Diễn đàn "Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?": Anh chở em vượt mọi deadline bằng chiếc Wave 50

18/08/2025 - 18:00

PNO - Trên chiếc Wave 50, bao lần anh chở em vượt qua mọi deadline, cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Người đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người không cần nói về những giấc mơ lớn. Chỉ cần là người biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm người bên cạnh bằng tất cả sự chân thành.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Nếu ai đó hỏi em: “Đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào?”, em sẽ không nghĩ đến một người có thu nhập đáng mơ ước, một người có ngoại hình như siêu mẫu hay một người nổi bật trên mạng xã hội. Em chỉ nghĩ đến anh - người bạn cùng lớp nhỏ hơn em 1 tuổi, gương mặt thư sinh thường xuyên chạy deadline cùng em suốt những năm học tại Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (cơ sở 2 tại phường Đông Hưng Thuận, TPHCM). Anh là chàng trai giản dị chẳng có gì ngoài một trái tim ấm áp và tử tế.

Mỗi lần em lặng im bên laptop, đôi mắt đỏ hoe, làn da thâm sạm vì thiếu ngủ, anh lại muốn làm gì đó để giúp em. Anh nhắc em ăn tối, bảo em đi ngủ sớm để phần còn lại anh làm, hay chỉ đơn giản kêu em gửi file rồi anh đem in giùm. Những hôm cả hai cùng chạy deadline, anh luôn muốn ngồi cạnh để em không còn cảm giác cô đơn lúc làm bài tập.

Anh tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lại thích làm chỗ dựa tinh thần cho em. Anh thích cảm giác được chăm em, dù chỉ là hành động nhỏ như đưa áo khoác khi em lạnh, cúi xuống buộc lại dây giày giúp em vào những tiết thể dục hay mỗi lần tan học, thấy em dắt xe, anh đều khẽ nói: “Để anh dắt cho”.

Trên chiếc Wave 50, bao lần anh chở em vượt qua mọi deadline của từng môn học. Cứ thế cả hai cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, tiếp tục viết câu chuyện tình yêu của 2 đứa.

Cả anh và em đều biết rõ tương lai 2 đứa vẫn còn ở phía trước. Những lần hẹn hò của chúng ta đơn giản đến lạ. Áo thun, quần jeans, cả hai cùng ăn bánh tráng nướng, uống trà sữa và nói về những ước mơ chưa kịp đặt tên.

Đối với em, người đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người không cần nói về những giấc mơ lớn. Chỉ cần là người biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm người bên cạnh bằng tất cả sự chân thành. Là người dám trưởng thành từng ngày để làm chỗ dựa cho em. Là người hiểu rằng trong thế giới đầy biến động này, sự vững vàng không phải là đứng một mình trụ lại lâu nhất, mà là nắm tay nhau thật chặt khi cả hai cùng mệt mỏi để cùng bước tiếp.

Anh không phải hình mẫu xuất sắc đại diện cho tất cả đàn ông. Anh không có thói quen nói lời yêu ngọt ngào, cũng chẳng tỏ tình bằng những đóa hoa và những món quà lung linh như trên mạng xã hội. Anh chỉ đơn giản là người bên em lúc vui cũng như khi buồn.

Thời đại số cái gì cũng nhanh, nhưng em thương anh vì bên anh, em không bao giờ có cảm giác mình chậm nhịp, vì giữa thế giới đầy hối hả luôn có một chàng trai dừng lại chờ em với nụ cười cùng câu nói “Để đó anh làm cho em”.

Diễm Kiều

(sinh viên Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI