Cuối cùng ba đã có nét mặt hạnh phúc

03/11/2025 - 06:00

PNO - Chỉ một câu khen ngợi của cô Thắm mà nét mặt ba rạng rỡ như trẻ ra cả chục tuổi. Tiên ít khi nhìn thấy nét mặt tươi tắn ấy của ba.

Nghe tin chú Hòa ly hôn, cả gia đình tôi ai cũng bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi người thứ 3 chen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng chú Hòa lại chỉ là một cô gái bình thường.

Có vợ mới, ba tôi như một người hoàn toàn khác, hạnh phúc hơn - Ảnh: Freepik
Có vợ mới, ba Tiên như một người hoàn toàn khác, hạnh phúc hơn - Ảnh: Freepik

Chú Hòa năm nay 63 tuổi. Chú là em kế ba tôi. Ông bà nội mất từ sớm nên các anh em trong nhà cũng có sự gắn kết. Trong gia đình, ai cũng thương chú Hòa vì chú hiền lành, sống giản dị. Vợ chồng chú Hòa sinh 4 người con. Đứa út nay cũng đã ra trường. Cứ tưởng cuộc sống của chú Hòa sẽ trôi qua êm đềm trong căn nhà vùng ngoại ô, ai ngờ, đùng một cái cả họ nghe tin chú Hòa đã ly hôn.

Tôi chơi với Tiên, con gái chú Hòa. Mỗi khi nói chuyện gia đình, Tiên hay phàn nàn chuyện ba bị mẹ bắt nạt. Tiên nói, nhiều lúc thấy mẹ quát ba như cách mẹ quát nhân viên mỗi khi họ làm sai. Mà nhân viên cũng tùy người, có người dễ tổn thương họ bỏ việc ngay sau đó. Mẹ Tiên cũng mặc kệ. Người này nghỉ thì tuyển người khác. Ba Tiên mỗi khi bị mẹ mắng, chỉ im lặng đi vào phòng.

Lớn lên một chút, Tiên càng hiểu tính sĩ diện ở một người đàn ông. Nhiều lần Tiên đã góp ý với mẹ, nhưng đâu lại vào đấy. Có lần, mẹ “xả” với Tiên một tràng, mẹ nói: “Con thử gặp một người chậm chạp như ba đi, rồi sẽ hiểu cho mẹ!”.

Đúng là ba Tiên chậm chạp, không biết cách làm ăn, nói chuyện với khách hàng cũng khiến mẹ Tiên phập phồng vì ba vô tư quá, chuyện cần giữ có khi không biết nên nói hết ra.

Tôi cũng chẳng lạ gì tính tình chú và cả thím. Thím Thư - vợ chú Hòa là dân kinh doanh, thím có công ty riêng từ khi hai người chưa kết hôn. Cơ ngơi hiện tại mà họ có cũng chính từ lợi nhuận trong việc làm ăn của thím.

Chú hiền lành bao nhiêu thì thím sắc sảo bấy nhiêu. Tôi từng nghĩ điều đó cũng tốt, người sắc sảo ra đời mới kiếm tiền tốt. Chứ hiền hiền như nhau, sẽ rất khó để cả 4 đứa con bước chân vào trường quốc tế như nhà chú Hòa.

Nhưng cuối cùng, người rời đi không phải thím mà là chú. Càng bất ngờ hơn khi chú Hòa quen cô Thắm. Cô Thắm cũng là người bán xôi 'mối' của gia đình chú Hòa. Mỗi khi có dịp cúng, thím đều đặt xôi ở cửa hàng cô Thắm. Thỉnh thoảng thím cũng mua xôi làm bữa sáng cho cả nhà và nhân viên vì ăn hợp khẩu vị.

Cô Thắm có đứa con mới chừng 5-6 tuổi. 2 mẹ con sinh sống tại hàng xôi nhỏ trong con hẻm lối ra chợ. Mỗi lần Tiên đến mua xôi, thấy cô Thắm luôn tươi cười, còn hỏi han này kia tạo cảm giác gần gũi, không chỉ với riêng Tiên mà với tất cả mọi người.

Tiên không hình dung ra việc ba sẽ dọn đến ở nhà cô Thắm sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, nhưng cuối cùng ngày đó cũng đến.

Tiên kể với tôi một lần, ba nhờ Tiên đem đến cho ba mấy món đồ lặt vặt mà ba ngại quay về, Tiên cũng hiểu nên nhiệt tình giúp ba.

Ở trước cửa nhà cô Thắm, Tiên nghe giọng quen thuộc của cô Thắm nói với ba: “Vậy mà em tưởng phải mua lại cái mới rồi chứ, anh giỏi quá!”. Họ không đóng cửa nên Tiên nhìn vào thấy ba đang thay đệm bộ ghế ở nhà cô Thắm, đồ đạc còn ngổn ngang. Cả chiếc quạt bàn cũng ở trạng thái vừa được lắp ráp lại.

Chỉ một câu khen ngợi của cô Thắm thôi mà nét mặt ba rạng rỡ như trẻ ra cả chục tuổi. Tiên ít khi nhìn thấy nét mặt tươi tắn ấy của ba trong nhà mình. Câu khen ngợi của mẹ dành cho ba lại càng không.

Tiên chia sẻ, cô ấy cũng muốn có một gia đình trọn vẹn, nhưng nhìn nét mặt hạnh phúc của ba, Tiên lại quyết định ủng hộ hạnh phúc riêng của ông.

Trong cuộc sống, bất cứ ai cũng có nhu cầu được ghi nhận. Điều này không chỉ giúp cho cuộc sống gia đình trở nên ý nghĩa hơn mà còn xây dựng mối quan hệ bền vững dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Tiên nói với tôi rằng, cô ấy ủng hộ quyết định của ba, bởi vì hôn nhân là sự hòa hợp giữa 2 người. Một khi thiếu đi sự hòa hợp ấy sẽ chỉ là đôi đũa lệch mà thôi.

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI