Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu

Con không cần trở thành siêu nhân

16/01/2026 - 06:00

PNO - Con không cần trở thành siêu nhân để giải cứu trái đất. Tôi chỉ mong con là cậu bé bình thường vun đắp tình yêu và trách nhiệm dành cho môi trường, bắt đầu từ những điều gần gũi nhất.

Một lần đi ngang khu công nghiệp, nhìn những cuộn khói xám xịt bao trùm khắp một mảng trời, con hỏi tôi: “Nếu hít nhiều khí thải như vậy, trái đất có bị nóng lên không mẹ?”.

Tham gia hoạt động ngoài trời cũng là một cách sống xanh - Ảnh do tác giả cung cấp
Tham gia hoạt động ngoài trời cũng là một cách sống xanh - Ảnh do tác giả cung cấp

Lần khác, đi trên phố, nhìn thấy một cửa hàng mới khai trương đang bắn pháo hoa, pháo giấy và thả hàng trăm quả bóng bay, con lại quay sang tôi thốt lên: “Nhiều bóng bay sẽ khiến trái đất nghẹt thở mất mẹ ha? Pháo hoa nổ thì bầu trời có bị đau không?”…

Sau chừng ấy thắc mắc, con nhìn tôi rồi quả quyết: “Con ước lớn lên sẽ trở thành siêu nhân giải cứu trái đất. Con sẽ sáng tạo ra cỗ máy lọc sạch không khí ô nhiễm”.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói rằng con không cần trở thành siêu nhân mới bảo vệ được hành tinh này. Mỗi người chúng ta đều có thể gieo tình yêu từ những điều gần gũi nhất. Tôi giúp con nhận ra bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh, tiết kiệm điện nước… cũng là bảo vệ môi trường. Con hồn nhiên thêm vào rằng đọc sách và chơi ngoài trời cũng là giải pháp hiệu quả.

Con trai tác giả hào hứng với chiếc đèn ngủ được tái chế từ vỏ ly mì - Ảnh do tác giả cung cấp
Con trai tác giả hào hứng với chiếc đèn ngủ được tái chế từ vỏ ly mì - Ảnh do tác giả cung cấp

Gật gù tán thưởng, tôi cùng con xâu chuỗi những bí kíp có thể giúp không khí trong lành hơn ngay tại nhà. Thứ nhất là tái chế. Thay vì mua nhiều đồ chơi mới, con hí hoáy làm đèn ngủ từ ly mì, hộp giấy cũ hay lọ đựng bút từ hộp bánh… Thứ hai là kéo dài vòng đời vật dụng, quần áo bằng cách trao đổi, tặng trang phục không còn mặc vừa cho các em nhỏ. Thứ ba là tiết kiệm thực phẩm. Ngày trước, khi đi ăn buffet, con thường lấy nhiều món cùng lúc thì giờ đây, con đã biết lấy vừa đủ và chỉ lấy thêm khi đã ăn hết mà chưa no.

Đồng hành cùng con, tôi nhận ra chỉ cần người lớn chúng ta dành một chút thời gian cùng con quan tâm đến môi trường, việc xây dựng thói quen sống xanh không phải là điều quá khó.

Ngọc Nữ (xã Nhà Bè, TPHCM)

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu”

Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh.

Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại.

Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI