Nữ sinh khiếm thị truyền cảm hứng trong ngày lễ trưởng thành

06/06/2026 - 14:05

PNO - Sáng 6/6, Trường THPT Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, TPHCM) tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh lớp Mười hai năm 2023 - 2026.

Từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng cười xen lẫn những ánh mắt lưu luyến của học sinh khối Mười hai. Mỗi em đều tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc bên cha mẹ, thầy cô, bạn bè trước khi bước sang một hành trình mới.

Mùa hè
Những bài hát về thầy cô, bạn bè vang lên giữa mùa hè rực rỡ

Cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp
Cùng cha mẹ lưu giữ những khoảnh khắc tự hào

Trong không khí xúc động ấy, câu chuyện của em Võ Nguyễn Huỳnh Gia Hân - học sinh khiếm thị hòa nhập lớp Mười hai A20 - đã khiến nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên không cầm được nước mắt.

Gia Hân rơi nước mắt kể về hành trình nghị lực của mình
Gia Hân rơi nước mắt kể về hành trình nghị lực của mình

Hân kể, em cũng từng có đôi mắt sáng, vô tư học hành, vui đùa cùng bạn bè đồng trang lứa. Nhưng biến cố sức khỏe năm lớp Chín đã lấy đi những điều đơn giản ấy. Em rời mái trường quen thuộc, bước chân vào trường chuyên biệt dành cho người khiếm thị.

Em mất gần một năm để học lại cách đi lại, sinh hoạt, sử dụng chữ nổi và thiết bị điện tử thay thế đôi mắt trong học tập. Khi tốt nghiệp THCS, Hân quyết tâm vào học Trường THPT Tây Thạnh - ước mơ từ khi còn sáng mắt.

Không chỉ hoàn thành tốt việc học, Hân còn là cây văn nghệ của trường. Trong ảnh: Gia Hân trình bày các ca khúc về cha mẹ thay cho lời tri ân
Không chỉ hoàn thành tốt việc học, Hân còn là "cây văn nghệ" của trường. Trong ảnh: Gia Hân trình bày các ca khúc về cha mẹ như một lời cảm ơn thay cho tất cả bạn bè

“Cảm ơn ba đã luôn không ngại đường xa, ngày ngày chở con đến lớp; ngược xuôi gõ cửa từng trường đại học con yêu thích để hỏi thăm vì muốn con được học tiếp, được sống với ước mơ của mình.

Cảm ơn mẹ vì luôn đứng phía sau, âm thầm bảo vệ và động viên con trước những khó khăn. Giờ con đã lớn khôn, con sẽ tự lập hơn, cố gắng hoàn thiện mình, ngày càng trở nên tốt đẹp hơn để ba mẹ tự hào hơn nữa” - nữ sinh nhắn nhủ.

Ông Võ Đức Huy - phụ huynh của Gia Hân - ân cần chỉnh lại mũ tốt nghiệp cho em
Ông Võ Đức Huy - phụ huynh của Gia Hân - ân cần chỉnh lại mũ tốt nghiệp cho em

Hân cũng cảm ơn thầy cô vì luôn quan tâm đến việc học của mình. Đó là khi biết em chỉ đọc văn bản trên máy tính, thầy cô dành thời gian soạn thảo kiến thức thành văn bản để gửi cho em. Là khi thầy cô dành cho em ít phút đọc đề mỗi khi làm bài kiểm tra.

Học sinh cuối đầu cảm ơn thầy cô
Học sinh cúi đầu cảm ơn thầy cô

“Hân cảm ơn các bạn lớp Mười hai A20 vì đã không coi Hân là một gánh nặng, không bỏ mặt Hân một mình. Một người khiếm thị như Hân còn có thể chinh phục được ước mơ của mình thì các bạn chắc sẽ tạo nên những kì tích phi thường” - Hân tự hào nói về các bạn cùng lớp.

Phụ huynh, học sinh không kiềm được nước mắt sau phần chia sẻ của Gia Hân
Phụ huynh, học sinh không kiềm được nước mắt sau phần chia sẻ của Gia Hân

Chia sẻ về tương lai, Hân cho biết mình luôn muốn trở thành ca sĩ nhưng vì biến cố nên không thể làm được. Do đó, Hân sẽ thi vào ngành sư phạm thanh nhạc ở Nhạc viện TPHCM, viết tiếp ước mơ cuộc đời trong một hình thức khác.

Những cái ôm, những lời cảm ơn được thể hiện không ngại ngần
Những cái ôm lần đầu được thể hiện, những lời cảm ơn lần đầu được nói

Em Lê Khánh Linh - bạn cùng lớp của Gia Hân - xúc động nói: “Em rất biết ơn khi được đồng hành cùng Hân suốt 3 năm cấp ba. Nhờ Hân, em học được sự tích cực, khả năng thích nghi với hoàn cảnh và tinh thần tự lập. Điều đó giúp em trưởng thành hơn rất nhiều”.

Khánh Linh chụp ảnh cùng ba mẹ
Khánh Linh (thứ hai từ trái qua) chụp ảnh cùng gia đình

Cha mẹ luôn tự hào về hành trình của các con
Cha mẹ luôn tự hào về hành trình của các con

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Vân Yên - Hiệu trưởng nhà trường - đã gửi đến học sinh 5 chữ vàng cho chặng đường sắp tới: tử tế - hãy biết đau trước nỗi đau của người khác, biết chia sẻ và yêu thương; đoàn kết - sức mạnh của sự chung tay, đồng lòng sẽ giúp các em dời non lấp biển; trách nhiệm - hãy có trách nhiệm với chính mình, với đấng sinh thành và quê hương, đất nước; sáng tạo - hãy dùng tri thức đã học để phá vỡ mọi lối mòn, dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá; hội nhập - hãy can đảm bước ra thế giới, hòa nhịp cùng năm châu nhưng luôn mang trong tim bản sắc Việt thiêng liêng.

Ông Nguyễn Vân Yên - Hiệu trưởng nhà trường - trao huy hiệu trưởng thành cho học sinh
Ông Nguyễn Vân Yên - Hiệu trưởng nhà trường - trao huy hiệu trưởng thành cho học sinh

Chia tay giảng đường cấp ba để bắt đầu hành trình mới ở giảng đường đại học
Chào tạm biệt ngôi trường cấp ba, chúng ta cùng bắt đầu hành trình mới ở giảng đường đại học

Buổi lễ khép lại trong những cái ôm, những giọt nước mắt và những lời chúc dành cho tương lai phía trước. Riêng câu chuyện của Gia Hân vẫn còn đọng lại như một minh chứng đẹp đẽ cho nghị lực và tình yêu thương.

Bài và ảnh: Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI