Những ‘cô sữa chua’ trở thành phao cứu sinh cho người già neo đơn ở Hàn Quốc

06/06/2026 - 17:41

PNO - Tại Hàn Quốc, hơn 11.000 phụ nữ giao sữa chua Yakult đang trở thành "phao cứu sinh" thầm lặng, giúp giải cứu và xoa dịu nỗi cô đơn cho hàng ngàn người cao tuổi.

“Cô sữa chua” Son Young-soon thực hiện công việc giao hàng buổi sáng tại quận Gwangjin, phía đông Seoul, ngày 26/5 - Ảnh: HY
“Cô sữa chua” Son Young-soon thực hiện công việc giao hàng buổi sáng tại quận Gwangjin, phía đông Seoul, ngày 26/5 - Ảnh: HY

"Thiên thần" gõ cửa và liều thuốc cho những tâm hồn cô độc

Hàn Quốc đang già hóa với tốc độ chóng mặt khi có đến gần 2 triệu người trên 65 tuổi đang phải sống cô độc. Giữa bối cảnh ấy, mạng lưới khoảng 11.000 "cô sữa chua" – những người phụ nữ giao sữa chua lợi khuẩn bằng xe điện đến từng ngõ ngách đô thị – đã vô tình trở thành người hùng thầm lặng bảo vệ phúc lợi cho người cao tuổi.

2 năm trước, cụ Yoon Gap-yeon (81 tuổi), sống tại Seoul, bị ngất xỉu ngay ngưỡng cửa căn hộ suốt nửa tiếng đồng hồ dưới trời nắng nóng. May mắn, cô Son Young-soon, người giao sữa chua của cụ, đã đến kịp thời.

Cô Son nhanh chóng chạy đi mua thuốc, nấu cháo và kết nối cụ với trung tâm phúc lợi địa phương để nhận hỗ trợ. Cụ Yoon xúc động chia sẻ rằng nếu không có sự xuất hiện của cô Son ngày hôm đó, cụ không biết số phận mình sẽ ra sao.

Với 26 năm kinh nghiệm, cô Son quản lý khoảng 70 khách hàng, trong đó có 10 người già neo đơn. Những chuyến giao hàng chỉ mất vài phút nhưng cuộc trò chuyện lại kéo dài hơn thế, bởi các cụ thường không có ai để sẻ chia.

Cụ Kim (82 tuổi), một khách hàng nhận sữa chua 3 lần mỗi tuần, gọi những người giao hàng là các "thiên thần" mang lại sự an ủi lớn lao cho trái tim ông, giữa lúc tất cả bạn bè quanh ông đều đã qua đời.

Cô Son Young-soon (trái) chào hỏi cụ Yoon Gap-yeon, một trong những khách hàng của cô, tại quận Gwangjin, phía đông Seoul, ngày 26/5 - Ảnh: HY
Cô Son Young-soon (trái) chào hỏi cụ Yoon Gap-yeon, một trong những khách hàng của cô, tại quận Gwangjin, phía đông Seoul, ngày 26/5 - Ảnh: HY

Mô hình y tế dự phòng sưởi ấm xã hội già hóa

Theo chuyên gia Brad Schmidt từ Đại học Bang Florida (Mỹ), sự tương tác thường xuyên của những “cô sữa chua” tạo nên mô hình "giám sát giảm tải" vô cùng hiệu quả.

Người giao hàng có thể sớm nhận biết những thay đổi bất thường ở người cao tuổi như tình trạng nhầm lẫn, sụt cân, những bữa ăn bỏ dở, vệ sinh kém, thư từ tích tụ không ai mở hoặc việc cửa đóng then cài vào ngày họ thường ở nhà. Đây chính là sự tiếp xúc mang tính y tế dự phòng cốt lõi, thay vì chỉ là một chuyến thăm xã giao.

Từ năm 1994, công ty thực phẩm HY đã phối hợp với chính quyền để giao sữa chua Yakult miễn phí cho hơn 64.000 người già cô lập trên toàn quốc với kinh phí hàng triệu USD mỗi năm.

Đôi khi, công việc cũng mang lại những ký ức buồn. Cô Son từng phải phối hợp với cảnh sát để mở cửa một căn nhà và phát hiện một cụ ông đã qua đời từ trước đó trong cô độc. Dẫu nặng lòng, cô vẫn tiếp tục hành trình mỗi ngày vì biết còn rất nhiều người đang đợi mình.

Bà Shin Hye-sook, đại diện bộ phận đối phó cô đơn của chính quyền Seoul, cho biết sự rạn nứt mối quan hệ cộng đồng và xu hướng gia đình đơn thân đang đẩy cuộc khủng hoảng già hóa lên cao.

Dù chính phủ đã ra mắt hệ thống dữ liệu để phát hiện rủi ro từ sớm, nhưng mạng lưới công nghệ khó có thể thay thế được sự thấu hiểu và tình yêu thương mà cô Son cùng hàng ngàn phụ nữ giao sữa chua khác đã xây dựng suốt nhiều năm qua.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI