Tấm thiệp tự làm tặng cô

13/11/2025 - 19:36

PNO - Đứa nào cũng thích tự tay viết lời chúc trong từng tấm thiệp tự làm, giữ thiệp khư khư không để ai chạm vào hay đọc được.

Tháng Mười một lại về, gợi nhắc trong mỗi người những ký ức đẹp về thời học trò. Nhóm Zalo cấp I và cấp II thường ngày yên ắng, nay các bạn trò chuyện rôm rả, lên lịch hẹn đi thăm thầy cô cũ. Nhiều đứa còn nhắc khéo tôi - cậu lớp trưởng năm nào - nhớ làm thiệp bằng tay để tặng thầy cô. Đó là món quà nhỏ nhưng chan chứa sự yêu kính vô bờ.

Thời chúng tôi đi học, đời sống vẫn còn khó khăn và thiếu thốn. Ngày 20/11 đến như lẽ tự nhiên và được cảm nhận qua dòng chữ chủ điểm “Tháng Tôn sư trọng đạo” được cô viết nắn nót trên bảng đen. Chúng tôi đón nhận nó bằng sự hồn nhiên, vui vẻ đúng chất trẻ con, sử dụng các đồ dùng học tập môn thủ công để làm ra những tấm thiệp mộc mạc dành tặng thầy cô.

Học sinh ngày nay vẫn tự tay làm thiệp tặng thầy cô
Học sinh ngày nay vẫn tự tay làm thiệp tặng thầy cô

Đứa thì cắt bìa giấy cứng. Đứa thì vẽ những họa tiết kỳ công trên thiệp. Đứa thì tô màu sao cho đẹp mắt. Có đứa tỉ mỉ hơn, cắt dán giấy màu lên bìa thiệp tạo điểm nhấn…

Mỗi tấm thiệp khi hoàn thành mang một thông điệp, ý nghĩa riêng. Thường ngày, đứa nào cũng bị cô rầy vì tội lười, không chịu làm bài. Ấy vậy mà đứa nào cũng thích tự tay viết lời chúc trong từng tấm thiệp, giữ thiệp khư khư không để ai chạm vào hay đọc được vì sợ bị trêu sao mà sến súa quá.

Vào đúng ngày 20/11, chúng tôi xin phép cha mẹ đến nhà thăm cô chủ nhiệm, mượn xe đạp của anh chị trong nhà để đi. Mỗi chiếc xe chở thêm một đứa bạn ngồi sau, đạp cọc cạch, trong bụng cứ mong sao cô ở nhà để chuyến đi được trọn vẹn. Vừa đến nhà trông thấy cô, cả đám cười như được mùa, hớn hở ra mặt. Căn nhà cấp 4 đơn sơ của cô tràn ngập tiếng cười nói của lũ học sinh thường ngày tinh nghịch nhưng nay dễ thương đến lạ.

Các bạn nữ chạy tới bên cô, nhẹ nhàng tặng tấm thiệp xinh xinh. Tụi con trai vốn không hay thể hiện tình cảm nên cứ lúng túng nhìn thật buồn cười nhưng chẳng ai dám cười to. Cô rất tâm lý, xoa đầu tụi con trai và hết lời cảm ơn vì đã dành thời gian đến thăm cô, cũng như tặng cô những tấm thiệp xinh xắn, ý nghĩa. Nghe lời khen của cô, cả đám thở phào vì cuối cùng tác phẩm của mình cũng được đón nhận.

Dẫu thời gian có trôi nhanh, kỷ niệm về thầy cô giáo và những ngày 20/11 thời khó khăn vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Trên con đường thành công của mỗi người luôn có sự dìu dắt, chỉ bảo của những người thầy người cô đáng kính. Những tấm thiệp ngày ấy không cầu kỳ, không đắt đỏ nhưng gói trọn tấm lòng của bao thế hệ học trò.

Đức Bảo

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI