Chợ quê ngày giáp tết

08/02/2026 - 13:10

PNO - Tết về mang theo chút không khí se lạnh của ngày xuân, in dấu trên mọi nẻo đường, góc phố và những phiên chợ quê. Đi chợ trong những ngày này thật khác, đôi khi không phải mua, cũng chẳng phải bán, mà chỉ là cảm nhận phong vị tết đang ngập tràn.

Hồi còn bé, vào những ngày cận tết, bà và mẹ luôn tất bật lo sắm sửa cho ngôi nhà. Tôi cũng cố gắng dậy thật sớm để theo mẹ đi chợ tết. Đi chợ vào dịp này, tôi thấy yêu say đắm và thấm nhuần những nét đẹp của tết xưa được neo lại trong những quầy hàng, sạp chợ.

Mới tờ mờ sáng, cả không gian chợ bừng sáng bởi những vạt nắng đầu xuân. Chút ấm áp yếu ớt chưa đủ xua tan cái se lạnh, nhưng đủ để mọi người thoải mái vận lên người tấm áo mỏng, thêm cái khăn choàng để tận hưởng không khí dễ chịu khắp đất trời. Đi đâu cũng gặp người quen, họ trao nhau nụ cười và những câu hỏi xã giao nhẹ nhàng, tinh tế.

Điều ấn tượng nơi chợ tết chính là không gian tràn ngập những sắc màu rực rỡ. Màu đỏ và vàng chiếm chủ đạo. Chúng nổi bật giữa những món hàng quen thuộc. Màu đỏ từ phong bao lì xì với hình thù của linh vật đại diện năm mới, của dây pháo điện tử, của câu đối tết. Sắc vàng điệu đà đại diện mùa tết ở phương Nam qua nhành mai, bó hoa cúc, chậu hoa vạn thọ.

Chợ ngày giáp tết ngập tràn sắc hoa (Ảnh: tác giả cung cấp)
Chợ ngày giáp tết ngập tràn sắc hoa (Ảnh: tác giả cung cấp)

Theo làn gió xuân, mùi nhang trầm dịu nhẹ thoang thoảng, bám trên áo, vương trên tay. Ai xa quê, vô tình ngửi được mùi hương, lòng chợt nôn nao nỗi nhớ quê, nhớ mẹ.

Góc chợ bày bán nhang trầm (Ảnh: tác giả cung cấp)
Góc chợ bày bán nhang trầm (Ảnh: tác giả cung cấp)

Với chiếc làn nhựa, mẹ ghé từng gian hàng để lựa các món đồ ưng ý. Nhìn cách mẹ chọn mua đồ đạc, tôi cảm nhận được sự đảm đang của những người phụ nữ Việt Nam trong việc chuẩn bị tết.

Trước tiên mẹ mua cau, trầu, vôi và giấy vàng bạc để dâng cúng. Tiếp đến là món măng khô để kho với thịt heo, bánh tráng phơi sương để cuốn. Rồi đến nem chua, chả lụa...

Một góc chợ bày bán hoa cắm trên bàn thờ gia tiên (Ảnh: tác giả cung cấp)
Một góc chợ bày bán hoa cắm trên bàn thờ gia tiên (Ảnh: tác giả cung cấp)

Chợ quê ngày giáp tết đông vui, náo nhiệt như chính nếp sống đậm chất thuần Việt. Đến khu chợ thân quen ấy, chúng ta phải vận dụng cả ngũ giác để cảm nhận trọn vẹn được những gam màu, những thanh âm, mùi thơm và cả sự mơn man của làn gió xuân

Lê Đức Bảo (Khánh Hoà)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI