Diễn đàn "Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?": Chàng trai đan len

14/08/2025 - 17:30

PNO - Đâu cần phải hầm hố, bặm trợn thì mới là đàn ông. Đôi khi, sự mạnh mẽ, ấm áp lại đến từ những thứ rất mềm mại, nhẹ nhàng.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Trong lớp học đan len ấy, tôi nhìn thấy em - cậu trai chừng 20 tuổi. Em đăng ký học khóa cơ bản, cùng yêu cầu cụ thể với giáo viên là dạy em biết cách đan một chiếc khăn quàng cổ.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Mọi người trong lớp nhìn em bằng ánh mắt dò xét, lạ lẫm. Dù không ai nói ra nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi người đều có những câu hỏi đại loại như: “Đàn ông con trai sao mà đan đan, móc móc?”, “Liệu cậu ta có vấn đề gì về giới tính không nhỉ?”, “Có khi nào đây lại một ca trầm cảm muốn chữa lành?”…

Không nói chuyện, không giải thích, cũng chẳng thanh minh, cậu trai ấy vẫn cần mẫn với những cuộn len. Mặc nắng mưa, bất kể kẹt xe, hôm nào tôi cũng thấy em có mặt đúng giờ, chăm chú thực hành dù gặp khá nhiều khó khăn do tay chân vụng về, lóng ngóng.

Sau gần 1 tuần, chiếc khăn quàng cổ bằng len màu tím hoa cà cũng hoàn thành. Đây cũng là buổi học cuối cùng của em. Tôi đánh bạo hỏi: “Em đan khăn cho bạn gái hay cho em đấy?”. Vừa hỏi, tôi vừa liên tưởng tới trào lưu thử thách nhau làm điều ngược đời của giới trẻ hiện nay.

Cậu trai trả lời: “Em đan cho mẹ. Mẹ em bị ung thư phổi giai đoạn cuối hay bị lạnh cổ, ho nhiều lắm. Khăn tự tay em đan, mẹ sẽ siêng quàng hơn…”. Giọng em bình tĩnh, nhẹ nhàng. Tôi lặng người. Thấy tôi có vẻ bối rối pha chút ngượng ngùng, cậu cười, nói thêm: “Ý tưởng của chị hay đó. Sau chiếc khăn này, em sẽ làm thêm một chiếc tặng bạn gái, chắc cô ấy sẽ rất thích”.

Nói rồi em nhanh tay treo chiếc túi đựng khăn choàng lên xe rồi phóng đi mất. Bỗng dưng trong tôi, khái niệm về sự mạnh mẽ, nam tính có sự thay đổi. Đâu cần phải hầm hố, bặm trợn thì mới là đàn ông. Đôi khi, sự mạnh mẽ, ấm áp lại đến từ những thứ rất mềm mại, nhẹ nhàng.

Mai Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI