Đừng đợi tổn thương mới tìm cách băng bó

10/11/2025 - 06:00

PNO - Bạo lực gia đình có thể được phòng ngừa nếu trang bị “vắc xin” phòng ngừa từ sớm cho con cái của mình, đừng đợi tổn thương rồi mới tìm cách băng bó.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Là phụ nữ, chúng ta có trách nhiệm rất lớn trong cuộc hôn nhân của chính mình và đồng thời dạy dỗ con cái để xây dựng một đời sống không có bạo lực.

Trước hết là sự nhận thức về giá trị của bản thân. Không hẳn là những người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, thành đạt mới có giá trị mà mỗi chúng ta đều có giá trị của riêng mình. Nếu mình không nhận ra điều đó thì chị em mặc nhiên trở nên tự tin, hoặc coi thường bản thân.

Tôi nhớ, từ khi chị em tôi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn thường kể cho chúng nghe ngày xưa mẹ mang bầu các con thế nào, khi các con chào đời mẹ đã vui mừng ra sao… Một phần vì chúng tôi tò mò muốn biết, một phần có lẽ mẹ tôi cũng muốn hình thành trong những đứa con của mình ý thức coi trọng về xuất hiện và tồn tại của bản thân trên cuộc đời này, chí ít là với bố mẹ.

Hôm trước tôi tình cờ xem video ca sĩ Hòa minzy trả lời fan bằng giọng vừa hài hước vừa đầy tự hào: “Tôi là con vàng con bạc của bố mẹ tôi…”, tôi thấy rất tâm đắc. Bởi lẽ một người con gái ý thức được giá trị của mình trong lòng bố mẹ thì đó đã là nền tảng để biết cách trân quý bản thân không để người khác coi thường, xúc phạm, xâm phạm mình.

Độc lập, tự chủ là những thứ phụ nữ hiện đại cần có khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Chúng ta sống trên đời có rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều sự ràng buộc và rất nhiều chuyện khó lường xảy ra. Chỉ khi chúng ta tạo dựng cho mình sự độc lập, chủ động sẽ tránh được sự phụ thuộc vào người khác và nếu gặp nghịch cảnh sẽ đủ dũng khí để giải quyết.

Cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc cơm không lành canh không ngọt, thậm chí cãi vã, xung đột nhất là khi áp lực cuộc sống ngày càng gia tăng. Nhưng khi 'đèn vàng hôn nhân' đã bật lên thì mỗi người phải ấn nút 'control' kiểm soát bản thân đừng cùng nhau tăng tốc để vượt qua 'đèn đỏ' sẽ nguy hại vô cùng.

Tuy 'Một điều nhịn, chín điều lành' nhưng nhịn như thế nào để nó không dần dần tự chuyển hóa thành cam chịu. cũng đừng bưng bít bạo lực gia đình bằng tấm bình phong của sự sĩ diện?

Tôi biết, có người dù là nạn nhân của bạo lực gia đình trong một thời gian dài nhưng vẫn âm thầm chịu đựng vì sợ người khác biết. Nhưng ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống nên hãy sống trước hết vì chính cuộc sống của mình chứ không phải vì miệng lưỡi người đời. Và một sự việc cũng có nhiều cách giải quyết. Chỉ cần chúng ta có ý thức tự giải phóng bản thân thì sẽ tìm được cách giải thoát phù hợp. Một khi chúng ta thỏa hiệp, cam chịu hay tìm những lý do biện minh thì sẽ chung thân với kiếp nạn nhân của bạo lực gia đình.

Trường học đầu tiên và lâu dài nhất của mỗi người là gia đình. Một ông chồng gia trưởng, độc đoán, coi thường vợ, sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay bất kể lúc nào hay một bà vợ luôn cam chịu sự bạo hành, hay 'chửi chồng như hát hay', thì khó mà xây dựng một gia đình không có bạo lực. Lan tỏa tình yêu thương, hạnh phúc cho con bằng chính cuộc sống hôn nhân của bố mẹ có giá trị hơn hàng trăm bài thuyết giảng.

Và trên hết dù chúng ta là ông bố, bà mẹ của những đứa con trai hay con gái thì cũng đừng chờ con lớn mà ngay từ khi con nhỏ, ngay trong cuộc sống mỗi ngày đừng quên dạy con cách xây dựng, quý trọng các giá trị của bản thân, tôn trọng người khác. Để sau này những đứa trẻ ấy lớn lên làm vợ, làm chồng, làm bố, làm mẹ chí ít sẽ không phải là thủ phạm hay nạn nhân của bạo lực gia đình.

Tôi không ngần ngại chia sẻ với con trai tôi về những khó chịu, bất tiện của phụ nữ khi đến kỳ 'đèn đỏ' hay sự vất vả, mệt mỏi khi mang bầu, khi mới sinh con, những thay đổi về tâm sinh lý ở giai đoạn tiền mãn kinh… không chỉ để con hiểu và chia sẻ với mình mà khi con đã có kiến thức con sẽ dễ thông cảm với các bạn gái con chơi, với người bạn đời của mình sau này.

Tôi khuyến khích con gái học võ, chơi bóng rổ, bóng đá… khi con có hào hứng nhưng lại băn khoăn vì mình là con gái. Dù chỉ là các môn thể thao nhưng mỗi khi con bước qua được ranh giới của sự ngần ngại, thay đổi những suy nghĩ dường như đã được mặc định phụ nữ là phái yếu, con sẽ trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn.

Tôi không cổ xúy cho con gái khi đã xuất giá chỉ cần vợ chồng bất hòa là ôm quần áo về nhà bố mẹ, nhưng tôi vẫn luôn cho con hiểu rằng: cuối đường là nhà. Một khi con đã nỗ lực, cố gắng nhưng không có hạnh phúc bên người đàn ông của con thì con hãy quay về nơi con đã ra đi, bố mẹ sẵn lòng đón con về.

Bạo lực gia đình không phải từ trên trời rơi xuống mà nó có mầm mống, có thời gian 'ủ bệnh' và có thời điểm 'bùng phát'. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận diện và tìm ra được căn nguyên của nó thì sẽ có cách phòng ngừa, điều trị.

Bạo lực gia đình có thể được phòng ngừa và điều trị nếu mỗi chúng ta đều nỗ lực xây dựng cuộc sống bằng ngày càng nhiều hơn những giá trị tốt đẹp, năng lượng yêu thương, thấu cảm, khả năng kiểm soát bản thân, giảm tải áp lực, căng thẳng; phòng ngừa từ sớm, từ xa cho con cái của mình, đừng đợi tổn thương rồi mới tìm cách băng bó thì sẽ tránh được nhiều hệ lụy đau lòng.

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI