Khi trẻ chơi đùa quá tự do và cha mẹ bênh con bất chấp

24/04/2026 - 11:45

PNO - Đừng nhân danh quyền vui chơi để khỏa lấp sự lơ là của người lớn. Đừng để sự tắc trách của cha mẹ trở thành nỗi bất an cho cộng đồng.

Cú sút bóng oan nghiệt ngay sát đường đã gây ái chết thương tâm. Ảnh cắt từ clip
Một người đàn ông đã chết oan uống vì "sân chơi" ngay con lộ của trẻ. Ảnh cắt từ clip

Những ngày này, khi lướt qua những dòng tin về vụ tai nạn ở Vĩnh Long, tôi không thấy gì ngoài một nỗi xót xa lẫn bất an. Xót xa cho người đi xe máy cán trúng quả bóng đã nằm xuống và người thân của họ, nhưng bất an nhiều hơn với cách mà người lớn thể hiện sự tắc trách trong việc vui chơi của trẻ.

Tại chung cư tôi cách đây 2 tuần, nhóm 3-4 đứa trẻ đang chơi xe thăng bằng và thả dốc từ sảnh chung cư xuống sân. Những ông bố bà mẹ đứng xung quanh cười nói, tám chuyện. Bỗng dưng có một đứa trẻ phi xe xuống và không rà chân phanh, chiếc xe lao ra đường. Đúng lúc ấy, một chiếc xe máy đang trờ tới. Cú va chạm khiến đứa trẻ ngã nhào, khóc vang.

Người bố của cậu bé lao ra, túm cổ anh xe máy và đấm vào mặt với lời kết tội: 'Mù à, không thấy bọn trẻ chơi à?", trong khi đấy là đường xe máy được phép lưu thông. Bị đánh oan uổng, người tài xế cũng bực bội phản kháng, đôi bên lao vào nhau, may mà đám đông gỡ họ ra.

Trong chuyện này, lẽ ta người bố phải đỡ con, xem con có ổn không và xem con mình sai ở đâu. Trong khi đó, anh ta nhân danh quyền được vui chơi của trẻ để lao vào hành hung người khác với tâm thể một người bênh con mù quáng. Người cha ấy cố ý không nhận ra: chính sự lơ là của anh ta mới là nguyên nhân khiến con gặp họa. Ngay từ đầu, lẽ ra khi thấy con chơi thả dốc nguy hiểm, anh phải nhắc nhở, ngăn cản con.

Mới đây, trên một diễn đàn giáo dục, một phụ huynh kể chị vào trường đón con và bị một nam sinh chạy thục mạng và va trúng, khiến chị bị rớt điện thoại xuống đất, bể màn hình.

Khi đó mẹ nam sinh cũng vừa có mặt, có lẽ sợ bị bắt đền nên chị ta chặn trước: 'Vào sân trường là nơi học sinh chạy nhảy, chị phải cẩn thận, sao lại hớ hênh vậy?".

Chia sẻ của chị phụ huynh trong diễn dàn giáo dục mong tìm được sự đồng cảm, nào ngờ chị bị 'ném đá' hội đồng. Khoảng 90% ý kiến cho rằng sân trường là thế giới riêng của trẻ em, phụ huynh vào đó là xâm phạm không gian của học sinh, nên có bị tai nạn nặng hơn cũng... ráng chịu.

Thú thật, tôi ngán ngại những lập luận đó. Khi chúng ta dạy một đứa trẻ rằng "con không có lỗi, lỗi là tại người khác đứng đó", chúng ta đang vô tình tước đi của các em bài học quan trọng là chịu trách nhiệm.

Vậy, khi một đứa trẻ gây ra lỗi lầm, trách nhiệm thực sự thuộc về ai? Về mặt pháp lý, trẻ em chưa đủ năng lực hành vi dân sự, nên mọi thiệt hại các em gây ra, người giám hộ phải bồi thường. Đó là luật. Nhưng về mặt đạo đức, trách nhiệm còn nặng nề hơn. Đứa trẻ nhận thức còn hạn chế, có thể các em chưa thể lường trước được việc quả bóng văng ra đường có thể làm chết người, hay việc chạy giỡn có thể gây tai nạn cho mình và người khác.

Cú sút bóng oan nghiệt ngay sát con lộ đã gây ra cái chết thương tâm. cho người qua đường. Ảnh cắt từ clip
Cú sút bóng oan nghiệt gây ra cái chết thương tâm. cho người qua đường. Ảnh cắt từ clip

Là cha mẹ, có lẽ ai cũng muốn con được vui chơi, tự do chạy nhảy. Nhưng tự do không đồng nghĩa với vô kỷ luật và xem thường quy tắc an toàn.

Ra đường, chúng ta không khó để thấy cảnh trẻ em chơi bóng gần đường đi, hay những đứa trẻ không đủ tuổi vẫn được cha mẹ cho phép phóng xe máy vèo vèo. Thực tế cho thấy, nhiều học sinh chạy giỡn ở sân trường khi va chạm với bạn đã để lại thương tích, thậm chí từng có một đứa trẻ tử vong vì bị bạn chạy tông ngã (đầu va vào tường, chấn thương sọ não).

Thay vì bao biện, bênh con bất chấp, cha mẹ hãy cho dạy cho con bài học an toàn và trách nhiệm: sự vui chơi của mình tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến người khác, mọi hành vi thiếu kiểm soát đều có thể dẫn đến hậu quả. Đừng để đến khi mạng người nằm xuống, chúng ta mới giật mình nhìn lại.

Khánh Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI