Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu

Dạy trẻ thì dễ, dạy người lớn mới khó

14/01/2026 - 06:00

PNO - Dạy trẻ bằng lời nói thì dễ, làm gương cho các em noi theo mới khó, nhất là khi ngay đến người lớn chúng ta còn chưa thật sự sẵn sàng.

Từ thời xa xưa, người dân nông thôn nước ta đã có thói quen gói ghém thức ăn, đồ đạc bằng lá. Những loại lá to bản như lá chuối, lá dong… ngoài việc dùng để gói bánh còn để đùm túm lương thực, thực phẩm. Đến thời có giấy, giấy cũng được trưng dụng cho chức năng này. Giỏ tre, giỏ đệm, túi cói… cũng được sử dụng nhiều. Mãi đến khi túi ni lông xuất hiện thì giống như một cuộc cách mạng. Người ta vô cùng hào hứng với loại chất liệu mỏng, nhẹ, bền, rẻ, chịu lực cao này.

Hồi tôi còn nhỏ, bà cố tôi từng nâng niu những chiếc túi ni lông như báu vật. Bà bỏ công giặt, phơi, xếp, tích trữ chúng như của quý và tái sử dụng nhiều lần.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Tới thời ông bà, thời cha mẹ và bây giờ là thời của chúng tôi, túi ni lông không còn hiếm hoi nữa. Chúng trở nên phổ biến và thừa mứa khi có mặt ở khắp mọi nơi. Mua một món đồ nhỏ như củ hành, củ tỏi, nhúm ớt, vài cọng rau… thay vì gói trong lá chuối như xưa, người ta hào phóng bỏ từng món vào túi ni lông đủ mọi kích cỡ. Đi chợ mua 10 món y như rằng sẽ nhận được 10 chiếc túi ni lông trở lên bởi người bán còn hào phóng nhét đồ vào 2-3 lớp túi cho sạch sẽ. Thùng rác gia đình ngày nào cũng chất đầy túi ni lông bị thải bỏ. Chỉ cần nhân lên theo ngày tháng, theo số thùng rác, số hộ gia đình, cơ quan, trường học…, ta mới thấy lượng rác thải từ ni lông lớn và khủng khiếp đến mức nào.

Tôi từng cố gắng cùng con giảm thiểu rác thải từ nhựa bằng cách nhắc con nhớ những bài học ở trường, đưa con tới những gian hàng có bán bao bì hữu cơ, những work shop tái chế… Nhưng, dạy con thì dễ, “dạy” người lớn trong nhà mới khó. Cha mẹ tôi viện nhiều lý do để không chịu mang giỏ nhựa, giỏ tre, giỏ đệm hoặc xe đẩy hàng mini (dù tôi đã mua riêng cho ông bà) mỗi lần đi siêu thị. Ông bà thích kiểu mua bán ngẫu hứng, thích chỗ nào thì tấp vô chỗ đó, mua xong cầm túi ni lông nhẹ nhàng xách về, với lời bào chữa: “Ai cũng làm như vậy, có thêm mình đâu đáng bao nhiêu”.

Nhìn ông bà cứ giữ nếp cũ, các cháu dẫu được giáo dục và nhắc nhở vẫn không thật sự quyết tâm thay đổi thói quen. Dạy trẻ bằng lời nói thì dễ, làm gương cho các em noi theo mới khó, nhất là khi ngay đến người lớn chúng ta còn chưa thật sự sẵn sàng.

Quang Huy (Cà Mau)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI