7 năm chồng vẫn yêu thương, quan tâm nhưng không đụng vào người vợ

06/06/2026 - 10:00

PNO - Sau khi sinh bé thứ hai cách đây 7 năm, chồng tôi dọn sang phòng khác và vợ chồng hoàn toàn không có đời sống gối chăn.

Mong có cuộc hôn nhân bình thường như bao gia đình khác. Ảnh minh họa: Frrepik
Mong có cuộc hôn nhân bình thường như bao gia đình khác. Ảnh minh họa: Freepik

Tôi 34 tuổi, chồng tôi 45. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và đã kết hôn 15 năm với hai con đủ nếp đủ tẻ. Nhìn bên ngoài, gia đình tôi là hình mẫu lý tưởng. Chồng tôi là người thành đạt, chu đáo, hết mực yêu thương vợ con.

Dù tính chất công việc đòi hỏi phải thường xuyên đi công tác xa nhưng chưa bao giờ anh để ba mẹ con có cảm giác bị bỏ rơi. Điện thoại, tin nhắn quan tâm đều đặn mỗi ngày. Chỉ cần nghe tin vợ bệnh con ốm, anh luôn gọi hỏi thăm và thu xếp quay về sớm.

Anh cũng chưa từng tiếc vợ con bất cứ điều gì và không bao giờ quên tặng quà cho vợ vào dịp sinh nhật, lễ Tình nhân... Tôi cũng luôn chăm sóc chồng con bằng những bữa ăn ngon, nhà cửa gọn gàng. Và bản thân tôi luôn ý thức được việc giữ gìn nhan sắc. Dáng tôi nhỏ nhắn, da trắng và gương mặt trẻ hơn tuổi thật nhiều. Mỗi khi hai vợ chồng đi cạnh nhau, bạn bè vẫn thường trêu trông chúng tôi chẳng khác... chú cháu. Tôi tự tin mình vẫn đủ sức hấp dẫn, đủ quyến rũ trong mắt bạn đời.

Thế nhưng, 7 năm qua vợ chồng tôi hoàn toàn không có đời sống chăn gối. Kể từ sau khi sinh bé thứ hai cách đây 7 năm, anh dọn sang phòng khác làm việc và ngủ luôn với lý do "để vợ con được ngon giấc". Ban đầu, tôi nghĩ đó là sự tâm lý nhưng đến nay đã 7 năm. Giữa chúng tôi bây giờ, sự thân mật cao nhất chỉ dừng lại ở nụ hôn má xã giao trước khi chồng đi làm hoặc đi công tác. Tuyệt đối không có những nhửng cử chỉ thân mật và hoàn toàn vắng bóng chuyện vợ chồng.

Tôi rất buồn và cô đơn mỗi đêm. Tôi đã từng thẳng thắn nói chuyện với chồng, nói hết những tổn thương và hoài nghi của mình. Nhưng, anh khẳng định: "Anh quá mệt mỏi trước áp lực công việc nên không còn tâm trí và nhu cầu về chuyện đó".

Tôi rất hoang mang. Ở tuổi này thì không thể nói chồng tôi đã nguội lạnh, hết lửa. Nhưng nếu bảo anh có người khác bên ngoài, tôi lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết hay sự thay đổi nào trong hành tung của anh. Anh vẫn cưng chiều, vẫn hết lòng với vợ con, lo cho gia đình. Nhưng nếu bảo anh còn yêu tôi, tại sao anh có thể thờ ơ, dửng dưng trước sự khao khát được yêu thương của vợ mình suốt ngần ấy năm? Sự mâu thuẫn giữa một người chồng hoàn hảo về trách nhiệm và một người đàn ông băng giá trong phòng ngủ khiến tôi khó chịu, có lúc rơi vào khủng hoảng.

Liệu có ai đang phải sống trong một cuộc hôn nhân vàng son nhưng lạnh lẽo giống như tôi? Tôi phải làm sao để thay đổi chồng và cứu vãn cuộc hôn nhân kỳ lạ này? Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

nguyenthutrang...@

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI