Hè này, tôi đồng hành cùng con trong các buổi workshop mang tính trải nghiệm liên quan đến kỹ năng sống và sáng tạo nghệ thuật.
Mẹ luôn đóng vai phản diện, giúp con trưởng thành, biết cân nhắc, biết giá trị đồng tiền. Ba thì đóng vai… ông tiên hỗ trợ con cái.
Trước đây, tôi luôn muốn mẹ vì tôi nhưng từ khi biết yêu, tôi hiểu rằng muốn mẹ vì mình là ích kỷ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi có một “thiết bị công nghệ” và cũng lần đầu tôi tập cho mình tính tự giác để điều khiển thói quen của bản thân.
Một ngày, những đứa con thành đạt, quay nhìn lại thì ba mẹ đã già.
Không đợi đến khi sức khỏe xuống dốc, ngày càng nhiều người Việt, từ trung niên đến người trẻ, đã bắt đầu lên kế hoạch cụ thể cho tuổi già.
Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần nuôi con ăn học là đủ nên vô tình bỏ qua những cơn sóng ngầm đang diễn ra trong lòng con.
Mẹ chồng chị còn hơn cả điểm tuyệt đối, mẹ là một món quà vô giá mà chị được cuộc đời ban tặng.
Chuyến đi ấy không chỉ là một kỳ nghỉ, mà còn là một cột mốc trong hành trình làm cha của tôi.
Con đạt thành tích học tập tốt, cha mẹ khen ngợi và tặng quà thế nào để không làm mất đi động lực nội tại của con?
Năm nay tôi đọc 427 lá thư các con viết cho cha mẹ và 48 lá thư của cha mẹ viết cho các con.
Nếu không tỉnh táo và đồng hành cùng con đúng cách, cả phụ huynh lẫn trẻ sẽ rơi vào nhiều tình huống dở khóc dở cười…
Nhìn những củ sắn dây nâu sần bình dị trên tay, anh nhớ rằng mình từng có một thời sống giản dị, biết vui với những điều nhỏ nhặt…
BVĐK Tâm Anh trao giải thưởng cho 18 người mẹ có bài chia sẻ truyền cảm hứng về hành trình kiên cường “tìm con” trong Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh.
Không biết em có còn nhớ anh - chàng tình nguyện viên Mùa hè xanh đến từ khoa văn ngày ấy?
Bà mẹ 6 con tin rằng hạnh phúc gia đình không đến từ vật chất dư dả mà từ sự thấu hiểu và sẻ chia.
Cha mẹ thử đặt câu hỏi: “Con muốn thực hiện điều gì trong những ngày nghỉ này để vừa học, vừa chơi, vừa trải nghiệm?”.
Nhiều địa điểm vui chơi giải trí tạo sân chơi bổ ích, giúp trẻ vừa vui chơi, thư giãn vừa rèn luyện kỹ năng.
Người Hoán Mỹ không chỉ gói bánh ú tro mưu sinh, mà còn gửi gắm niềm tự hào của một làng nghề.
Hơn cả một ngày lễ, Mùng 5 tháng 5 trở thành một biểu tượng sum vầy ấm áp của tình thân, tình làng nghĩa xóm.
Không ít phụ huynh xem hè là “mùa áp lực” vì không biết gửi con ở đâu, quản con thế nào khi cha mẹ đi làm.
Sống ở thành phố, 2 con tôi nào giờ chỉ biết ăn trái cây mẹ mua ở siêu thị, hoàn toàn không biết trèo cây hái trái.
Ông Trân nói: “Chữ hiếu phải bắt nguồn từ tình yêu thương, kính trọng ông bà tổ tiên, tứ thân phụ mẫu”.
“Bao lần tôi mở rồi đóng những giấc mơ, thành công hay thất bại đều có anh bên cạnh. Anh chưa bao giờ phán xét hay than vãn mà luôn động viên..."
Những câu chuyện đắng cay trên hành trình tìm con hàng chục năm như 18 lần chuyển phôi thất bại, phải xin trứng, xin mang thai hộ, hay chấp nhận ly hôn…