'Em nhớ anh nhiều lắm, chưa bao giờ tụi mình xa nhau lâu như vậy, chồng ơi'

15/03/2018 - 14:45

PNO - “Anh nỡ đi rồi, kiếp sau em sẽ tìm anh. Anh phải trả nợ tiếp cho em. Ở nơi này, em buồn lắm. Ở nơi xa đó, anh có còn nhớ và nhìn thấy em không?

Mới đây trên group Lần đầu làm mẹ, người vợ trẻ tên Trang Đài‎ ở TP. Hồ Chí Minh đã đăng câu chuyện buồn của vợ chồng mình khiến nhiều người rớt nước mắt.

Trang Đài kể rằng, mới lấy chồng được 3 tháng 4 ngày sau 5 năm yêu nhau, song Trang Đài đã và đang phải làm mẹ đơn thân. Vì chồng của Trang Đài bị tai nạn điện giật vào đầu tháng 3. Anh đã rời bỏ vợ và đứa con trong bụng mẹ được gần 3 tháng.

Từ ngày mất chồng, cuộc sống của Trang Đài chỉ toàn nước mắt. Cô vẫn chưa nguôi nỗi đau mất mát quá lớn này và đang chỉ vì con gắng gượng mà sống.

'Em nhó anh nhièu lám, chua bao giò tui minh xa nhau lau nhu vạy, chong oi'
 

'Em nhó anh nhièu lám, chua bao giò tui minh xa nhau lau nhu vạy, chong oi'

Trang Đài và chồng khi còn sống

 

 “Cha mẹ mất con, thì còn những người con khác. Mất một người anh thì còn những đứa em khác. Còn em mất anh (vợ mất chồng), (con thơ mất cha) là mất tất cả... Mãi mãi không ai có thể thay thế được. Chỉ còn lại nỗi cô đơn, khổ đau, buồn vô tận, theo em cả cuộc đời. Em phải khóc bao nhiêu lần để được nhìn thấy anh đây? Làm ơn cho mẹ con em theo anh với. Đừng bỏ em ở lại nơi hiu quạnh này. Em đưa mắt tìm kiếm anh, gọi tên anh. Nhưng biết anh đang ở chốn nào? 

Còn nỗi đau nào hơn, muốn khóc mà không được khóc vì sợ ảnh hưởng đến con. Còn mỗi tình yêu cuối cùng anh để lại cho em. Nếu không có tình yêu đó, có lẽ em đã bất hiếu lần nữa để được ở bên anh. Hai ta cùng nắm tay nhau, cùng nhau đi qua thế giới bên kia chồng à”, Trang Đài tâm sự.

Người vợ này nhớ lại những kỷ niệm ngày 2 người yêu nhau suốt 5 năm qua và 3 tháng chính thức được là vợ chồng của nhau. Mỗi lần nhớ lại những quãng ngày cũ, trái tim cô lại thắt lại.

'Em nhó anh nhièu lám, chua bao giò tui minh xa nhau lau nhu vạy, chong oi'
 

“Em từng nghĩ, em là người phụ nữ may mắn nhất thế gian vì được gặp, được yêu và được làm vợ của anh. Vậy mà giờ em phải mang nỗi đau quá lớn, quá sức chịu đựng. Lúc em bệnh, em đau, em khóc, luôn có anh bên cạnh. Nhưng lúc anh gặp tai nạn thì không có em ở bên anh. Em là người vợ không tốt. Em chỉ ước, em có thể dùng cả phần đời còn lại để cho anh được sống. Chỉ cần vợ chồng mình được sống thêm 1 năm nữa thôi cũng được, rồi em sẽ đi cùng anh, để anh không phải cô đơn nơi lạnh lẽo đó”.

Dù đã cố gắng gượng dậy sau cú sốc mất chồng, nhưng hiện Trang Đài vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa quá. Cô không muốn tiếp xúc hay gặp ai. Ngược lại, cô chỉ muốn chôn vùi bản thân vào những kỷ niệm của vợ chồng.

Trang Đài phân trần: “Mọi người nói em còn quá trẻ, rồi sau này em sẽ tìm được 1 người chồng khác. Nhưng em tin rằng, không bao giờ có người nào như chồng em đâu. Lúc anh đi, anh vẫn đeo nhẫn cưới thì em vẫn mãi mãi chỉ là người vợ duy nhất của anh thôi. Có lẽ mỗi người 1 số phận cả rồi. Em hạnh phúc đủ rồi thì giờ phải chịu khổ thôi”.

'Em nhó anh nhièu lám, chua bao giò tui minh xa nhau lau nhu vạy, chong oi'
 
'Em nhó anh nhièu lám, chua bao giò tui minh xa nhau lau nhu vạy, chong oi'
 
'Em nhó anh nhièu lám, chua bao giò tui minh xa nhau lau nhu vạy, chong oi'
 

Thậm chí, có đôi lúc lẩn thẩn, Trang Đài còn tự hỏi chồng từ đâu đến mà ra đi như một con gió để lại nỗi tiếc thương, đau khổ cho bao người: “Anh sống tình nghĩa, có trước có sau, không giận hờn, sân si. Anh đi đến đâu ai cũng thương cũng quý. Anh hiếu thuận với cha mẹ, anh chị em, thương vợ thương con hết lòng. Anh nhẹ nhàng hơn cả con gái. Anh chưa từng lớn tiếng với bất kì ai. Anh sống không cho bản thân mình và không đòi hỏi gì cho riêng mình cả. Em thường nói đùa với anh rằng, chắc kiếp trước chắc anh nợ em nhiều lắm. Anh còn chưa trả hết cho em mà đã đi rồi”.

Trang Đài luôn nhớ chồng quay quắt: “Anh nỡ đi rồi, kiếp sau em sẽ tìm anh. Anh phải trả nợ tiếp cho em. Ở nơi này, em buồn lắm. Ở nơi xa đó, anh có còn nhớ và nhìn thấy em không? Em nhớ anh nhiều lắm. Chưa bao giờ tụi mình xa nhau lâu như vậy mà, phải không chồng?”.

'Em nhó anh nhièu lám, chua bao giò tui minh xa nhau lau nhu vạy, chong oi'
 
'Em nhó anh nhièu lám, chua bao giò tui minh xa nhau lau nhu vạy, chong oi'
 

Chia sẻ câu chuyện buồn của mình, Trang Đài chỉ muốn nhắn nhủ với các phụ nữ đang có gia đình: “Em thấy nhiều chị có ý định ly hôn với chồng. Em muốn gặp lại chồng em mà không được, còn các chị còn chồng thì lại muốn buông bỏ. Các chị à, hãy suy nghĩ thoáng 1 chút thì sẽ thấy cuộc sống này bình dị lắm. Quý trọng những người thân bên cạnh, yêu thương nhiều vào, đừng nặng lòng về vật chất. Tiền mất có thể kiếm lại được chứ mất chồng rồi là mất mãi mãi”.

Mỗi ngày, Trang Đài đang phải cố gắng sống tốt để chồng ở thế giới bên kia vui: “Em đang cố gắng vì trong bụng vẫn còn tài sản của chồng để lại. Đây là tài sản vô cùng to lớn anh để cho em. Em sẽ cố là người vợ, người mẹ mạnh mẽ”.

Đỗ Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI