạng tâm thần. Có thể vì anh ấy đã hết yêu thương… Mình cần tìm rõ nguyên nhân, rồi nghĩ cách thích hợp nhất để giải quyết. Không nên để tình trạng này kéo dài, mức độ xúc phạm sẽ ngày một nặng nề hơn, đến lúc tận cùng, có chia tay thì mình cũng đã bị chà đạp tan nát. Nếu chẳng có lý do gì mà vẫn xúc phạm vợ thì chia tay là việc phải làm, sống làm gì trong cảnh bị bạo hành tinh thần, bị hạ nhục nhân phẩm, trong khi mình hoàn toàn có thể độc lập.

 Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

Từ khóa Nhịn nhục
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI