Phim 'Ma xó': Hù dọa vừa phải nhưng 'ép phê'

05/06/2026 - 09:42

PNO - Bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ không hù dọa dồn dập nhưng gây “ép phê” nhờ diễn xuất, bối cảnh, góc máy đầy ám ảnh.

Nỗi sợ không đến từ thế giới vô hình

Sau Nhà ma xó, hình tượng ma xó tiếp tục được đưa lên màn ảnh rộng trong Ma xó. Tác phẩm của đạo diễn Phan Bá Hỷ xoay quanh câu chuyện gia đình vợ chồng Thảo - Phú. Cả hai đang nóng lòng chờ đón đứa con sắp chào đời. Thảo từng sẩy thai nên cô làm mọi cách để hạ sinh đứa trẻ an toàn. Cách của cô là nghe theo lời bà Tánh - một thầy cúng - lấy vong hồn mẹ chồng mình thờ ma xó. Từ đây trong nhà thường xảy ra nhiều chuyện lạ và bí mật quá khứ trong gia đình dần được khui ra.

Phim xoay quanh bi kịch gia đình vợ chồng Phú- Thảo
Phim xoay quanh bi kịch gia đình vợ chồng Phú - Thảo

Phim có mạch kể chậm rãi, bi kịch gia đình Thảo - Phú được đẩy lên từ từ cho người xem cảm nhận tình cảnh khốn cùng tuyệt vọng của nhân vật. Phú là thợ hồ, lương ba cọc ba đồng nhưng nặng gánh mẹ bệnh, vợ sắp sinh dẫn đến nợ nần chồng chất. Bị chủ nợ đến tận nhà quậy phá, anh cầu may với các trò đỏ đen để mong trúng trả nợ nhưng càng chơi càng nợ. Mối quan hệ vợ chồng rạn nứt dần, không còn chỗ dựa cộng với nỗi ám ảnh từng mất con đầu lòng nên Thảo chỉ biết bám víu vào thế lực tâm linh.

Diễn tiến phim mạch lạc, không khí kinh dị tạo dựng khá tốt. Hình ảnh ngôi nhà cũ kỹ, chiếc quan tài to nằm giữa nhà, huyệt mộ đào trong sân, mùi nhang khói phảng phất, những đạo cụ mang màu sắc tâm linh cộng với phần ánh sáng mờ ảo khiến người xem thấy ngột ngạt, lạnh gáy. Những pha hù dọa vừa phải, không lạm dụng âm thanh to gây giật mình.

Phim xây dựng tốt không khí kinh dị
Phim xây dựng tốt không khí kinh dị

Phim cũng làm tốt việc miêu tả cặn kẽ về tục thờ ma xó, dàn dựng chi tiết các nghi thức tế lễ và nêu cả những hệ lụy không thể kiểm soát nếu người trong cuộc làm sai. Đây là điểm khá khác biệt so với nhiều phim kinh dị Việt khác - thường chỉ khắc họa sơ sài về các thực thể tâm linh. Nhờ vậy, xem Ma xó dễ sợ và dễ hiểu. Đặc biệt tạo hình ma xó mới mẻ và biến đổi linh hoạt gây ấn tượng mạnh về thị giác nên không bị nhàm chán.

Ngoài ra nỗi sợ trong phim không chỉ đến từ thế giới vô hình mà còn đến từ cảm giác rất thật đó là sự bất lực trong kiếp mưu sinh. Khi cuộc sống ngày một khó khăn, mất đi chỗ nương tựa tinh thần, không ít người buộc phải bước vào thế giới tâm linh vì không còn lựa chọn nào khác. Chính điều này khiến phim gây ám ảnh nhiều hơn bởi một khi tìm lối thoát bằng cách bám víu vào tâm linh, ai cũng có thể đi quá giới hạn đạo đức như các nhân vật.

Trailer phim Ma xó:

Dàn diễn viên biến đổi hình tượng quen thuộc

Vào vai chính trong phim là Tín Nguyễn. Đây là phim điện ảnh thứ 5 của nữ diễn viên xuất thân là TikToker và là vai diễn dài hơi, "nặng ký" nhất của cô từ trước đến nay. Nhân vật Thảo trong Ma xó có hoàn cảnh nghèo khó, tâm lý bất ổn sau khi bị sẩy đứa con đầu lòng. Suốt phim, Thảo luôn trong trạng thái buồn bã, lo lắng, sợ hãi, bất an, khóc nhiều. Tín Nguyễn lột tả thuyết phục nhân vật từ ngoại hình đến diễn tiến tâm lý, đài từ, biểu cảm.

Lê Khánh (trái) và Tín Nguyễn (phải) đêu có vai diễn khác biệt so với các phim trước
Lê Khánh (trái) và Tín Nguyễn (phải) đều có vai diễn khác biệt so với các phim trước

Những lúc diễn cạnh đàn chị Lê Khánh, đặc biệt trong phân cảnh phức tạp là đoạn hành động cao trào gần cuối phim, diễn xuất của Tín Nguyễn không bị lép vế. Cô thể hiện tự nhiên, biết đẩy cảm xúc lên cao để chạm vào người xem. Trong vai bà đồng Tánh, Lê Khánh cũng có một màn hóa thân khác biệt với hình ảnh quen thuộc của mình. Từ đầu đến cuối phim, nhân vật này không hề hài hước gây cười mà ngược lại rất nghiêm túc, có chút bí ẩn.

Hơi tiếc cách xây dựng nền tảng nhân vật này còn khá mờ nhạt, chưa đủ "chạm" đến người xem và cũng chưa có nhiều đất diễn để Lê Khánh có cơ hội tung tẩy hơn.

Avin Lu lột xác hình tượng chàng thơ để vào vai Phú phụ hồ trong phim
Avin Lu lột xác hình tượng "chàng thơ" để vào vai Phú phụ hồ

Ngoài Tín Nguyễn, Lê Khánh, Avin Lu cũng thoát khỏi hình tượng "chàng thơ" trong những phim tình cảm để vào vai một người đàn ông trưởng thành. Anh khắc họa tốt hình ảnh một người con, người chồng thương mẹ thương vợ nhưng đành bất lực trước cái nghèo.

Nếu Tín Nguyễn chủ động tháo sụn mũi để có được biểu cảm tự nhiên khi lên hình thì Avin Lu cũng lăn xả ngoài công trường để vào vai phụ hồ một cách tự tin. Trong phim, 2 diễn viên tương tác khá ăn ý dù lần đầu hợp tác. Những cảnh diễn tình cảm hay phân đoạn cãi cọ của vợ chồng Thảo - Phú được họ thể hiện tròn trịa, cho người xem cảm nhận hạnh phúc lẫn niềm đau của đôi vợ chồng trẻ.

Ma xó khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 5/6.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI